Nhạc sĩ - Ca sĩ Lê Minh Trung: Không muốn nổi tiếng bằng mọi giá

ANTĐ - Thuộc thế hệ 9X, nhưng Lê Minh Trung lại đặc biệt tâm huyết với những ca khúc về đề tài người mẹ và phụ nữ Việt Nam. Được đánh giá là một hình mẫu ca - nhạc sỹ mới trong làng nhạc, từng đoạt giải Bài hát Việt, nhưng Lê Minh Trung vẫn coi con đường mình đi mới chỉ bắt đầu. 

- PV: Anh có vẻ như rất tâm đắc với đề tài về người phụ nữ, từ ca khúc đầu tiên “Cô gái Việt” cho đến ca khúc mới nhất “Chỉ có thể là mẹ” cũng đều về những phẩm chất đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Đâu là lý do?

- Nhạc sĩ - ca sĩ Lê Minh Trung: Thật ra ca khúc “Cô gái Việt” không phải là ca khúc đầu tiên của tôi. Đó chỉ là ca khúc đầu tiên đưa tôi đến với khán giả qua sân chơi Bài hát Việt thôi. Tôi bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên năm 18 tuổi nhưng chỉ cất giữ riêng cho mình. Ca khúc “Cô gái Việt” được tôi viết với lý do rất đơn giản. Trước đây, tôi có chơi thân với một cô ca sĩ trẻ cũng xa quê vào Sài Gòn lập nghiệp. Ca sĩ mới, chưa có sô diễn, không có tiền mua ca khúc mới, nên tôi đã viết tặng cho cô ấy để có thể đi biểu diễn. Một thời gian sau, tôi gửi ca khúc này dự thi chương trình Bài hát Việt và may mắn được ghi nhận. Ca khúc “Chỉ có thể là mẹ” ra đời trong một hoàn cảnh khác. Tôi viết ca khúc này với tình yêu dành cho mẹ tôi - người tôi yêu kính nhất. 

- Nghĩa là nó được xuất phát từ những người thân của anh? 

- Tôi là con út trong một gia đình đông anh em nhưng khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã không còn sống chung với nhau. Mẹ tôi sau khi chia tay với bố tôi thì phải vất vả ngược xuôi buôn bán trên những chuyến tàu Bắc - Nam. Đó cũng là lý do tôi đã tự mình ghi lại những hình ảnh của người phụ nữ vất vả, tảo tần với nhiều nghề cực nhọc để dựng video clip “Chỉ có thể là mẹ”.

- Đang là sinh viên thanh nhạc, nhưng có vẻ như anh mạnh về sáng tác hơn. Phải chăng anh muốn xây dựng hình mẫu ca sĩ - nhạc sĩ? 

- Không. Đó không phải hình mẫu mà tôi đang theo đuổi. Có điều tôi phải tự hát ca khúc do mình sáng tác là bởi,  không phải ca sĩ nào cũng trình bày tốt nhất những ca khúc mà tôi sáng tác. Trong khi, những ca khúc hay, kinh điển thì đã được đàn anh, đàn chị thể hiện quá thành công. Vì thế, tôi đang cố gắng tìm kiếm và chờ đợi. 

- Muốn tạo dựng hình ảnh ca- nhạc sỹ, ngoài khả năng thiên bẩm, còn đòi hỏi trải nghiệm tốt và bản lĩnh dày dạn. Anh có nghĩ mình còn quá trẻ cho điều này?

- Vâng. Tôi biết mình còn quá trẻ cho những trải nghiệm của bản thân. Tôi không phải là người vội vàng và muốn mình nhanh chóng nổi tiếng bằng mọi giá. Tôi luôn nghĩ mình nên đi thật chậm, từng bước một và chắc chắn. Nhưng có người nói với tôi rằng, thời gian không đợi ai cả. Nếu cứ chắc chắn, an toàn quá cũng không tốt, cần vấp ngã để có được sự trải nghiệm, vì thế nên tôi cũng… liều xem sao. 

- Theo anh, một ca sỹ mới cần có những điều kiện gì để có được dấu ấn với công chúng?

- Hiện nay nhiều bạn hotboy, hotgirl, người mẫu, diễn viên dù không được đào tạo thanh nhạc cũng trở thành ca sĩ bởi họ được lăng xê và có sẵn tên tuổi ở lĩnh vực khác. Trong khi đó, chúng tôi, những người được đào tạo bài bản chính quy để trở thành ca sĩ thì lại rất khó khăn trong việc được công chúng biết tới. Các cuộc thi âm nhạc đều lấy tiêu chí “biến vịt thành thiên nga” nên thẳng tay loại những giọng ca được đào tạo chính quy (dĩ nhiên cũng có những trường hợp cá biệt nào đó, nhưng chỉ là thiểu số với những lý do khác). Chúng tôi đi thi các cuộc thi âm nhạc cũng đông lắm, cũng chịu khó lắm nhưng chúng tôi bị hoang mang khi liên tục bị từ chối: “Em hát nhạc viện quá, em xử lý ca khúc trường lớp quá. Em không phù hợp”. Chúng tôi không biết liệu mình có sai khi đi học? Có lẽ bây giờ được học hành bài bản cũng là một cái tội. 

- Anh có phải mẫu nghệ sỹ độc lập? Hay anh muốn nổi tiếng nhờ công nghệ lăng xê?

- Với những gì tôi được chứng kiến trong hiện tại, tôi thấy thật là khó để nổi tiếng nếu như không có công nghệ lăng xê. Trong ngành giải trí, không thể bỏ qua yếu tố công nghệ lăng xê nếu muốn trở nên nổi tiếng. Nếu âm thầm, bạn vẫn có thể tồn tại nhưng không thể được nhiều người biết tới. Trước mắt tôi không thể nói được điều gì nhưng sẽ cố gắng để những thành quả lao động của mình được biết tới, dù có thể chỉ đi rất chậm. 

- Xin cảm ơn anh!