Halloween và những đứa trẻ đáng sợ nhất trên điện ảnh

ANTĐ - Không mang tới cho người xem những cảnh máu me đầy rẫy, nhưng những ánh mắt lạnh lùng, vô cảm từ những diễn viên nhí đã khiến người xem khiếp sợ.
Linda Blair trong phim "The Exorcist - Quỷ Ám"
Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cô bé có tên là Regan MacNeil (Linda Blair). Regan bỗng dưng thay đổi, từ một đứa trẻ xinh xắn dễ thương khuôn mặt cô bé thay đổi trở nên đáng sợ và có những năng lực kỳ lạ như có thể làm cho đồ vật bay lên,có một sức khỏe phi thường, luôn mồm văng tục và khi đó một giọng nam đầy ma quái phát ra khỏi cổ họng Regan. Lúc đầu, mọi người trong gia đình nghĩ rằng cô bé bị ảnh hưởng tâm lý từ vụ ly hôn của bố mẹ, và cô bé buộc phải trải qua hàng loạt cuộc thử nghiệm tâm lý từ các bác sĩ để tìm ra lý do căn bệnh thay đổi kỳ lạ của mình. Tuy nhiên, mọi thử nghiệm đều thất bại, gia đình mời một người trừ tà đến và giải thích rằng Regan đang bị ám ảnh bởi một linh hồn ma quỷ. Vì vậy mà một linh mục có thể khiến cô bé tin rằng linh hồn ma quỷ đó sẽ bị trục xuất khỏi người đó là Cha Karras, một người vừa là linh mục vừa là chuyên gia tâm thần học.  Cha Merrin, một nhà khảo cổ học cũng được mời tới Washington để giúp đỡ và học hỏi kinh nghiệm. Trong một trường đoạn cao trào khi trục xuất ma quỷ, Merrin chết bởi một cơn đau tim do Regan gây ra. Karras cố gắng hô hấp nhân tạo cho ông nhưng vô ích. Trong sự tức giận tột cùng, Karras đã đánh Regan để đưa linh hồn độc ác vào chính cơ thể mình. Và vị mục sư ngay lập tức lao ra khỏi cửa sổ căn phòng của Regan để ngăn cản con quỷ độc ác giết chết cô bé. Regan quay trở lại cuọc sống bình thường và không có một chút ký ức nào về khoảng thời gian bị quỷ ám.
Halloween và những đứa trẻ đáng sợ nhất trên điện ảnh ảnh 1
Luôn có tên trong danh sách những bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại, diễn xuất tài tình của cô bé Linda Blair đến nay vẫn luôn được ca ngợi. Khi nhắc tới bộ phim này, mọi người đều không thể quên và lạnh gáy trước hình ảnh Regan mặt mũi đầy máu, xoay đầu 360 độ và đi xuống cầu thang bằng 4 chân như nhện.

Isabelle Fuhrman trong phim "Orphan"

Orphan là bộ phim tâm lý kinh dị được trình chiếu vào năm 2009. Bộ phim bắt đầu với những căng thẳng trong cuộc hôn nhân của John và Kate Coleman sau cái chết của đứa con thứ 3. Cặp đôi này đã quyết định nhận nuôi cô bé 9 tuổi người Estonia là Esther vì cô bé rất đáng yêu và xinh xắn. Tuy nhiên, ngay khi họ chào đón Esther về nhà, thì một chuỗi các sự kiện lạ xảy ra, khiến Kate tin rằng có điều gì đó không ổn với Esther, rằng cô bé ấy không đơn giản như những gì cô bé thể hiện.
Halloween và những đứa trẻ đáng sợ nhất trên điện ảnh ảnh 2
Kate phát hiện ra Esther có kiến thức hiểu biết về quan hệ tình dục không giống những đứa trẻ cùng trang lứa. Không những thế đứa trẻ này lại có những hành vi rất bạo lực và dường như luôn ẩn giấu điều gì đó. Sau tìm hiểu, Kate phát hiện ra rằng Esther thực chất là một phụ nữ 33 tuổi tên Leena Klammer, vì mắc chứng bệnh suy tuyến yên, rối loạn nội tiết tố nên chỉ mang hình hài của 1 đứa trẻ. Leena đã giết chết 7 người và trong số đó có một gia đình từng nhận nuôi cô ta ở Estonia. 
Mặc dù Orphan gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của các nhà phê bình và người xem nhưng diễn xuất của Isabelle Fuhrman đã được tất cả tán thưởng. Cô bé đã đem đến một nhân vật Esther với ánh mắt luôn ẩn chứa sự cô đơn và tức giận, khiến người xem phải lạnh người trước những hành động quái đản của mình.

Village of the damned

Bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh vô hình nên 10 người phụ nữ ở Midwich, California bỗng dưng có thai. Sau 9 tháng, những đứa trẻ cùng sinh ra trong đêm nhưng có 1 đứa chết non. Khi chúng lớn lên, tất cả đều có tóc bạc trắng, đôi mắt màu coban và trí tuệ siêu phàm. Những đứa trẻ này có khả năng tâm linh và năng lực kỳ lạ, đã giết rất nhiều người để thống trị ngôi làng.
Halloween và những đứa trẻ đáng sợ nhất trên điện ảnh ảnh 3
Khi chúng sử dụng năng lực, đôi mắt liền phát ra những luồng ánh sáng với những màu sắc khác nhau. Duy nhất chỉ có đứa trẻ mang tên David là có tấm lòng từ bi của con người và có thể thấu hiểu nỗi đau của người khác. Cùng với bác sĩ Alan, David đã đứng lên chống lại những đứa trẻ cùng mang dòng máu của người ngoài hành tinh giống mình.
Với câu slogan "Hãy coi chừng lũ trẻ", bộ phim đã làn cho khán giả phải rùng mình sợ hãi, nhưng không phải với những cảnh máu me mà là vì những nét mặt lạnh lùng, vô cảm và nham hiểm của những đứa trẻ trong phim.The Grude

Halloween và những đứa trẻ đáng sợ nhất trên điện ảnh ảnh 4

Một trong những đứa trẻ ma đáng sợ nhất của làng phim kinh dị chính là Toshio của 
The Grude. Bị chính cha đẻ giết hại nên oan hồn của chú bé không siêu thoát, thường lẩn quất đâu đó trong ngôi nhà mình từng sống.

Night of the Living Dead 

Halloween và những đứa trẻ đáng sợ nhất trên điện ảnh ảnh 5

Bộ phim kinh dị 
Night of the Living Dead sản xuất năm 1968 với nhân vật cô bé Karen. Cô nhóc này bị biến thành Zombie và ăn xác cha mình, sát hại mẹ.

Ngoài những nhân vật trên, một số nhân vật nhí đáng sợ trên điện ảnh có thể kể ra như Rhoda Penmark trong phim The Bad Seed, Samara trong phim The Ring  Damien trong The Omen.