Mệt mỏi… phòng trọ!

ANTĐ - 6h chiều chị Dương Thị Thanh Huyền (sinh viên năm thứ 2 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Hà Nội) mới mệt mỏi về đến phòng trọ..

- Bạn em đã nhập học hơn một tuần rồi mà đi tìm phòng trọ giúp cả tuần nay không được. Mà đi hỏi nhiều nơi lại thấy lo ngay cho chính mình.

- Lo gì, mà sao từ đầu không đăng ký ở luôn ký túc xá của trường?

- Ký túc xá ít phòng, hồ sơ thì nhiều, mình lại không thuộc diện ưu tiên. Khó mà đăng ký được. Còn lo lắng vì ở đâu cũng thấy nhà trọ tăng giá, điện nước cũng tăng. Lại chuẩn bị phải xin thêm tiền bố mẹ. Không cẩn thận lại ra đường mất.

- Phòng trọ cho sinh viên, xung quanh các trường đại học nhiều lắm cơ mà?

- Hết từ lâu rồi anh ạ. Muốn thuê gần trường để tiện đường thì phải đặt trước từ đầu năm. Giờ chỉ còn các phòng ở ngoại thành, giá cũng hơn 1 triệu/tháng mà xập xệ, tối om, không thuê nhanh thì cũng hết.

- Hà Nội có những khu ký túc xá hiện đại, khang trang lắm mà. Chưa kể năm nào cũng có dự án xây mới ký túc xá, phòng ở cho sinh viên, sao vẫn thiếu trầm trọng thế?

- Sinh viên đông lắm, chỉ đủ cho 30% đã là cao rồi. Các dự án lớn thì dễ rồi, các trường nhỏ thì khó vì ở Hà Nội “tấc đất, tấc vàng” mà nhà ở cho sinh viên thì kinh doanh được bao nhiêu.

- Nên chăng nhà nước cần có sự quản lý, cũng như các chính sách hỗ trợ để có một mặt bằng chung hợp lý về giá thuê nhà trọ cho sinh viên bớt khổ!

- Vâng, cần lắm vì sinh viên không thể thiếu… nhà trọ được.