Hoa hậu Ngọc Hân thừa hưởng nét đẹp từ bà ngoại và mẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoa hậu Ngọc Hân là một trong những khách mời nổi tiếng tham gia Triển lãm ảnh “Cám ơn mẹ” vừa diễn ra tại Hà Nội cùng nhiều nhân vật khác.

Nhân dịp này, Ngọc Hân đã cùng mẹ và bà ngoại 85 tuổi thực hiện một bộ ảnh lưu lại dấu ấn về tình cảm gia đình. Được biết, bà ngoại của "Hoa hậu Việt Nam 2010" tên Dung Hòa. Dù đã 85 tuổi nhưng bà vẫn khiến cô cháu gái ngưỡng mộ vì luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống. Ngọc Hân tiết lộ, cô thừa hưởng gene đam mê thời trang và sở thích khám phá, du lịch từ chính bà ngoại. Cô cười kể, lúc bà ngoại mới nghỉ hưu, bà chi một khoản tiền khá lớn để thuê nhiếp ảnh gia đi chụp hình trong một chuyến du lịch. Album ảnh này bà vẫn đang cất giữ trong tủ, thi thoảng lại lật giở xem và cười mãn nguyện.

Ở hậu trường buổi chụp hình, Ngọc Hân còn nhờ êkíp thực hiện một video nhỏ ôn lại những bức hình kỷ niệm của mình với bà ngoại và mẹ trong các chuyến du lịch với gia đình. Bà ngoại và mẹ cô đã rất xúc động trước món quà của cô. Ngọc Hân còn gây bất ngờ cho mẹ khi tự tay viết một lá thư tay.

Nội dung bức thư như sau:

Buổi chụp ngày hôm nay là một món quà mà con muốn dành tặng cho bà và mẹ hai người

phụ nữ con yêu nhất. Con và mẹ thì có nhiều bộ hình chung rồi, nhưng đây là lần đầu chụp có cả lão phật gia nhà mình nữa, có phải dễ mấy khi có dịp như thế này. Đây là lần đầu con viết thư cho mẹ, mẹ nhỉ!

Thật ra khi viết bức thư này con cũng không biết mình nên viết về cái gì nữa, không phải vì con không có gì để nói với mẹ mà chỉ là những điều mà mẹ làm cho con quá nhiều, quá lớn lao khiến chính bản thân con cũng không biết mình nên nói từ đâu nữa. Giờ đây con là một cô gái cũng nhìu tuổi rồi nhỉ. Nhưng trong mắt mẹ, con vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng cần đến từng sự chở che, giúp đỡ của mẹ, thế nên con hay gọi trêu mẹ là ‘bà osin cao cấp’. Nhiều khi con thấy mình cư xử với mẹ cũng không phải cho lắm, hay gắt gỏng, nhăn nhó khi nói chuyện với mẹ, xong về nghĩ lại cũng thấy mình ‘láo’ thật, sau con mình mà nói thế chắc mình ‘tát cho vài phát’.

Nhiều khi con cứ nghĩ sao mẹ hiền thế nhỉ, hiền phát bực cả mình, nhưng có những lúc ngẫm nghĩ nếu mẹ mà không hiền hoà, nhẫn nhịn thế thì chắc gì mình đã được như bây giờ, nên thôi mẹ cứ việc hiền, ai bắt nạt mẹ thì cứ để con lo, con cân được hết, mẹ nhỉ!

Ngày của mẹ sắp đến rồi tuy đối với con nó chẳng phải là ngày gì to tát cả, nó cũng chỉ đơn giản là ngày yêu mẹ giống như mọi ngày khác của con mà thôi. Nhưng con cũng xin chúc mẹ và bà luôn nở nụ cười thật tươi như chuyến đi vừa rồi, luôn mạnh khỏe để con đưa đi chơi nhiều nhiều hơn nữa chứ nhỉ!!! Chính ra con thấy phát ghen tị vì mẹ và bà có một cô con gái, cháu gái tuyệt vời ông mặt trời như vầy đó!!”.

Thông qua bộ ảnh chung với bà ngoại và mẹ, Ngọc Hân muốn nhắn nhủ đến những người con, người cháu, hãy quan tâm, yêu thương nhiều hơn đến gia đình. Đôi khi vì mải mê trong guồng quay của công việc, họ quên mất dành cho ông bà, bố mẹ cái ôm ấm áp, lời hỏi thăm sức khỏe. “Mẹ luôn dặn tôi, nếu có thời gian hãy tạo niềm vui cho bà vì người già cần nhất là tinh thần vui vẻ, chỉ cần họ vui thì họ sẽ thấy khỏe mạnh. Và tôi muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa này đến với mọi người”, cô nói.

Khi được hỏi mẹ có sự ảnh hưởng thế nào đến mình, nàng hậu cười cho biết, cô là sự dung hòa tính cách của cả bố lẫn mẹ. Cô có sự độc lập, quyết đoán của bố, đôi lúc có sự nhẫn nại từ tính cách của mẹ, dù không hiền như mẹ.

Ngọc Hân tâm sự, trên mỗi chặng đường thành công trong sự nghiệp của cô đều luôn có bố mẹ đồng hành ở bên. Dẫu đã lập gia đình, lại bận rộn với nhiều công việc nhưng vào mỗi dịp cuối tuần, cô vẫn giữ thói quen về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Hàng năm, vợ chồng Ngọc Hân đều tranh thủ các kỳ nghỉ lễ dài để đưa cả gia đình đi du lịch để các thành viên sum họp. Mẹ của nàng hậu đã nghỉ hưu và đang phụ giúp con gái quản lý cửa hàng thời trang.