Nghệ sĩ Tú Oanh sánh vai ông xã Bùi Thạc Chuyên trên thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn phim "Tro tàn rực rỡ" cùng có mặt trên thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo lần thứ 35 vừa diễn ra. Đây là một trong những tác phẩm có ekip góp mặt đông đảo nhất tại sự kiện điện ảnh năm nay. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc và hai giám đốc sản xuất Cao Trung Hiếu, Andy Võ hội ngộ trên thảm đỏ.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn tên tuổi với nghệ thuật thứ 7 sau 10 năm, kể từ phim kinh dị "Lời nguyền huyết ngải". Tác phẩm cũng làm giàu danh sách phim gắn liền tên tuổi nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, tiếp nối các phim "Quả tim máu", "Cha và con và…", "Người bất tử"…

Nghệ sĩ Tú Oanh (bà Bích của phim Hương Vị Tình Thân) hiếm hoi sánh vai chồng ở một sự kiện. Chị cùng đạo diễn Bùi Thạch Chuyên bay sang thủ đô Nhật Bản trước đêm khai mạc vài ngày và sẽ cùng anh tham gia các hoạt động trong khuôn khổ LHP

Nghệ sĩ Tú Oanh (bà Bích của phim Hương Vị Tình Thân) hiếm hoi sánh vai chồng ở một sự kiện. Chị cùng đạo diễn Bùi Thạch Chuyên bay sang thủ đô Nhật Bản trước đêm khai mạc vài ngày và sẽ cùng anh tham gia các hoạt động trong khuôn khổ LHP

Ra đời năm 1985, LHP quốc tế Tokyo được đánh giá là một trong các LHP uy tín và có tính cạnh tranh nhất tại châu Á, bên cạnh LHP quốc tế Busan và LHP quốc tế Thượng Hải. Từ 1985 đến 1991, sự kiện diễn ra hai năm một lần. Về sau, LHP được tổ chức thường niên.

"Tro tàn rực rỡ" là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt được chọn vào đề cử hạng mục chính thức (Main Section) tại LHP quốc tế Tokyo. Đại diện Việt Nam sẽ tranh giải với 14 tác phẩm khác đến từ các quốc gia Nhật Bản, Chile, Kazakhstan, Macedonia, Iran, Lebanon…

Đoàn phim có mặt đông đủ tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Đoàn phim có mặt đông đủ tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Dàn diễn viên chính đều háo hức với cơ hội cùng tác phẩm bước đi trên thảm đỏ của sự kiện điện ảnh danh giá. "Tro tàn rực rỡ" được sắp xếp công chiếu trong khuôn khổ LHP ngay sau đêm khai mạc. Đây cũng là buổi ra mắt toàn cầu đầu tiên của tác phẩm. Nói về điều này, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc kỳ vọng buổi chiếu mở màn mang lại điềm lành cho bộ phim.

“Nàng thơ mùa hè” Phương Anh Đào chọn đầm bó màu trắng, để lộ vai trần sexy. Diễn viên Quang Tuấn lịch lãm trong bộ vest tuxedo từ nhà thiết kế Hiệp Henry. "Tro tàn rực rỡ" đánh dấu mối duyên tái hợp của cặp sao trên màn ảnh. Từ cặp sát nhân - nhân chứng chơi trò mèo vờn chuột truy sát trong "Bằng chứng vô hình", họ hóa thân vợ chồng ở bộ phim mới này

“Nàng thơ mùa hè” Phương Anh Đào chọn đầm bó màu trắng, để lộ vai trần sexy. Diễn viên Quang Tuấn lịch lãm trong bộ vest tuxedo từ nhà thiết kế Hiệp Henry. "Tro tàn rực rỡ" đánh dấu mối duyên tái hợp của cặp sao trên màn ảnh. Từ cặp sát nhân - nhân chứng chơi trò mèo vờn chuột truy sát trong "Bằng chứng vô hình", họ hóa thân vợ chồng ở bộ phim mới này

Khép lại buổi chiếu, "Tro tàn rực rỡ" nhận được tràng vỗ tay kéo dài của giới chuyên môn, giới truyền thông quốc tế và khán giả tại Tokyo. Nhiều người dành cho phim lời khen, đặt câu hỏi trong buổi giao lưu với êkíp.

Khi được hỏi về lý do thực hiện bộ phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ: “Tôi rất thích truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư- một nữ nhà văn của đất Cà Mau, mảnh đất cực Nam của Việt Nam. Trong truyện của Tư có những người phụ nữ với những tình yêu rất đặc biệt, thứ tinh yêu không gì làm dừng lại được. Tôi nghĩ tình yêu là chủ đề không bao giờ cũ, nhất là tình yêu của những người phụ nữ”.

Nữ chính Bảo Ngọc Doling khoe vẻ đẹp thanh xuân với váy ngắn đen trên thảm đỏ. Cô đến với bộ phim ở tuổi 18 và nhận được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp, sau nhiều lần đóng các phim ngắn của sinh viên
Nữ chính Bảo Ngọc Doling khoe vẻ đẹp thanh xuân với váy ngắn đen trên thảm đỏ. Cô đến với bộ phim ở tuổi 18 và nhận được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp, sau nhiều lần đóng các phim ngắn của sinh viên

Nối tiếp "Cánh đồng bất tận" (năm 2010) và phim ngắn "Biến mất ở thư viện", thế giới văn học của Nguyễn Ngọc Tư một lần nữa từ sách bước lên màn ảnh, qua "Tro tàn rực rỡ". Phim dựa theo hai truyện ngắn "Củi mục trôi về" và "Tro tàn rực rỡ".

Câu chuyện phim diễn ra ở miền Tây sông nước, khắc họa tình yêu và nỗi đau của ba người đàn bà với người đàn ông của họ. Đúng như tựa đề phim, ngọn lửa và tro tàn xuất hiện xuyên suốt như một ẩn dụ cho cái tình và khát khao được “nhìn thấy” của những người đàn bà trong phim.

Sau khi tranh giải tại LHP quốc tế Tokyo, "Tro tàn rực rỡ" sẽ sớm đến với khán giả trong nước.