Vẻ đẹp của "Công chúa Lý Nhã Kỳ" gây xôn xao bộ tộc Minadao

ANTD.VN - Tối 13-12, tại khách sạn 5 sao Marco Polo nằm ở trung tâm thành phố Davao thuộc quần đảo Midanao (Philippines) đã diễn ra tiệc chào mừng của đại diện các bộ tộc tới chúc mừng sự hiện diện của “Công chúa châu Á” Lý Nhã Kỳ và đón đợi lễ sắc phong tước hiệu chính thức cho cô vào hôm nay 14-12.

Chủ trì tiệc chào mừng là Hoàng đế Sultan Mangacop Umpa Saud, với sự có mặt của khách mời là đại diện lãnh đạo của thành phố Davao và các vùng miền của bộ tộc Mindanao.

Xuất hiện tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ diện bộ váy ánh vàng với những hoạ tiết hoa, đá quý đính nổi 3D sang trọng, nổi bật. Được biết bộ váy là một thiết kế của NTK Lê Thanh Hoà.

Bộ trang phục được thiết kế nữ tính, quyến rũ với phần vai áo màu “nude” gợi cảm, phần cổ áo ôm sát cùng một chút bèo nhún nhẹ giúp tôn lên vẻ đẹp cổ điển và sang trọng.

Sắc vàng ánh kim của bộ váy cũng làm nổi bật làn da trắng và tôn thêm vóc dáng yêu kiều của Lý Nhã Kỳ.

Vẻ đẹp của Lý Nhã Kỹ lập tức đã gây xôn xao với các quan khách tại tiệc chào mừng. Hầu hết khách mời, đặc biệt là phụ nữ đều khen ngợi dung nhan “Công chúa châu Á” của bộ tộc Mindanao và đề nghị được chụp hình kỷ niệm chung.

Hàng loạt các điện thoại, máy chụp hình cá nhân của các khách đã liên tục giơ lên để ghi lại sự hiện diện lần đầu tiên của công chúa Lý Nhã Kỳ.

Thân thiện, hoà đồng và luôn nhiệt thành trò chuyện cùng các khách mời, Lý Nhã Kỳ đã gây ấn tượng mạnh trong lần đầu xuất hiện trước đại diện đến từ các vùng miền của bộ tộc Mindanao.

Ông Rajah Majjiaua Mansangyauna, người đứng đầu vùng Caraga phía đông bắc Mindanao đã không ngại ngần bày tỏ sự khen ngợi rằng, đây là lần đầu tiên ông được thấy một phụ nữ có vẻ đẹp Việt Nam rất thuần hậu mà dung nhan lại mang nét đẹp tôn quý, hoàng gia.

Cũng như ông, nhiều khách mời đến từ các vùng miền của Mindanao đều cảm thấy hài lòng, hãnh diện với công chúa Lý Nhã Kỳ xinh đẹp. Tất cả mọi người đều gọi Lý Nhã Kỳ là “Princess” một cách trân trọng và tràn đầy tình yêu mến.

Lý Nhã Kỳ tiếp tục gây thiện cảm với khách mời và giới truyền thông với bài phát biểu giản dị mà chân thành, ấm áp của cô.

Lý Nhã Kỳ nói, cô không phải là người phụ nữ quá bản lĩnh hay thông minh, cô đơn giản chỉ là một phụ nữ với trái tim ấm nóng, luôn mong muốn mọi người xung quanh mình được sống trong hoà bình, hạnh phúc.

Cô trân trọng tình cảm của Mindanao dành cho mình, cô trân quý từng tình cảm mỗi người dành cho mình, dù ở dân tộc hay đất nước nào cô cũng đều trân trọng những tình cảm đó.

Không đích thân tới dự sự kiện được do điều kiện sức khoẻ, bà Sarah Durtete, thị trưởng thành phố Davao, cũng là con gái của Tổng thống Durtete, đã cử đại diện của mình tới đọc thư chúc mừng việc Lý Nhã Kỳ trở thành con nuôi của Hoàng đế Sultan Mangacop Umpa Saud và là công chúa bộ tộc Mindanao.

Thư chúc mừng của Thị trưởng Davao có viết: “Tôi hy vọng bạn sẽ là một phần của chúng tôi trong việc phát triển thành phố Davao, chuyến viếng thăm này rất ý nghĩa và chúng tôi mong chờ một mối quan hệ khắng khít hơn giữa Việt Nam cũng như trong khu vực của Đông Nam Á trong những năm tới”.

Tiệc chào mừng Lý Nhã Kỳ đã quy tụ những người lãnh đạo đến từ nhiều vùng miền khác nhau của bộ tộc Mindanao. Được biết, đây cũng là dịp ít có có sự quy tụ những người lãnh đạo từ các vùng miền hội tụ, thể hiện sự trọng thị đối với sự kiện sắc phong của Lý Nhã Kỳ.

Trong sự kiện, Lý Nhã Kỳ đã được những người phụ nữ của bộ tộc đặc biệt yêu mến, luôn vây lấy cô, quấn quýt trò chuyện và thậm chí dành cho cô những ca khúc có ca từ đẹp về tình yêu, về một tương lai tốt đẹp.

Thêm một số hình ảnh kiều diễm của "Công chúa châu Á" Lý Nhã Kỳ: