Diễn viên Trương Minh Quốc Thái: Mình giống... “Nôbita”

ANTĐ - Quốc Thái có khả năng làm tốt cả 3 việc cùng một lúc là diễn kịch, đóng phim và làm MC. Anh là người khá cầu toàn và cẩn thận trong công việc nên hầu như chẳng bao giờ để xảy ra sơ suất gì. Nhưng ngược lại trong cuộc sống bình thường, anh tự nhận mình rất... “Nobita”.
Diễn viên Trương Minh Quốc Thái: Mình giống... “Nôbita”  ảnh 1
Diễn viên Quốc Thái trong phim “Tâm hồn mẹ”


Tập lái... xe tải

Nhận lời mời tham gia bộ phim truyện nhựa “Tâm hồn mẹ” của nữ đạo diễn Nhuệ Giang, anh chàng lãng tử của màn ảnh phía Nam khăn gói ra Hà Nội ở cả tháng trời. Và việc đầu tiên anh muốn làm là... học lái xe tải. Cũng bởi trong phim, Quốc Thái đảm vai “anh tài” lái xe đường dài chở hoa quả từ Nam ra Bắc. Thường ngày vốn thạo lái xe ô tô nhưng đứng trước chiếc xe tải được dùng làm đạo cụ trong phim có trọng tải tới gần 2 tấn, Quốc Thái thấy run. Tuy nhiên sau vài lần được lái xe “xịn” kèm cặp, anh đã tự tin cầm vô lăng, song cũng chỉ dám lái một đoạn ngắn từ ngoài mặt đường vào đến chỗ giao hàng trong chợ thôi. Phim đóng máy, Quốc Thái thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may không gây ra tai họa gì” và nói vui rằng từ giờ anh đã có thêm nghề tay trái để phòng khi thất nghiệp là... lái xe tải.

Nuôi cả râu lẫn ria!

Từng để lại ấn tượng với mái tóc dài lãng tử trong bộ phim “Hương phù sa”, song ít ai biết rằng đó cũng là lần đầu tiên Quốc Thái bị “cưỡng chế”... nuôi tóc theo yêu cầu của đạo diễn Võ Tấn Bình. Sau bộ phim đó, anh trở lại với mái tóc ngắn nguyên thủy khiến nhiều người tiếc. Lần cộng tác này với đạo diễn Nhuệ Giang, thay vì nhận được đề nghị nuôi tóc thì Quốc Thái lại nhận được yêu cầu... nuôi cả râu lẫn ria cho đúng chất lang bạt kỳ hồ. Không chỉ thế, trước mỗi cảnh quay, bộ phận hóa trang còn phải tìm cách làm anh... bớt đẹp trai đi bằng cách làm cho mái tóc ngắn của anh trở nên rối bù lộn xộn. Song không vì thế mà khán giả Hà Nội không nhận ra anh. Có lần đang ngồi ngơ ngẩn gọi điện thoại, có hai cô gái nhận ra Quốc Thái nên lại gần bắt chuyện, cũng có bận đi lang thang trong chợ Long Biên thăm thú, anh được mấy người bán hàng gọi lại hỏi han rồi... cho trái cây ăn thử. 

“Lạc” vào... bãi tắm tiên

Lần đầu tiên ra Hà Nội đóng phim và lưu lại trong thời gian dài, Quốc Thái hứng chí vì khám phá ra được nhiều điều thú vị xung quanh bối cảnh chính là khu vực bãi sông Hồng. Trong đó điều mà anh thấy thích thú nhất là bỗng dưng sau một buổi chiều đóng những cảnh quay đầu tiên, anh đi loanh quanh thế nào mà lạc vào… bãi tắm tiên ngoài sông Hồng. Giật mình khi nhìn thấy có rất nhiều người đàn ông tự nhiên... trồng cây chuối, tập thể thao, lội bùn và tắm trần rất thoải mái. Có điều anh chỉ dám đứng từ xa chứ không dám... thử làm giống họ. Vốn cũng thích tập thể thao nên mỗi lần đóng phim xong, anh chọn cách đi bộ từ ngoài bãi sông về đến chỗ nghỉ, mặc dù đoạn đường xa đến vài cây số. 

Anh chàng hậu đậu

Tình huống mà Quốc Thái rất hay gặp phải ngoài cuộc sống là bỗng dưng... làm đổ, làm rơi hay làm vỡ một thứ gì đó. Anh chàng “biện hộ” chắc tại do mình tập trung vào làm nghệ thuật quá nên đâm ra hậu đậu. Quốc Thái còn được bạn bè đồng nghiệp đặt cho biệt danh là “cái máy ngủ”, cũng bởi cứ diễn xong là anh lại nhanh nhẩu chạy về nhà... tẩy trang và leo lên giường đánh một giấc, trong khi mọi người thường rủ nhau đi đánh chén. Anh cũng có thói quen rất hay... quên mà không sao sửa được. Thế nên đôi khi ngồi uống cà phê ở đâu đó, xong xuôi anh đứng dậy gọi tính tiền và... đi thẳng, ra đến gần cửa mới sực nhớ ra quay lại làm mọi người bật cười là chuyện bình thường.