Miu Lê chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với “Cô đơn đã quá bình thường”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khác với suy đoán của nhiều khán giả về một series podcast hay talkshow, Miu Lê chính thức trở lại đường đua V-pop với dự án âm nhạc "Cô đơn đã quá bình thường".

Trước đó, Miu Lê từng nhiều lần “úp mở” về sản phẩm mới và khiến fan không khỏi hoang mang. Nếu các đoạn clip phỏng vấn, trò chuyện cùng người dân hay loạt nghệ sĩ nổi tiếng khiến nhiều người khẳng định Miu Lê sẽ trở lại với vai trò mới thì với đoạn teaser mới nhất với 2 câu hát có ca từ lẫn giai điệu bắt tai: “Cảm giác có những nỗi đau đang đợi. Cảm giác cứ như con tàu ra khơi” khiến fan tin chắc rằng, Miu Lê sẽ tiếp tục “bổ sung” vào sự nghiệp âm nhạc một ca khúc cực “suy”.

Trong đoạn teaser, hình ảnh một Miu Lê giản dị, có chút tinh nghịch nhưng rất trưởng thành cũng để lại nhiều ấn tượng. Không còn hình ảnh nổi loạn, quyến rũ của cô gái “vì mẹ anh bắt chia tay”, Miu Lê ở MV "Cô đơn đã quá bình thường" một mình “vui chơi” trên con tàu đánh cá đang lênh đênh giữa biển, vừa mang đến cảm giác đầy bình yên, vừa không khỏi gợi liên tưởng đến nỗi cô đơn luôn tồn tại trong mỗi người.

Hình ảnh và câu chuyện trong "Cô đơn đã quá bình thường" có thể được xem là “phiên bản Miu-Lê-nhất” mà Miu từng trải nghiệm. Miu Lê ở thời điểm hiện tại cũng đã sẵn sàng thể hiện nhiều hơn những khía cạnh khác, có thể sẽ yếu đuối, sâu lắng trong con người mình bên cạnh sự tích cực, vui vẻ mà Miu luôn muốn mang tới. Bởi dù vui vẻ đến đâu, mình cũng sẽ có những lúc cảm thấy rất cô đơn, rất trống rỗng mà - Miu Lê chia sẻ.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý bởi sự xuất hiện của Trịnh Thăng Bình - vị khách mời đặc biệt tiếp theo sau nghệ sĩ Trường Giang, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và diễn viên Duy Khánh. Sau 12 năm kể từ loạt ca khúc “làm mưa làm gió” thế hệ 9X, bộ đôi Miu Lê - Trịnh Thăng Bình đã có những giây phút “dốc lòng” tâm sự.

Giọng ca "Người ấy" khiến Miu Lê phải gật gù khi nhìn nhận rằng trong tâm hồn mỗi người đều có những khoảng trống. Trịnh Thăng Bình khẳng định rằng nỗi cô đơn không đến từ hoàn cảnh mà xuất phát từ cách nhìn nhận của mỗi người. Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm về cuộc sống “chỉ quanh quẩn làm việc và về nhà một mình”. Đặc biệt, trước câu hỏi “Anh có cô đơn không?”, nam nhạc sĩ đã làm ai nấy đều phải lặng người khi mỉm cười và thừa nhận: “Anh làm gì cô đơn. Anh cô độc”.

Có thể thấy, "Cô đơn đã quá bình thường" tiếp tục là một dự án được Miu Lê đặt nhiều tâm huyết. Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ - những màu sắc không thể thiếu trong hành trình “định nghĩa” cô đơn, người hâm mộ không khỏi trông đợi vào bất ngờ mà giọng ca "Vì mẹ anh bắt chia tay" sẽ mang đến. Nữ ca sĩ đang ấp ủ điều gì để khắc sâu hơn dự án "Cô đơn đã quá bình thường" trong tâm trí khán giả? Liệu sau Trịnh Thăng Bình, sẽ có những vị khách mời với những câu chuyện lần-đầu-được-kể nào nữa?