Mai Giang lên ngôi Top model, kịch bản "Vịt hóa thiên nga" đã nhàm

ANTĐ - Với phong độ ổn định, Mai Thị Giang - một thí sinh không được chú ý đã bất ngờ lên ngôi quán quân Vietnam’s next top model 2012. Cùng với lời chúc mừng cho chiến thắng của Mai Giang, nhiều khán giả cho rằng, họ đã nhàm với kịch bản "vịt hóa thiên nga" của Vietnam’s next top model 2012.

 

Nhiều ý kiến tranh cãi!

Trong đêm chung kết được diễn ra ngày 25-11 vừa qua, sau những phần tranh tài quyết liệt: trình diễn kĩ năng catwalk với trang phục áo tắm trong bộ sưu tập mới nhất của NTK Đỗ Mạnh Cường, tạo dáng trong nền nhạc, với một chiếc vòng tròn khổng lồ, Mai Giang - cô thí sinh đến từ Hải Phòng đã xuất sắc giành chiến thắng.

Theo nhận xét từ BGK, Mai Giang thực sự chuyên nghiệp khi biết phối hợp với ống kính để tạo ra những bức hình tuyệt đẹp, khiến họ không thể rời mắt khỏi cô. Chính vì thế, dù không được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, nhưng BGk vẫn quyết định chọn Mai Giang là chủ nhân ngôi vị quán quân của mùa giải năm nay.

Mai Giang lột xác ngoại mục

Sau sự đăng quang của Mai Giang, nhiều khán giả cho rằng, ngay từ khi chọn ra Top3, họ đã thấy Mai Giang không xứng đáng bằng một số thí sinh khác như: Nhã Trúc, Nguyễn Ngân hay Dương Thanh. Trong đêm chung kết, Mai Giang cũng không bằng Kha Mỹ Vân hay Thiên Trang. 
Tranh luận trên trang mạng xã hội của chương trình, ngay sau đêm chung kết, một khán giả bình luận: "Chán chương trình, lại "vịt hóa thiên nga", Mai Giang không xứng đáng lắm". Người khác bình luận: "Kịch bản y như năm ngoái không khác gì. Người tài năng nhất thì bị nhiều người ghét nên phải ở Top 3. Người được nhiều người yêu quý hâm mộ nhất Top 2. Người trung trung thì là quán quân. Tuy nhiên, năm ngoái Hoàng Thùy xứng đáng hơn so với Mai Giang năm nay".
Mai Giang lên ngôi Top model, kịch bản "Vịt hóa thiên nga" đã nhàm ảnh 2
Nhiều người cho rằng, Mỹ Vân và Thiên Trang xứng đáng hơn!
Trái với những ý kiến này, một số khán giả khác lại cho rằng: "Mai Giang có đôi nét phảng phất giống Huyền Trang của mùa giải đầu tiên, Giang đang nối tiếp thành công của chương trình khi biến những ước mơ của các cô gái thành hiện thực" và "Mai Giang không xinh nhưng quyến rũ, quý phái và có thần thái hơn 2 thí sinh còn lại" hay "Với mọi nỗ lực, Mai Giang đã chiến thắng, tuy không được lòng nhiều người nhưng sự cố gắng của Giang đã được đền đáp, tin chắc rằng BGK những người gắn bó với các cô gái, tiếp xúc với họ nhiều nhất sẽ không có 1 sự chọn sai lầm".

Kịch bản cũ lặp lại

Ngoài ý kiến trái chiều về thứ tự giải thưởng của cuộc thi, đêm chung kết diễn ra tại Trung tâm Thể dục Thể thao Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP.HCM cũng để lại nhiều hạt "sạn" trong lòng khán giả.
Một hạt "sạn" được xem là khá to, đó là kịch bản của đêm chung kết năm nay có nhiều chi tiết tương đương năm ngoái. Nếu như trong đêm chung kết năm ngoái, 3 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình diện chiếc váy trắng bằng vải voan mỏng, tha thướt, "bay" từ trên cao xuống, diễn mẫu, vẫy tay chào khán giả thì năm nay, 3 thí sinh cũng có màn chào khán giả trong những chiếc váy trắng tinh khôi.

Top3 trong đêm chung kết năm ngoái

Và Top3 trong đêm chung kết năm nay

Bên cạnh đó, bố cục của chương trình cũng không khác gì năm ngoái, sau màn chào khán giả, màn diễn của các thí sinh cùng thi, màn trình diễn trang phục áo tắm của Top3, cuối cùng là phần thi chụp ảnh...cũng được diễn ra ...như cũ.
Ngoài ra, xen vào những màn trình diễn này, vẫn là "bài" phát biểu, giới thiệu dài dòng của BGK về các giải thưởng mà quán quân của cuộc thi sẽ nhận được!

Màn trình diễn áo tắm của Top 3 hai mùa giải

Không chỉ thế, vì là một chương trình trực tiếp, nên đêm chung kết Vietnam's next top model cũng không tránh khỏi những lỗi kỹ thuật. Có thể dễ dàng nhận thấy, cũng như mùa giải năm ngoái, mặc dù được đầu tư công nghệ kỳ công nhưng đêm chung kết vẫn xảy ra nhiều lỗi về kỹ thuật âm thanh, ảnh sáng. Đặc biệt, nhiều khán giả xem truyền hình có thể thấy rõ, trong phần biểu diễn thời trang của các thí sinh cùng dự thi năm nay, một số thí sinh còn lúng túng, có người còn loạng choạng khi trình diễn.
Đêm chung kết cuộc thi đã kết thúc, ngôi vị cao nhất của cuộc thi đã được tìm thấy. Tuy chưa nhận được nhiều sự đồng lòng từ khán giả, nhưng có thể hy vọng rằng, với chiều cao ấn tượng cùng những thành công đã đạt được khi diễn trên sàn diễn ở New York, Mai Giang sẽ làm được điều gì đó trong tương lai cho ngành thời trang Việt Nam. 

Hoàng Thùy xuất hiện trên màn hình trong đêm chung kết năm ngoái, nhận được nhiều ý kiến đồng lòng từ khán giả

Mai Giang đăng quang, nhận được nhiều ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, với mục đích là bệ phóng cho các cô gái "chân dài", nhưng trải qua 3 mùa giải, Vietnam’s next top model đang dần đi vào lối mòn, không có thêm được những yếu tố hấp dẫn cho khán giả, thay vào đó là những lùm xùm không đáng có, khiến khán giả mất dần lòng tin với chương trình. Trong vô vàn các chương trình giải trí hiện nay, hy vọng các mùa giải sau, ekip chương trình Vietnam’s next top model sẽ có thêm nhiều sáng tạo mới để thu hút khán giả quay trở lại, thích thú hơn với chương trình!