
Bức tranh mang tên “Gouache”, một trong số những bức tranh nổi tiếng
bị đánh cắp của họa sỹ Degas.
Vụ trộm lịch sử tại Bảo tàng Mỹ thuật Isabella Stewart Gardner xảy ra vào ngày 18/3/1990, những tên trộm đã giả danh là cảnh sát Boston để đột nhập vào bảo tàng và cướp đi 13 tác phẩm nghệ thuật quý giá. Đây là một trong số những vụ đánh cắp nổi cộm nhất trong lịch sử của Boston mà cho đến giờ vẫn chưa được giải quyết.
Vào đêm xảy ra sự việc, hai người đàn ông mặc trang phục cảnh sát đã tới phía cửa trước của bảo tàng và bảo vệ tại đây đã mở cửa cho họ vào. Sau khi thâm nhập được vào bên trong bảo tàng, những tên trộm này đã trói và nhốt hai nhân viên bảo vệ của bảo tàng tại tầng hầm, và cho đến sáng hôm sau cảnh sát mới phát hiện ra vụ việc này. Hai tên trộm đã lấy đi 13 tác phẩm nghệ thuật quý giá bao gồm cả tranh vẽ, bản vẽ và tranh điêu khắc, ước tính trị giá lên tới nửa tỉ đô la.

Bức tranh “Quý ông và quý bà trong trang phục màu đen” của họa sỹ Rembrandt
Trong lễ kỉ niệm 23 năm ngày xảy ra vụ trộm lịch sử trên, các quan chức tại đây cho biết mục tiêu hàng đầu hiện giờ của họ là khôi phục lại các tác phẩm nghệ thuật quý giá đã bị đánh cắp này, ước tính trị giá lên tới 500 triệu đô la. Hiện bảo tàng Boston cũng đang kêu gọi mọi người tìm kiếm thông tin về dấu vết của những tác phẩm trên và treo giải thưởng 5 triệu đô la cho những thông tin “đắt giá”.
Bảo tàng Mỹ thuật Isabella Stewart Gardner được lập nên bởi bà Isabella Stewart Gardner – một nhà sưu tập các tác phẩm nghệ thuật đã qua đời vào năm 1924. Hiện nay, bảo tàng Boston là nơi trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Mỹ và châu Âu và một điều đặc biệt được duy trì từ trước tới nay là những vị khách có tên là Isabella tới đây sẽ đều được vào cửa miễn phí.