"Một mình bao la" của Đỗ Bảo níu khán giả Hà Nội tới 1 giờ sáng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bắt đầu từ lúc hơn 8h tối, live-concert "Một mình bao la" của nhạc sĩ Đỗ Bảo tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội khép lại khi thời gian đã sang ngày mới, níu khán giả ở lại tới gần 1 giờ sáng hôm sau.

"Đỗ Bảo & Friends - Một mình bao la" là live-concert đánh dấu chặng đường âm nhạc 30 năm của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Sau đêm diễn mở màn thành công vào tối 11-11 vừa qua TP.HCM, chương trình khép lại với đêm diễn thứ 2 vào tối qua 25-11 tại Hà Nội. Gần 4.000 ghế ngồi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được lấp gần như kín hết.

"Một mình bao la" là cái tên ý nghĩa Đỗ Bảo chọn cho đêm nhạc, cũng là tựa đề một bài hát mới được anh chọn ra mắt trên sân khấu chương trình. Nam nhạc sĩ tiết lộ, cái tên này mang hàm ý khơi gợi cả những suy tư cùng cảm hứng đẹp về con người giữa bao la đời sống, bao la cảm xúc. Đỗ Bảo trải lòng, anh muốn được làm một buổi biểu diễn âm nhạc lớn từ khi còn nhỏ. Vậy nên, điều anh gửi gắm vào sự nghiệp 30 năm của mình là thật nhiều tình yêu đến từ trái tim và sẽ dùng âm nhạc kể câu chuyện của mình.

Dàn nghệ sĩ tham gia trình diễn trong chương trình khá hùng hậu, cả cũ lẫn mới, những gương mặt "ruột" gắn bó với âm nhạc Đỗ Bảo ngay từ những ngày đầu tiên và cả những giọng hát lần đầu bén duyên với sáng tác của anh trên sân khấu. Trong số này nhận về nhiều băn khoăn từ đầu lại không phải những giọng ca mới hát nhạc Đỗ Bảo như: Bùi Nguyễn Trung Quân, Lân Nhã hay Uyên Linh, mà lại là ca sĩ Thanh Lam. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi. biết Đỗ Bảo mời Thanh Lam hát trong đêm diễn này.

Sở dĩ vậy bởi từ trước đến nay, Đỗ Bảo vốn được biết là nhạc sĩ của những bản tình ca lãng mạn, dù viết một cách bình dị đời thường hay sâu sắc, trúc trắc và đầy triết lý, thì các sáng tác của anh vẫn được xếp vào hàng mang phong cách âm nhạc "nữ tính" ngọt ngào, không thét gào. Trong khi lâu nay Thanh Lam lại có phong cách biểu diễn mang tính chủ nghĩa cá nhân khá cao, luôn thích sự phá cách và thường xuyên tạo ra những cao trào thể hiện sự cá tính và nổi loạn khi trình diễn. Tuy nhiên có vẻ như Đỗ Bảo hơn ai hết hiểu rõ điều này nên chọn cho cô hai ca khúc mà phần nào "gói" được sự cá tính của Thanh Lam trong âm nhạc, đó là "Chìm trong muôn thuở" và "Tôi khóc biển xưa". Cả hai đều cần thể hiện nội tâm sâu lắng, sự rút cạn nỗi lòng trong tình yêu. Phần trình diễn của nữ "diva" khi thể hiện hai bài này có lẽ vì thế vẫn có sự gào thét nhưng không quá dữ dội hay "phá" nhạc.

Không quá khi nói rằng, "nàng thơ" và "chàng thơ" trong âm nhạc Đỗ Bảo vẫn là 3 cái tên chưa ai thay thế được, đó là Hà Trần, Nguyễn Ngọc Anh và Tấn Minh. Nếu như Hà Trần có thể nói là biểu tượng cho sự khó tính cùng những góc nhìn đầy sâu sắc, triết lý khi viết nhạc của Đỗ Bảo; thì Nguyễn Ngọc Anh lại là người được nam nhạc sĩ gửi gắm những ca khúc rất bình dị, đời thường, thể hiện góc "hiền lành" trong âm nhạc của anh. Trong khi đó, Tấn Minh một lần nữa cho thấy anh vẫn là giọng hát nam tri kỷ nhất với âm nhạc Đỗ Bảo, thể hiện xúc động và hoàn hảo nhất các sáng tác của vị nhạc sĩ này.

Đặc biệt, cũng trong chương trình, Tấn Minh lần đầu thể hiện ca khúc mới của nhạc sĩ Đỗ Bảo, bài hát có tựa đề "Nhớ chiếc hồn trong". Tấn Minh chia sẻ, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất đêm nhạc bởi được giao trọng trách hát ca khúc mở đầu "Những mùa đông yêu dấu" và các ca khúc mới của Đỗ Bảo như "Một mình bao la", "Mắt ngày thăm thẳm" và "Nhớ chiếc hồn trong". Anh tiết lộ cả hai sắp có thêm dự án lớn và mong được khán giả ủng hộ. Nam ca sĩ khiến khán giả không khỏi nể vì thuộc lời các bài hát mới của Đỗ Bảo, bởi bài nào cũng dài và có ca từ rất khó nhớ, chưa kể âm nhạc với rất nhiều quãng khó thể hiện.

Về phần mình, Đỗ Bảo tâm sự, khi một ca khúc mới ra đời, anh được đắm chìm trong hành trình mới. Trong 30 năm qua, anh chưa từng mệt mỏi trong hành trình đưa bạn bè và người thân của mình đến những chân trời mới và cảm thấy mình mới chỉ là một phần nhỏ trên con thuyền khám phá những điều đó. Vị nhạc sĩ tài hoa bộc bạch, anh sinh ra ở thế hệ 7x, giai đoạn có nhiều quan niệm về lối sống và tình yêu một cách phép tắc, khuôn khổ. Sau này khi lớn lên, bước sang một thế kỷ mới, anh như được bước ra một hòn đảo khác, có cách sống mới và một phần trong giai đoạn viết nhạc của đời mình, anh tìm cách trở lại với những chiếc hồn trong veo và những giấc mơ ngày xưa.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng của live-concert chính là màn trình diễn của "thánh mưa" Bùi Nguyễn Trung Quân. Trên sân khấu, nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ, trong hành trang khi anh khăn gói một mình lên TP.HCM học Đại học có chiếc đĩa "Bức thư tình thứ 3" của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Trung Quân còn nói vui, anh sẵn sàng hát bù cho bất cứ ca sĩ nào trong show diễn này vì thuộc tất cả các bài của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Anh cũng hát "Bức thư tình thứ 3", tái hiện một thời tuổi trẻ đầy thanh xuân và hoài bão của chính mình.

So với đêm nhạc tại TP.HCM, “Một mình bao la” tại Hà Nội còn có thêm sự xuất hiện của Uyên Linh, Tùng Dương và Hoàng Dũng. Uyên Linh thể hiện 3 ca khúc: "Cánh buồm đỏ thắm", "Điều hoang đường nhất" và "Điều ngọt ngào nhất". Cô bày tỏ mong muốn nhạc sĩ Đỗ Bảo sẽ làm thêm album Cánh cung 4, 5, 6 để cho mình và nhiều ca sĩ hát có cơ hội hát. Còn Tùng Dương thể hiện "Mây", "Ru em" và "Những ô màu khối lập phương". Nam ca sĩ chia sẻ "Mây" là ca khúc nhạc sĩ Đỗ Bảo dành tặng cho bà xã Ứng Thanh Vân. Trong khi đó, Hoàng Dũng góp giọng trong "Cứ mãi ngây thơ", "Biết đợi chờ" và "Tháng ngày chờ mong", đồng thời thể hiện solo ca khúc "Bài ca tháng sáu".

Đêm nhạc kết thúc với sự bùng nổ của liên khúc "Bức thư tình thứ 2 - Ngày cuối tuần rực rỡ - Thời gian để yêu". Hồ Quỳnh Hương quay trở lại để thể hiện 3 ca khúc hit từng “làm mưa làm gió" âm nhạc Việt Nam, để khi vang lên, bất cứ khán giả nào cũng có thể nhún nhảy và hát theo. Phần trình diễn của Hồ Quỳnh Hương tạo ra sự hào hưng phấn khích cực độ nơi khán giả, nhiều người ước rằng nữ ca sĩ đất mỏ sẽ đi hát trở lại nhiều hơn

Khán giả trong đêm nhạc của Đỗ Bảo đã được tận hưởng những phút giây âm nhạc thăng hoa cùng với phần nhìn được đầu tư mãn nhãn. Sân khấu biến đổi liên tục theo từng ca khúc cùng với phần hình ảnh sang trọng, chỉn chu đã giúp khán giả thăng hoa theo từng giai điệu của người nhạc sĩ tài hoa. Đỗ Bảo đưa người nghe qua từng cung bậc cảm xúc từ những bản tình ca trong trẻo, đến những câu chuyện về giai đoạn khó nhằn trong cuộc đời anh, và trở lại để cùng ăn mừng sự trọn vẹn của 30 năm âm nhạc. Chính vì thế, dù đêm nhạc kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ đến tận nửa đêm, các ghế ngồi vẫn kín, khán giả vẫn ở lại hòa nhịp cùng các nghệ sĩ đến giây phút cuối cùng. Theo thống kê, những khán giả muộn nhất rời Trung tâm hội nghị quốc gia lúc đồng hồ đã chạm thời khắc 1h sáng. Chia sẻ riêng sau show, nhạc sĩ Đỗ Bảo tiết lộ: có người trong nghề đã nhắn tin chúc mừng và gọi đêm nhạc bằng hai từ: "đẳng cấp".

Một số hình ảnh trong đêm nhạc: