Trò giả điên của kẻ vận chuyển ma túy

Trò giả điên của kẻ vận chuyển ma túy

ANTD.VN - Thuê đồng bọn mang ma túy đi giao dịch nhưng “người vận chuyển” bị bắt giữ. Nghi ngờ đồng bọn đã “cướp” hàng, ông trùm đe dọa sẽ xử lý. Đến khi biết đồng bọn đã bị cơ quan công an bắt giữ, đối tượng đối phó bằng cách nhập viện tâm thần... 
Thuê phòng nghỉ, nhặt được tiền dưới gối

Thuê phòng nghỉ, nhặt được tiền dưới gối

ANTĐ - Một vị khách thuê phòng khách sạn ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã vô tình phát hiện gần 10.000 NDT (khoảng 34 triệu đồng) ở dưới gối sau khi ngủ qua đêm tại đây. 

Đánh tráo 42 chiếc điện thoại thành gạch

Đánh tráo 42 chiếc điện thoại thành gạch

ANTĐ - Tráo 7 viên gạch vào lô hàng điện thoại, Hoàng Phương Nam, nhân viên một công ty chuyển phát nhanh ở quận Đống Đa, Hà Nội đã chiếm đoạt 42 chiếc điện thoại di động của khách hàng. Tuy nhiên, hành vi trên của đối tượng đã nhanh chóng bị lật tẩy.
Lật tẩy “trò” massage VIP ở ngõ 31 Kim Mã

Lật tẩy “trò” massage VIP ở ngõ 31 Kim Mã

ANTĐ - Những lời quảng cáo khá hấp dẫn trên Internet: “đến với 5M VIP Massage, bạn sẽ được tận hưởng một dịch vụ chăm sóc hoàn hảo trong không gian được thiết kế theo kiểu vua chúa, cung đình xưa…” đã kéo được nhiều “quý ông” tìm đến địa chỉ quán “5M VIP”. Sự thật về công nghệ massage ở quán “VIP” này đã được lực lượng chức năng CAQ Ba Đình, Hà Nội lật tẩy.

“Thủ” ma túy, bị CSGT lật tẩy

“Thủ” ma túy, bị CSGT lật tẩy

ANTĐ - CAP Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Đào Quang Minh (SN 1972) trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sự việc được tổ công tác Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phát hiện vào ngày 23-8. 

Lật tẩy vở kịch bắt cóc, tống tiền

Lật tẩy vở kịch bắt cóc, tống tiền

ANTĐ - Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa phối hợp với Đội Phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM khám phá, lật tẩy vở kịch con trai dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền gia đình. 
CEO ngân hàng tham ô số tiền khổng lồ, giả chết để trốn tội

CEO ngân hàng tham ô số tiền khổng lồ, giả chết để trốn tội

ANTĐ - Từng là sếp lớn của một ngân hàng ở Brunswick, Georgia, nước Mỹ, nhưng do tham ô số tiền khổng lồ là 21 triệu USD, ông Aubrey Lee Price, 47 tuổi, được cho là đã chọn cái chết để giải thoát sau khi để lại bức thư tuyệt mệnh vào cuối tháng 6 - 2012.
Xả chất thải nguy hại ra môi trường có thể bị xử lý hình sự

Xả chất thải nguy hại ra môi trường có thể bị xử lý hình sự

ANTĐ - Hỏi: Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một cơ sở nhuộm, tẩy vải tư nhân gần nơi tôi sinh sống xả thẳng chất thải nguy hại ra môi trường. Mặc dù cơ sở này hoạt động đã lâu nhưng mới đây hành vi vi phạm này mới bị lật tẩy. Là một trong những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do ô nhiễm môi trường từ cơ sở này gây ra, tôi rất muốn muốn biết hành vi này sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Vũ Văn Hoàng (Ứng Hoà - Hà Nội)

Lật tẩy phi vụ lừa “siêu khủng” : 3.000 tỷ USD tiền cổ

Lật tẩy phi vụ lừa “siêu khủng” : 3.000 tỷ USD tiền cổ

ANTĐ - Ngày 9-5, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an xác nhận với PV ANTĐ đơn vị đã điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo thông qua việc rao bán một “thùng di sản” chứa 3.000 tỷ USD tiền cổ, tương đương khoảng 4-6 tỷ USD.
Dựng vụ cướp ly kỳ để đổ tội cho “tình địch”

Dựng vụ cướp ly kỳ để đổ tội cho “tình địch”

ANTĐ - Cho rằng chồng mình quan hệ tình cảm với một nữ đồng nghiệp, Đinh Thị Nhi, SN 1986, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã nhờ bạn dựng hiện trường giả 1 vụ cướp, nhằm mục đích lật tẩy mối quan hệ bất chính của chồng.

40 tuổi giết người, 61 tuổi sa lưới

40 tuổi giết người, 61 tuổi sa lưới

ANTĐ - Sau 21 năm lẩn trốn về tội giết người, Phạm Văn Trịnh, 61 tuổi, quê ở Thôn Đồi 1, xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội đã tạo cho mình một vỏ bọc khá vững chắc, nhưng đã bị cơ quan chức năng lật tẩy.  

Sa lưới sau 21 năm trốn chạy tội giết người

Sa lưới sau 21 năm trốn chạy tội giết người

ANTĐ - Sống mai danh ẩn tích ở những chốn vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, Phạm Văn Trịnh, SN 1951, ở thôn Đồi 1, Chương Mỹ,  xã Đông Phương Yên, Hà Nội những tưởng thời gian sẽ làm tội ác của mình rơi vào quên lãng nhưng rốt cuộc sự thật cuối cùng vẫn bị lật tẩy…