Ngỡ ngàng phẩm chất nghệ sĩ trong người chiến sĩ

ANTĐ - Sau nhiều tuần chuẩn bị, “Hội diễn văn nghệ quần chúng Công an thành phố Hà Nội 2011” đã khai màn vào sáng qua 7-10 tại Hội trường Công an thành phố (87 Trần Hưng Đạo). Hơn cả một cuộc thi, các chiến sĩ công an đã chứng tỏ tình yêu âm nhạc mộc mạc mà cũng không kém phần chuyên nghiệp của những CBCS Công an Thủ đô có tâm hồn và phẩm chất nghệ sĩ.

Các chiến sĩ Báo ANTD

Đây là hội diễn lần đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, cũng bởi thế nên số lượng các đơn vị và tiết mục tham gia hội diễn lần này tăng gần gấp đôi, lên tới hơn 200 tiết mục của 50 đơn vị với sự tham gia của số lượng đông đảo hơn 500 cán bộ chiến sĩ đến từ các khối quận, huyện, thị xã và khối phòng. Các tiết mục được dàn dựng công phu thành một chuỗi chương trình tổng thể với ý nghĩa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và truyền thống của lực lượng công an.

Tuy là ngày hội âm nhạc của những người nghệ sĩ nghiệp dư nhưng trong thành phần “cầm cân nảy mực” lần này có cả sự tham gia của hai nhạc sĩ tên tuổi đại diện hai thế hệ viết nhạc tài năng là nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - người từng nhiều năm gắn bó với hội diễn và nữ nhạc sĩ trẻ Giáng Son. Hai thành viên còn lại trong Hội đồng chấm chọn là ông Dương Minh Châu - Giám đốc Nhà văn hóa thành phố Hà Nội và nhạc sĩ Lương Ngọc Thắng - Đội văn thể Công an thành phố Hà Nội.

Ngày thi đầu tiên, những tiết mục đầu tiên được trình diễn trong sự hồi hộp và ngỡ ngàng của cả Ban giám khảo lẫn người xem. Vẫn những người chiến sĩ công an ngày đêm chiến đấu trên mọi mặt trận công tác để bảo vệ cuộc sống bình yên cho đất nước song giây phút khi đứng trên sân khấu, họ chẳng khác gì những người nghệ sĩ đích thực, say mê hát và say mê diễn. Ở đó có cả sự thổn thức lãng mạn của những trái tim rung lên trước tình yêu âm nhạc, có cả chất trẻ trung dí dỏm và tinh thần xung kích đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ở đó có cả sự mộc mạc giản dị của những người yêu nghệ thuật lần đầu đứng trên sân khấu.

Trong những bộ sắc phục, lễ phục gắn liền với lực lượng công an nhân dân và trang phục các dân tộc, các chiến sĩ công an đã đem đến hội diễn nhiều màn trình diễn độc đáo và phong phú, kết hợp giữa thi ca, âm nhạc và sân khấu. Trong số ấy, nhiều màn trình diễn để lại trong lòng người xem ấn tượng đẹp không chỉ bởi được dàn dựng công phu mà còn bởi sự truyền cảm của giọng hát và sự gắn kết thể hiện tinh thần đồng đội cao. Góp mặt tại hội diễn lần này, những người làm báo ở Báo An ninh Thủ đô cũng tham gia với chương trình nghệ thuật gồm 5 tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi vẻ đẹp con người, tình yêu quê hương đất nước và những người chiến sĩ công an.

Hội diễn lần này sẽ chọn ra các chương trình xuất sắc để trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho khối quân, khối huyện thị xã và khối phòng. Cùng với đó, Ban giám khảo cũng sẽ chọn ra các tiết mục xuất sắc trong mỗi chương trình để trao 20 giải A, 40 giải B và 50 giải khuyến khích. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng ngày 10-10-2011 nhân kỷ niệm 57 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Nhạc sĩ Giáng Son: Sẽ háo hức và tò mò đến tiết mục cuối cùng!

Tôi rất bất ngờ và vui khi được mời chấm thi cho hội diễn lần này. Dù danh sách các tiết mục tham gia cực kỳ đông đảo nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ háo hức và tò mò cho đến tiết mục cuối cùng của hội diễn. Thường ngày nhắc đến các chiến sĩ công an, tôi hình dung ra hình ảnh nghiêm nghị của họ và rất nể sợ. Giờ thì tôi lại đang được đặt ở một vị trí ngược lại vì ngồi ở vị trí giám khảo và... bị nể sợ. Điều đó cũng rất thú vị với một người làm nghệ thuật chuyên nghiệp như tôi. Trải qua ngày chấm thi đầu tiên, tôi nhận thấy các chiến sĩ công an khi đứng trên sân khấu hóa ra cũng chuyên nghiệp chẳng kém gì các nghệ sĩ cả, từ trang phục quần áo, vũ đạo đến ca hát. Có một số tiết mục tự biên tự diễn nhưng thể hiện tính chuyên nghiệp và cảm thụ âm nhạc rất tốt. Những màn trình diễn cho thấy sự hồn nhiên mộc mạc mà vẫn rất chu đáo và khổ luyện công phu của người biểu diễn. Thì ra trong nghệ thuật, những người nghệ sĩ “tay ngang” này cũng rất... quyết liệt và “say” âm nhạc đến nơi đến chốn. Tôi vẫn đang chờ đợi những tiết mục độc đáo trong các ngày diễn tiếp theo.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: Tôi chờ đợi sự bất ngờ!


Có lẽ tôi là người làm nghệ thuật có duyên với các chiến sĩ công an. Từng nhiều lần tham gia chấm thi ở “Hội diễn văn nghệ quần chúng của Công an thành phố Hà Nội” nhưng mỗi lần lại đem tới cho tôi niềm hứng khởi mới. Điều dễ nhận thấy ở hội diễn lần này là tính hiện đại, sự năng động và trẻ trung của các tiết mục tham gia. Các tiết mục thể hiện sự đầu tư không nhỏ về tâm huyết lẫn yếu tố nghệ thuật, sự dàn dựng chuyên nghiệp của đạo diễn. Điều đó cho thấy phong trào nghệ thuật của Công an Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quan trọng hơn là cho thấy sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với đời sống tinh thần của người chiến sĩ công an, mà ở đây là lực lượng Công an Thủ đô. Tôi từng thẩm định ở nhiều sân chơi âm nhạc và các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, tiêu chí chấm chọn đầu tiên vẫn phải là hay và độc đáo. Song có lẽ tôi còn chờ đợi sự bất ngờ nữa, tôi vẫn mong dù là hoạt động nghiệp dư nhưng vẫn sẽ tìm ra nhiều cách thể hiện âm nhạc sáng tạo cùng nhiều tài năng âm nhạc cá tính.