Lý Nhã Kỳ đã làm gì sau khi trở thành "Công chúa châu Á"?

ANTD.VN - “Công chúa châu Á” Lý Nhã Kỳ của bộ tộc Mindanao (Philippines) đã gây xôn xao cả Tòa thị chính thành phố Davao và một số địa điểm du lịch có tiếng tại Midanao khi xuất hiện tại những nơi này.

“Công chúa châu Á” Lý Nhã Kỳ của bộ tộc Mindanao (Philippines) đã gây xôn xao cả Tòa thị chính thành phố Davao và một số địa điểm du lịch có tiếng tại Midanao khi xuất hiện tại những nơi này.

 

Sau khi chính thức trở thành "Công chúa châu Á" của bộ tộc Mindanao (Philippines), Lý Nhã Kỳ đã được tháp tùng đến thăm Tòa thị chính đặt giữa trung tâm thành phố Davao. Người đẹp ập tức gây xôn xao cả tòa thị chính khi tất cả các nhân viên tại đây đều kéo đến để được gặp mặt cô và xin chụp hình kỷ niệm. Nhân viên Toà thị chính liên tục gọi cô là “Princess Lý Nhã Kỳ” với một tình cảm trân trọng.

Sự thân thiện, niềm nở của Lý Nhã Kỳ khiến nhân viên Toà thị chính rất cảm kích và xoá tan những e dè, thi nhau cùng chụp những bức hình “selfie” với cô. Lý Nhã Kỳ đã rất xúc động và bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt mà mọi người dành cho mình nồng nhiệt. Giới truyền thông Philippines tại Mindanao cũng đã có mặt để ghi lại cuộc viếng thăm của công chúa bộ tộc Mindanao.

Do điều kiện sức khoẻ, bà Sarah Duterte, Thị trưởng Thành phố Davao, cũng là con gái Tổng thống Duterte không có mặt tại Toà thị chính. Đón tiếp Lý Nhã Kỳ là trợ lý của bà - ông Tristan Dwight P. Domingo. Vị đại diện này đã giới thiệu cho Lý Nhã Kỳ về Davao và những nét đặc biệt của thành phố. Trợ lý của Thị trưởng Davao cũng trực tiếp đưa công chúa Lý Nhã Kỳ đến thăm bảo tàng giới thiệu lịch sử Davao. Tại đây Lý Nhã Kỳ có điều kiện tìm hiểu thêm về lịch sử trải dài của thành phố và những dấu ấn văn hoá đặc trưng của Davao.

“Công chúa châu Á” Lý Nhã Kỳ cũng được tháp tùng đi tham quan công viên cá sấu lớn nhất, là niềm tự hào của Davao, với những con cá sấu lớn được cho là lớn hàng đầu trên thế giới. Công viên cá sấu này thường có nhiều đài truyền hình các nước trên thế giới đến quay hình cũng như đón rất nhiều du khách tới tham quan.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô rất bất ngờ khi nhiều người khách tham quan đã reo lên “Princess” khi cô vừa xuất hiện, và xin được chụp với công chúa một tấm hình kỷ niệm. Đi tới chỗ nào Lý Nhã Kỳ cũng được nhận ra như thế và được gọi trân trọng “Princess”. Một đoàn quay phim Nhật Bản đang thực hiện quay phóng sự tại đây, cũng đã xin được chụp hình kỷ niệm cùng Lý Nhã Kỳ.

Buổi tối, khi trở lại Toà thị chính Davao để ngắm công trình trang trí chuẩn bị đón Noel của Toà thị chính theo lời mời từ Lãnh đạo Toà thị chính, Lý Nhã Kỳ đã thực sự gây "náo loạn" tại đây, khi hàng trăm người dân đã nhận ra và vây lấy cô xin chụp hình chung liên tục.

Phía trước Toà thị chính là công viên trung tâm của người dân Davao, toà thị chính được trang hoàng noel lộng lẫy thu hút người dân tới chơi, tham quan rất đông. Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ tại đây đã thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người dân, ai cũng muốn lưu lại tấm hình kỷ niệm với cô, đến mức, những người bảo vệ cô trong bộ tộc Mindanao đã phải “giải vây” để cô có thể lên xe và trở về.