Mặt trời và các vì sao

ANTĐ - Một thanh niên tình cờ gặp lại thầy giáo cũ. Được thầy tận tình hỏi han, anh như nắng hạn gặp mưa rào, từ ngày đi làm, anh toàn gặp chuyện không thuận lợi, rất mong được trút bầu tâm sự với thầy.

Người thầy kiên nhẫn nghe những ấm ức của học trò xưa, đến khi anh ngừng lại, ông mới gật đầu nói: “Xem ra, tình hình của con không được như mong muốn, nhưng con có muốn cải thiện tình hình không?”.

Anh thanh niên vội đáp: “Con đương nhiên mong tốt đẹp hơn. Thưa thầy, liệu có cách nào không ạ?”.

“Chính xác có cách, tối mai con có thời gian, đến địa chỉ này tìm thầy” - người thầy cười ẩn ý và đưa danh thiếp cho học trò.

Tối hôm sau, anh ta đến nhà thầy - một căn nhà giản dị ở ngoại ô. Thấy anh, người thầy lấy 2 chiếc ghế tựa ra ngoài phòng, cùng anh nói chuyện và ngắm trời sao.

Người thầy chậm rãi nói chuyện vui với học trò, nhưng anh ta đã sốt ruột nhắc ông về chủ đề chính.

Người thầy mỉm cười, chỉ lên những vì sao: “Con đếm được trên trời có bao nhiêu ngôi sao không?”.

Anh lắc đầu, đáp: “Đương nhiên không, điều này liên quan gì đến con ạ?”.

Người thầy nhìn học trò, chân thành nói: “Con trai, khi ban ngày, thứ xa xôi nhất chúng ta có thể nhìn thấy là vầng thái dương; nhưng trong đêm tối, chúng ta lại thấy những tinh thể xa hơn mặt trời gấp nhiều lần, hơn nữa số lượng nhiều đếm không xuể”.

Người học trò ngẩng nhìn bầu trời lấp lánh tinh tú rồi cúi đầu suy ngẫm. 

Người thầy tiếp tục nói: “Thầy biết hoàn cảnh hiện tại của con không thuận lợi! Tuy nhiên, nếu thuận lợi thời trẻ, thì cả cuộc đời, con cũng chỉ nhìn thấy không xa hơn được một vầng thái dương; quan trọng là, khi cuộc đời gặp đêm tối khó khăn, con có nhìn được những vì tinh tú xa hơn và nhiều hơn nữa không?”.

Có thể bạn luôn nghĩ chỉ có một cánh cửa đi đến thành công, tuy nhiên đôi khi trong rủi ro lại có may mắn, đêm tối còn tia sáng, chỉ là bạn có nhận ra và nắm bắt hay không.