Phát hiện mẹ ngoại tình

ANTĐ - Em vừa phát hiện một điều rất khủng khiếp đó là mẹ ngoại tình với người đàn ông khác.

Mẹ em vốn không phải là người phụ nữ như vậy, nhưng có lẽ do không được sự quan tâm của bố nên mẹ đã tìm đến người đàn ông khác. Mấy ngày hôm nay, em không còn tâm trạng để học. Em đã viết thư cho bố, mẹ và người tình của mẹ. Với bố, em đã năn nỉ, khuyên ông nên quan tâm, chăm sóc mẹ nhiều hơn và mong ông nghĩ đến các con. Với mẹ, em chỉ xin bà thương các con mà nghĩ lại để gia đình yên ấm như xưa. Nhưng hiện tại, bố em biết chuyện nên đã bỏ mặc mẹ, còn mẹ thì đang sống trong dằn vặt và đau khổ. Xin hãy cho em lời khuyên.

Nguyễn Hoàng Yến (Phường Thượng Thanh, quận Long Biên)

Bằng cách viết thư cho bố, mẹ và người đã ngoại tình với mẹ mình, bạn đã hành động đúng. Bạn đã cho rằng bi kịch của bố mẹ mình là mẹ bạn đã không nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ chồng nên đã đi tìm sự an ủi nơi người đàn ông khác. Tất nhiên, đây chỉ là sự ngụy biện cho hành động không kiểm soát được tình cảm của mẹ bạn. Bởi khi người đàn bà ở trong tâm trạng buồn chán, hụt hẫng, thất vọng về chồng dễ bị chinh phục bởi một người đàn ông khác. Bạn nên nói cho bố mình biết điều này để ông hiểu rõ vấn đề, thúc đẩy ông hành động vì con cái và có thái độ bao dung, quan tâm đến tâm tư, tình cảm với vợ hơn. Nếu mẹ bạn chỉ nhất thời muốn tìm sự an ủi, chia sẻ từ người đàn ông kia và vẫn dành tình yêu cho bố bạn thì bạn nên thông cảm và chia sẻ với mẹ để giúp bà có đủ nghị lực vượt qua được thời điểm này. Khi được chồng quan tâm, được con an ủi, mẹ bạn sẽ cắt đứt được mối quan hệ này. Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của một người con, bạn hãy cố gắng làm cầu nối đưa ba mẹ xích lại gần nhau. Chúc bạn vững vàng vượt qua lúc sóng gió này.