Diễn viên Trương Ngọc Ánh: Luôn biết ơn những gập ghềnh, thất bại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trải qua những sóng gió trong cuộc sống riêng, Trương Ngọc Ánh vẫn luôn giữ cho mình suy nghĩ tích cực cả khi nhìn về quá khứ. Người đẹp “đa di năng” của màn ảnh Việt quả quyết, phụ nữ ngoài xinh đẹp thì cũng cần phải lạc quan, bởi mọi chuyện đến với mình đều là sự an bài của số phận. Cô thừa nhận mình cũng như bao người phụ nữ khác, có đam mê, khát khao riêng trong công việc nhưng vẫn cần một đấng trượng phu làm điểm tựa trong cuộc sống. Dù được gắn với rất nhiều danh xưng như: Hoa hậu, MC, diễn viên, nhà sản xuất phim… nhưng sau cùng cô vẫn chỉ mong được mọi người nhớ đến mình là Trương Ngọc Ánh, vậy là đủ.

Hạnh phúc khi được làm nghề

- Phóng viên: Cách đây 30 năm, người ta bắt đầu biết đến Trương Ngọc Ánh với vai chính trong bộ phim “Em và Michael Jackson”. Chị còn nhớ những kỷ niệm về bộ phim này chứ?

- Diễn viên Trương Ngọc Ánh: Thật ra “Em và Michael Jackson” không phải bộ phim đầu tiên tôi tham gia, nhưng đó là lần đầu tôi được đóng chính. Trước đó, tôi từng đóng vai thứ chính trong phim “Em còn nhớ hay em đã quên”. Năm 1992, anh Lưu Huỳnh là một trong những đạo diễn Việt kiều đầu tiên về nước làm phim. Anh đã tổ chức rất nhiều buổi “casting” tuyển chọn diễn viên từ Nam ra Bắc nhằm tìm ra một gương mặt mới. Tôi gần như là người cuối cùng của Câu lạc bộ Hoa hồng (khi ấy là câu lạc bộ quy tụ các người đẹp Hà Nội) đến thử vai. Tôi không kỳ vọng gì nhiều, nhưng một tháng sau nhận được tin báo mình trúng vai, lúc đó tôi đã hét ầm lên vì vui sướng và thích thú.

- Sau ngần ấy năm gắn bó với nghề diễn xuất, có bao giờ chị hối hận với lựa chọn của mình không?

- Không ít người thấy tiếc nuối cho tôi, kể cả những người thân trong gia đình. Họ hỏi sao tôi không lấy “đại gia” để sống an nhàn hơn, thay vì vất vả đi theo nghiệp diễn, bươn chải để kinh doanh, tồn tại. Trong chặng đường tôi đã đi qua cũng có những vất vả, mệt mỏi, stress… Thế nhưng bản thân tôi chưa bao giờ hối hận, tôi luôn thấy biết ơn những gập ghềnh, thất bại, nhờ đó mới có tôi ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc khi được làm nghề, làm những điều mình thực sự yêu thích và gắn bó. Mỗi ngày, tôi tràn ngập năng lượng tích cực và sống trong tình yêu thương của gia đình, người thân thương, bạn bè, đồng nghiệp, những người hâm mộ.

- Hình như chị còn có ý định kỷ niệm 30 năm kể từ khi bước chân vào nghề diễn?

- Nếu dịch Covid-19 được đẩy lùi, tôi sẽ tổ chức tiệc tri ân các đạo diễn, nhiếp ảnh, nhà thiết kế - những người đã gắn bó với Trương Ngọc Ánh trong suốt nhiều năm qua. Năm 2022 này, tôi mong muốn được san sẻ yêu thương. Các công ty của tôi sẽ xây dựng văn hóa mới có “Thùng yêu thương”, mỗi tháng nhận lương, các bạn tùy tâm bỏ vào đó 10, 20, 50 nghìn, rồi cùng nhau đi trao quà cứu trợ. Tất cả quần áo còn mới của tôi sẽ bán lại và cho vào quỹ “San sẻ yêu thương”. Tôi cùng làm với những người bạn thân thiết như Hà Kiều Anh, Chung Vũ Thanh Uyên, Lê Anh Thơ… Tôi hi vọng sẽ ngày càng làm được nhiều việc thiện nguyện, có ý nghĩa với cộng đồng trong thời gian tới.

- Còn về phim ảnh, chị có ấp ủ nhiều dự định mới không?

- Sang năm 2022, tôi sẽ tham gia một bộ phim với vai diễn mà tôi cho rằng nó rất hay và thú vị. Trước giờ, tôi không phải là người chạy theo số lượng phim mà luôn trông chờ những kịch bản hay và tâm đắc. Còn về việc sản xuất phim, sang năm tôi mới tính được vì bây giờ đã là cuối năm rồi, mọi người vẫn cần lo phục hồi kinh tế và theo dõi những diễn biến của dịch bệnh.

Các bạn của con gái gọi tôi là “super mom”

- Được biết bé Bảo Tiên - con gái của chị với chồng cũ (diễn viên Trần Bảo Sơn) đã sang Mỹ học. Khoảng cách địa lý xa xôi, chị giữ kết nối với con như thế nào?

- Tôi thường nói chuyện qua “facetime” cùng con 2 lần/ngày. Từ khi con còn bé, tôi đã luôn xác định mình là bạn tốt nhất của con. Tôi thường kể chuyện của mình cho con nghe, hỏi ý kiến con xem mình nên xử xự ra sao, cũng bởi vậy con có chuyện gì đều kể với mẹ. Tôi luôn nghĩ, khi mình tin tưởng con thì con mới tin tưởng ngược lại. Tôi cũng thân thiết với những người bạn của Bảo Tiên. Các cháu thường gọi tôi là “super mom” vì tôi không chỉ cùng chơi mà còn hiểu thế giới của chúng. Tôi nghĩ, mình là mẹ nhưng đừng để con thấy mình là một phụ huynh săm soi. Khi con giấu giếm những vấn đề con gặp phải, mọi chuyện nguy hiểm và đáng lo hơn rất nhiều.

- Bước vào tuổi 13 cũng dần bắt đầu có những thay đổi của tuổi mới lớn. Chị định hướng cho con như thế nào?

- Ở lứa tuổi này, đương nhiên các con đã có cảm giác yêu mến bạn khác giới, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, vì tôi luôn hướng con vào việc học tập. Song song đó, tôi cũng chia sẻ về vấn đề giới tính và nói rõ nếu yêu thời điểm này các con sẽ gặp phải những vấn đề gì, cũng bởi vậy, các con chỉ là bạn bè có thể thích nhau chứ không được phép vượt qua. Tôi đồng ý với việc con có bạn khác giới, con có thể mời bạn tới nhà chơi, ăn cơm cùng nhau và nếu muốn đi cà phê tôi sẽ đưa đi rồi tôi ngồi bàn khác. Hiện tại, các con thoải mái với điều này.

- Không ít khán giả cho rằng Bảo Tiên có tố chất của một hoa hậu trong tương lai. Chị có ý định sau này sẽ để con gái mình thử sức với một cuộc thi sắc đẹp nào đó như mẹ không?

- Cách đây một thời gian ngắn, Bảo Tiên mới biết cha mẹ mình là người nổi tiếng. Hiện tại, khi đi cùng ba mẹ, con thấy mọi người nhận ra chúng tôi và ngỏ ý chụp hình chung, con mới biết tôi và anh Sơn đều là người của công chúng. Tôi và anh Sơn thống nhất giáo dục con như bao đứa trẻ bình thường khác. Khi đã lớn, Bảo Tiên cũng đón nhận điều này khá bình thường. Con chụp hình báo chí với bố mẹ vì công việc của bố mẹ thôi, và chỉ cho chụp số lượng theo đúng thỏa thuận ban đầu. Muốn chụp thêm cũng không được vì con không mặn mà với việc được lên báo chí. Bảo Tiên rất thích làm nhà thiết kế về nội thất và dự định sang Mỹ để học tại một trường chuyên về lĩnh vực này. Con cũng từng có lời mời đóng phim nhưng từ chối.

- Mối quan hệ của chị và anh Trần Bảo Sơn hiện tại ra sao? Cả hai có khi nào bất đồng trong cách dạy con?

- Từ khi ly hôn, tôi và anh Bảo Sơn vẫn thân thiết và chia sẻ với nhau như 2 người bạn, luôn nói chuyện thẳng thắn về con. Chúng tôi đều thống nhất cách giáo dục là cứ cho con học văn hóa truớc, sau đó phát triển theo những gì con mong muốn.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, cô từng giành giải Nữ sinh duyên dáng Hà Nội năm 1992, Hoa hậu Thời trang Quốc tế 1998… Sau khi tham gia bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên”, cô chọn gắn bó với sự nghiệp điện ảnh và đã thành công với nhiều vai diễn trong “Đồng tiền xương máu”, “Áo lụa Hà Đông”, “Hương Ga”…