Kiếm tiền dễ quá

(ANTĐ) - Hến khoe: - Chú Ốc ạ, chị chẳng sợ bác Trùm bắt nạt nữa vì sẽ nghỉ việc ở nhà kiếm tiền qua mạng, mà chẳng ít đâu nhé, những 120 triệu đồng/tháng đấy.

Kiếm tiền dễ quá

(ANTĐ) - Hến khoe: - Chú Ốc ạ, chị chẳng sợ bác Trùm bắt nạt nữa vì sẽ nghỉ việc ở nhà kiếm tiền qua mạng, mà chẳng ít đâu nhé, những 120 triệu đồng/tháng đấy.

- Việc gì mà lương cao thế?

- Theo kinh nghiệm của một chị tên “Hương” truyền đạt lại, mình chỉ trả lời một bảng các câu hỏi mang tính khảo sát thị trường sẽ được trả thù lao 500-3.500USD/tháng.

Ốc rối rít:

- Thế thì em thừa khả năng để kiếm tiền theo cách này, chị cho em tham gia với.

- Tớ nữa - Nghêu hăng hái chen vào.

- Bác thì thấy đường đâu mà lướt mạng, kiếm tiền online chứ?

Nghêu gãi tai cười:

- Nhờ chú đọc câu hỏi cho tớ nghe rồi tớ trả lời, biết đâu tớ mù nhưng trả lời câu hỏi khảo sát thị trường còn chính xác hơn cả chú và cô Hến nữa ấy chứ.

- Vâng, thì chúng ta cùng nghỉ việc, cùng kiếm tiền online.

Trùm Sò e hèm:

- Nếu kiếm tiền dễ như thế tớ cũng đóng cửa công ty, cùng cô Hến, chú Ốc, bác Nghêu kiếm tiền trên mạng chứ hì hụi kinh doanh làm chi cho nó nhọc xác. Nhưng cái chị “Hương” gì đó ở đâu ra thế?

- Thì ở trên mạng - Hến nhấn nhá - cư dân mạng đang bàn tán ầm ĩ kìa, cứ ngồi nhà trả lời điều tra trên mạng rồi lĩnh tiền, chị “Hương” chia sẻ kinh nghiệm đấy chứ.

- Muốn kiếm tiền theo cách của chị “Hương” trước hết phải đăng ký, đóng lệ phí 69 USD.

Hến gật gù:

- Vâng, gọi là phí đăng ký tham gia, đóng bằng thẻ tín dụng như visa, mastercard, dịch vụ chuyển tiền paypal.

- Mọi người suy nghĩ thêm đi, phi lý ở chỗ chẳng có công ty nghiên cứu thị trường nào mà gửi hàng loạt bảng câu hỏi khảo sát cho một người và lấy ý kiến người đó làm cơ sở thẩm định cả.

Ốc phân vân:

- Đúng đấy, một người thì chẳng đại diện cho ai ngoài… người đó.

- Trò này ở ta cũng có, nhưng những điều tra trả lời 5-10 phút không có thù lao. Nếu bảng câu hỏi trả lời 60 phút trở lên, cho đối tượng rộng rãi hơn thì được tặng món quà nhỏ chứ không có tiền.

Nghêu hấp háy:

- Hóa ra đây là chiêu… quảng cáo à?

Trùm Sò khẳng định:

- Hơn thế nữa, đó là trò lừa đảo để thu lệ phí của người tham gia. Cứ tính đi, một người 69 USD, hàng trăm người vướng vào bẫy thì mất bao nhiêu?

Đào Cốc Lục Tiên