Hát, hét và khóc

ANTĐ - Đó là cảnh tượng thường thấy sau 8 vòng thi của chương trình “Đố ai hát được”. Không chỉ người chơi mà cả khán giả lẫn Ban giám khảo đều trải qua những giây phút đứng tim vì sợ hãi. Cùng nghe một số người chơi thuộc “phái yếu” chia sẻ về những giây phút “cảm giác mạnh” sau phần thi của mình.  

Hari Won dù đang phải chống chọi với bệnh ung thư vẫn dũng cảm không bỏ cuộc chơi

Thử thách kinh khủng nhất

Có tên gọi lãng mạn nhất trong số các thử thách của 8 vòng thi vừa qua, song “Hồ Thiên Nga” lại là màn thách đố hãi hùng nhất khiến cả thí sinh, người xem lẫn ban giám khảo luôn xanh mặt vì sợ hãi. Đây cũng là màn thi mà mới nghe qua lời dọa của Ban giám khảo thí sinh đã khóc dù chưa bắt đầu “nếm mùi” thử thách. Việc bị thả rơi tự do từ trên không trung xuống hồ nước đá lạnh nơi có những con vật quen thuộc nhưng không hề dễ chịu như: chuột cống, ếch, nhái, lươn… thậm chí có cả cá sấu và trăn đang chờ sẵn được bình chọn là thử thách không dành cho người yếu bóng vía, bao gồm cả người xem. Nhớ lại thử thách này, nữ ca sĩ trẻ Mia bảo điều duy nhất cô có thể làm khi ấy là nhắm mắt lại và hét cho quên đi nỗi sợ hãi mà mình đang phải trải qua. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi ấy là khi hết nhạc và hát xong bài hát cô vẫn được Ban giám khảo “khuyến mãi” thêm hai chú trăn khổng lồ khiến cô không còn cách nào khác là phải tiếp tục hét toáng lên và khóc đến lạc giọng. Mia tâm sự ban đầu cô chỉ định đăng ký tham gia chương trình cho vui vì thích cảm giác mạnh, nhưng khi vào đến trường quay thì tinh thần đã không còn vững nữa.

Sợ quên cả…hát!

Đó là câu chuyện về nữ diễn viên trẻ Miu Lê khi phải đối diện với thử thách mà chương trình đặt ra. Trước tiết lộ của MC – ca sĩ Phạm Anh Khoa về chiếc hộp bí ẩn bên trong có rất nhiều con vật quái dị, Miu Lê đã sợ đến nỗi quên luôn bài hát mà cô đã chọn để thể hiện ở phần thi của mình. Đó là lý do mà khi vừa nghe giai điệu bài hát, cô liền giật mình thốt lên: “Ủa đây không phải là bài hát của em, sao nó kỳ quá vậy?” khiến Ban giám khảo phải giúp cô trấn tĩnh lại bằng cách tua lại nhạc. Nhưng cũng phải một lúc sau cô mới hoàn hồn nhận ra.  Miu Lê tâm sự cô đã rất căng thẳng và sợ hãi khi phải lần lượt thò tay vào những chiếc hộp bí ẩn không biết bên trong chứa con vật gì. Đáng sợ nhất là khi cô phải thò đầu vào hai chiếc hộp lớn cuối cùng đầy chuột và cóc, dùng miệng để giật logo của chương trình. Cũng bởi vậy mà cảm xúc đầu tiên của cô ngay sau khi hoàn tất phần thi này là… giận dỗi khiến cả Ban giám khảo lẫn khán giả không nhịn được cười. Riêng ca sĩ Thu Minh còn dành cho cô sự khâm phục không hề nhỏ bởi vị nữ giám khảo này rất sợ rắn và cũng quay mặt đi khóc thét khi xem Miu Lê đối đầu với con vật này.

Miu Lê sợ đến nỗi quên cả lời bài hát

Thí sinh khiến giám khảo lo lắng nhất

Ca sĩ trẻ người Hàn Quốc – Hari Won là một trong những thí sinh đầu tiên ghi danh tham dự chương trình và được mời ghi hình ngay số đầu tiên. Cũng bởi vậy mà Hari không có cơ hội học hỏi kinh nghiệm… chịu đựng và vượt qua  nỗi sợ hãi của các đội chơi khác. Không chỉ vậy ít ai biết rằng cô còn đang mang trong mình căn bệnh ung thư, cộng thêm tiền sử về bệnh tim. Vì thế khi chấp thuận để Hari đối diện với nỗi sợ hãi trên sân khấu, êkip sản xuất chương trình cũng nín thở hồi hộp vì lo lắng. Nhất là khi chứng kiến Hari bật khóc nức nở trên sân khấu, thậm chí suýt ngã quỵ xuống vì phải chạm trán với “kẻ thù số 1” của mình là gián. Một ô chứa đầy gián trong thử thách mang tên “Đường hầm bí mật” mà Hari phải bước qua khiến cô buộc phải lựa chọn, hoặc là dừng lại, hoặc là tiếp tục. Và Hari đã dũng cảm chọn cách tiếp tục vượt qua sau một trận khóc tưởng chừng khiến cô lịm đi trên sân khấu. Nhớ lại phần thi này, Hari chia sẻ dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ để tham gia, song cô vẫn không ngờ nó lại đáng sợ đến thế. Cô cũng không dám hình dung lại cảm giác rùng rợn tột cùng khi phải chui vào một cái ô có những con gián bay qua bay lại. Riêng với những người ngồi “ghế nóng” thì chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi xem Hari hoàn thành phần thi của mình mà vẫn hoàn toàn khỏe khoắn, không cần nhờ đến đội ngũ y tế đã túc trực sẵn sau cánh gà.