Nỗi cô đơn triền miên

ANTĐ - Câu chuyện về những bà mẹ đơn thân ở xứ sở miền nhiệt đới của những cô gái trẻ vừa chạm tuổi trưởng thành được kể lại bằng một êkíp làm phim trẻ tuổi và có nghề từng gây tiếng vang với “Bi, đừng sợ!” đã khiến dự án phim truyện nhựa “Đập cánh giữa không trung” ... nóng ngay từ khi chưa bấm máy.
 

Chấp nhận lỗ
Thông tin về dự án phim vừa rò rỉ, người ta đã kháo nhau “phim nghệ thuật đi thi liên hoan phim đấy”. Đây lại là dự án phim độc lập có sự góp mặt của vị đạo diễn rất “duyên“ với giải thưởng quốc tế Phan Đăng Di. Tuy nhiên lần này anh chỉ đứng chân trong vai trò đồng sản xuất cùng “cô Pao” Hải Yến, đổi vai cho người “cầm trịch” phim là đạo diễn trẻ Hoàng Điệp.

Mặc dù đây là dự án phim truyện nhựa đầu tiên của nữ đạo diễn này song cái tên Hoàng Điệp không phải là mới với khán giả màn ảnh nhỏ bởi chị là người từng tạo nên tiếng vang cho hai series phim tuổi teen “Chít và Pi” và “Bộ tứ 10A8”, đồng thời cũng là người sát cánh và hỗ trợ đạo diễn Phan Đăng Di trong suốt quá trình làm “Bi, đừng sợ”.

Không thừa nhận làm phim để đi thi thố song nữ đạo diễn trẻ khẳng định “Đập cánh giữa không trung” sẽ khác nhiều so với những bộ phim nghệ thuật trước đây mà khán giả từng xem ở Việt Nam. Hơn thế, phim sẽ khiến khán giả cảm thấy “nóng nực, bức bối và rơi nước mắt khi thấy nhân vật đứng chới với ở tầng cao mà không biết hạ cánh ở đâu”.

Làm phim dựa trên kịch bản do chính mình viết và ấp ủ gần 3 năm mới hoàn tất, biên kịch kiêm đạo diễn Hoàng Điệp tâm sự chị không muốn “ép” phim mình vào cái khuôn nghệ thuật hay thị trường, thậm chí chấp nhận lỗ bởi cái đích đầu tiên và cũng là cuối cùng mà bộ phim nhắm tới chỉ là được khán giả đón nhận.

 Đạo diễn Hoàng Điệp có duyên với những bộ phim làm về giới trẻ
 Đạo diễn Hoàng Điệp có duyên với những bộ phim làm về giới trẻ


Không “câu khách” bằng mọi giá!

Câu chuyện buồn, có tình yêu, tình dục và cả nỗi cô đơn. Cả ba xoay vòng như một tam giác cân mà đỉnh cao nằm ở nỗi cô đơn rất đàn bà của một cô gái đang ở thì xuân sắc. Nhân vật chính trong phim là một cô gái trẻ lỡ mang bầu trước hôn nhân, lạc trong nỗi cô đơn triền miên với khao khát kiếm tìm hạnh phúc. Song song với cuộc đời cô là một người đàn ông lớn tuổi, một thanh niên trẻ tuổi và một người chỉ có một nửa là đàn ông... Tất cả đều yêu cô theo cách riêng của họ nhưng cô đơn dường như là định mệnh không gì thay đổi được khiến cô như con chim đập cánh mãi mà không thể bay lên cao hay xuống thấp, cứ chới với giữa không trung.

Nghe thoáng qua, nhiều người bảo “Đập cánh giữa không trung” thế nào cũng “hot” vì vừa làm về đề tài sống thử, lại vừa có yếu tố đồng tính. Nhưng bác lại suy nghĩ này, Hoàng Điệp tiết lộ không giống nhiều phim từng thêm thắt nhân vật đồng tính thoáng qua phim để gây cười hoặc gây “sốc”, môtip nhân vật đồng tính trong “Đập cánh giữa không trung” (một cậu “pede” kiếm sống bằng nghề giả gái bán hoa lừa khách ham của lạ) là một mắt xích có tính cách và số phận rõ ràng, ngược lại với sự nhập nhằng về mặt giới tính thì nhân vật này lại rất rõ ràng về mặt tình cảm. Ý tưởng xây dựng nhân vật này có trong Hoàng Điệp từ khi chị làm bộ phim tài liệu về giới tính thứ ba “Tôi đã từng phải làm đàn ông”.

Hoàn chỉnh kịch bản nhờ có... “Pao”
Sự hiện diện của “cô Pao” Hải Yến trong vai trò nhà sản xuất khiến dự án phim gây sự chú ý đặc biệt của mọi người dù chưa bấm máy. Nhưng đằng sau đó, ít ai biết rằng Hải Yến cũng chính là người “bút phê” chỉnh lý cho Hoàng Điệp ngay từ những trang kịch bản đầu tiên. Bằng cảm nhận từ nghề diễn và sự đồng cảm với nhân vật trong kịch bản, Hải Yến đã nhận xét rất tỉ mỉ từ câu thoại đến tình tiết. Chính vì thế Hoàng Điệp mới nói vui rằng chị quyết định gác lại ý định mời Hải Yến đảm nhận một vai trong phim vì muốn dành cho “cô Pao” vị trí... nặng nề và vất vả hơn thế, đó là nhà sản xuất.

Đến thời điểm này, bộ phim vừa trải qua khâu casting diễn viên ngoài Bắc và đoàn làm phim đang rục rịch Nam tiến để tìm kiếm gương mặt nữ sáng giá vào vai chính. Bỏ ngỏ khả năng mời “sao” tham gia, đạo diễn Hoàng Điệp tiết lộ cô gái mà chị đang kiếm tìm phải có đôi mắt có hồn và mọng nước. Phim dự kiến sẽ bấm máy vào cuối năm nay, sẽ ra mắt khán giả vào năm 2012.