Mối lo cuối năm!

ANTĐ - Lên Hà Nội thăm cháu, bà  Lê Thị Bình (52 tuổi, Hải Phòng) tranh thủ đi siêu thị mua sắm.

- Đang mùa khuyến mãi cuối năm mua sắm ở đâu chả được, sao bác phải lên tận Hà Nội cho vất vả?

- Biết là đâu cũng có, tiện thì mua thôi. Cuối năm rồi, cái nào rẻ là tranh thủ mua ngay, gần tết là các mặt hàng hay tăng giá lắm.

- Có đồ cũng không để lâu được. Mà sao cứ phải vào siêu thị, ra chợ có khi lại rẻ hơn đấy bác ạ !

- Chợ thì lại lo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Cứ siêu thị to cho chắc.

- Bây giờ hàng hóa có thiếu gì đâu bác, tết lại càng không thiếu, bác tích trữ làm gì cho chật nhà?

- Tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy. Cái áo len, cái chăn… cũng tăng vài giá. Rồi lại đang mùa cưới nữa, cũng phải tính toán chi tiêu cho hợp lý.

- Bác ơi, cuối năm nhu cầu mua sắm cao nên giá có lên cũng là xu hướng chung.

- Với chị em nội trợ chúng tôi thì bây giờ bắt đầu là thời điểm căng thẳng nhất năm về chi tiêu. Còn nghe sắp tăng giá điện, rồi thông tin tăng lương nữa, ở đâu tôi không biết chứ cứ ra chợ là biết ngay giá cả  lên thế nào.

- Các cơ quan chức năng đã đảm bảo bình ổn giá dịp cuối năm với nguồn cung dồi dào, giá cả được quản lý chặt chẽ bác ạ.

- Được thế thì tốt quá. Mà cũng cần quản chặt vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Cứ lo xa cho chắc, ai bảo lẩm cẩm cũng chịu thôi…