Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy giành giải Nhất cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần thứ 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Với tác phẩm "Đất quê cha" viết về bà Đặng Chính Giang – con gái Thiếu tướng, nhà tình báo quân đội Đặng Trần Đức (Ba Quốc), nhà văn Nguyễn Xuân Thủy đã giành giải Nhất cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" lần thứ 4-năm 2025, do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt  và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức.

Sáng nay 31-10, Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức trao giải cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ IV năm 2025.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá sau 4 lần tổ chức, cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" ngày càng thu hút bạn đọc, nâng cao chất lượng và là sân chơi thú vị dành cho những người yêu mến Hà Nội.

Lễ trao giải diễn ra vào sáng ngày 31/10.

Lễ trao giải diễn ra vào sáng ngày 31/10.

Cuộc thi năm nay được đặt trong bối cảnh nước ta tổ chức nhiều sự kiện lớn, trong đó có sự kiện A80 diễn ra ở Hà Nội trái tim của cả nước. Trong không khí hào hùng đó, cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội" càng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của bạn đọc trong và ngoài nước.

Những tác phẩm tham dự cuộc thi là lát cắt sinh động để ghép thành bức tranh đa sắc với Thủ đô Hà Nội. Cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức vui mừng chào đón các tác giả ở khắp mọi miền của tổ quốc, từ em nhỏ đang ngồi ghế nhà trường, từ các bạn sinh viên, bác sĩ, giáo viên, nhà báo, người Việt Nam đang ở nước ngoài, người nước ngoài đang ở Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Điều này cho thấy tình cảm của bạn đọc dành cho Hà Nội, trái tim của cả nước thật lớn lao biết chừng nào.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Trưởng ban tổ chức phát biểu.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Trưởng ban tổ chức phát biểu.

"Ấn tượng của cuộc thi năm nay là những bài viết về câu chuyện đời thường, viết về những con người cụ thể gắn bó với Thủ đô, đó là các vị tướng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đến những họa sĩ, nhiếp ảnh hay những người dân bình dị ở Hà Nội. Câu chuyện về mỗi cá nhân được vào trong lịch sử dòng chảy của Hà Nội, để thấy được hình ảnh Thủ đô anh dũng trong chiến đấu, sáng tạo trong đổi mới, phát triển", Nhà báo Nguyễn Văn Hoài cho biết.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi, nhà văn, nhà báo Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Trưởng ban giám khảo cho biết, các đề tài năm nay rất đa dạng, các tác giả không chỉ viết về các cột mốc lịch sử, địa danh lịch sử được lưu giữ, họ còn viết về những con người làm nên lịch sử qua từng giai đoạn, từng thời kỳ.

“Trong khi đó, con người là trung tâm của tất cả những sự kiện đấy, lịch sử ấy. Con người thì có cao, có thấp và xung quanh họ đều có các hoạt động diễn ra. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một nét rất mới và hay của cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” năm nay”, nhà văn Trần Gia Thái nhận định.

Trao giải Nhất cho nhà văn Nguyễn Xuân Thủy

Trao giải Nhất cho nhà văn Nguyễn Xuân Thủy

Ban tổ chức đã trao giải cho 11 tác giả xuất sắc. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) với tác phẩm “Đất quê cha”. Giải Nhì là tác phẩm “Ve vàng trên tường mười, khởi nguyên một giấc mơ Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu (Hà Nội) và “Cảm nhận và sống chậm ở Hà Nội” của tác giả Ha Dong Hwan (Hàn Quốc).

Trao giải Nhì cho các tác giả.

Trao giải Nhì cho các tác giả.

Tác phẩm “Hà Nội xưa và bức ảnh quý qua ống kính nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo” của tác giả Trần Khánh Linh (Hải Phòng), “Nơi tôi lớn lên thêm một lần nữa” của tác giả Ngô Lệ Quyên (Hà Tĩnh) đoạt giải Ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải Khuyến khích.

Trao giải Ba cho các tác giả.

Trao giải Ba cho các tác giả.

Chia sẻ tại lễ nhận giải, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy cho biết, "Đất quê cha" là hành trình anh giải mã những đóng góp thầm lặng của từng con người trong dòng chảy lịch sử của Thủ đô, của đất nước.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

"Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội như một khung cửa sổ nhỏ, nhưng từ đó ta nhìn rộng, soi chiếu được cả quá khứ rồi kết nối với tương lai phát triển của Thủ đô", anh Thủy nói khi bày tỏ lời cảm ơn đến Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.