Báo cũ từng là chất liệu phổ biến, ít tiền, dễ vẽ, vài chục năm trước đã gắn bó với thế hệ họa sĩ 6x, 7x. Dù sử dụng chất liệu cũ, hồi tưởng quá khứ nhưng các họa sĩ lại không có ý định kể chuyện cũ mà chỉ mượn báo cũ để nói về những câu chuyện hoàn toàn mới, của ngày hôm nay, nói theo chữ của họa sĩ Lê Thiết Cương “nghệ thuật thì luôn cần phải mới”.
44 bức tranh được trưng bày, sẽ mang đến những tinh thần mới, thông qua nội dung của tác phẩm và thẩm mỹ của tác giả. Triển lãm này không chỉ là một sự tìm tòi mới khi thể hiện trên chất liệu cũ mà còn thể hiện một tinh thần tri ân với thế hệ họa sĩ đi trước. Triển lãm sẽ kéo dài đến 15-6.