Điều gì đang xảy ra với ngành y tế?

ANTĐ - Những sự cố nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong ngành y tế nước nhà đang khiến người dân và dư luận phẫn nộ và không khỏi lo lắng, hoang mang tự hỏi: Điều gì đang xảy ra trong ngành y tế?

Từ sự cố mổ thoát vị bẹn cho một bệnh nhi lại cắt cả bàng quang, rồi hàng loạt sự cố liên quan đến vắc xin: trẻ sơ sinh bị chết, tiêm sai quy trình, “ăn bớt” vắc xin, vắc xin hết hạn... đến sản phụ bị bỏ mặc, chết tức tưởi ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ; trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, rồi “nhân bản” kết quả xét nghiệm cho hàng ngàn bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, Hà Nội… 

Rõ ràng ngành y tế đang “vấp phải” vấn đề trầm trọng về y đức trong một bộ phận không nhỏ y bác sĩ. Điều đáng nói là đã không ít tấm gương bác sĩ hết lòng tận tâm vì người bệnh đã bị những “bác sĩ tử thần” che mờ, làm xấu đi hình ảnh của ngành y. Những hành động vô trách nhiệm, gian dối, phản bội lại lời thề Hippocrates mà cứ liên tục diễn ra khiến dư luận khó lòng chấp nhận và tha thứ.

 Ông tổ của ngành y Hải Thượng Lãn Ông đã nói đến chữ Tâm, đến “Nhân thuật”: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người và vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi, kể công”. Nhưng giờ đây lớp “hậu sinh không khả úy” lại làm những chuyện đến khó tin: Cụ già 82 tuổi có kết quả xét nghiệm máu giống  cháu bé 4 tháng tuổi ở cả 18/18 chỉ số; bệnh nhân đau xương khớp có kết quả giống con bệnh viêm phổi, áp xe hậu môn lại giống đau ruột thừa… Hàng loạt mẫu máu của bệnh nhân được lấy nhưng không xét nghiệm mà để… quẳng vào sọt rác! Y đức xuống cấp thê thảm.

Chăm sóc y tế là một dịch vụ, người dân trả tiền để mua dịch vụ ấy. Họ có quyền được chăm sóc y tế tử tế.  Các bác sĩ ăn lương Nhà nước, họ có nghĩa vụ phục vụ nhân dân. Thế nhưng, ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh, người dân lại phải bỏ tiền ra để “ mua”  thêm đau đớn cho mình, mua thêm bực dọc cho mình  thay vì được chữa lành,  và được tư vấn chăm sóc về bệnh tật.

Mới gần đây, UBND TP Hà Nội đã phải ra công văn yêu cầu các cơ sở y tế phải cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, phương án điều trị hợp lý, có hiệu quả để người bệnh lựa chọn cũng như dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp. Cũng như phải giải thích chi tiết về các khoản chi trong hóa đơn thanh toán khi người bệnh yêu cầu... nhưng chuyện “nhân bản xét nghiệm” của bệnh viện Hoài Đức thì quả là không ai có thể nghĩ đến. Thật là khủng khiếp, bởi sự giả dối và lòng tham đã phá vỡ hết mọi cam kết ở ngành y, một ngành nghề mà bất kỳ xã hội nào và thời đại nào cũng trân trọng vì gắn liền với những điều tốt đẹp - cứu người. 

Chúng ta không thể phủ nhận đội ngũ thầy thuốc Việt Nam có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp chữa bệnh, cứu người song bên cạnh đó những vụ việc tiêu cực vẫn cứ liên tiếp xảy ra. Tất nhiên cũng có những cái chết của người bệnh là do bệnh lý không thế tránh được và đó là điều không mong muốn. Song vẫn có những cái chết oan ức do sự chậm trễ và thiếu trách nhiệm, thậm chí là sai phạm của các y bác sĩ. Đã đến lúc cần xử lý một cách nghiêm túc những sai phạm. Không che đậy, không ngụy biện. Và cũng đã đến lúc cần có sự giáo dục lại về những điều y đức của ngành y để người dân có thể tin và  trông đợi vào cái tâm của những người thầy thuốc.