Diễn viên Trần Vân: Tôi thích biệt danh “tiểu Quỳnh búp bê”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù bước chân vào con đường diễn xuất chưa lâu nhưng Trần Vân đã được đông đảo khán giả truyền hình biết đến với nhiều tạo hình nổi bật. Sau thành công với vai Hoài ở phim “Phố trong làng”, cô tiếp tục được đạo diễn tin tưởng giao vai chính trong phần 2 của bộ phim này với tựa đề “Làng trong phố”…

Tính hơi trẻ con nên… hay khóc

- Phóng viên: Chào Trần Vân, cảm xúc của bạn ra sao khi vai diễn Hoài của “Làng trong phố” đang nhận về nhiều sự khen ngợi của khán giả?

- Diễn viên Trần Vân: Tôi thực sự rất vui. Đây là động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt vai diễn này.

- Bạn từng chia sẻ việc bị đạo diễn mắng vì tính trẻ con, những lúc như vậy bạn có nghĩ đến chuyện bỏ cuộc không?

- Tôi hay mất tập trung nên bị đạo diễn mắng đến phát khóc luôn. Tính tôi hơi trẻ con nên nhạy cảm, hay khóc, nhưng xong lại tự dỗ bản thân để tiếp tục với công việc.

- Khi đóng bộ phim này, đâu là phân cảnh làm khó Trần Vân nhất?

- Đó là những đoạn tôi diễn cảnh tình cảm. Tình cảm của tôi với các thành viên trong gia đình hiện tại ngoài đời khác với trên phim vì tôi chưa lập gia đình. Việc diễn cảnh tình cảm hay gần gũi với Hiếu (diễn viên Duy Hưng đóng) cũng khó với tôi. Đôi khi, tôi cũng không nhận ra điều đó vì chưa có trải nghiệm. Nhưng tôi vẫn cố gắng nghe mọi người góp ý và sửa dần để có thể làm hết sức với vai diễn này.

- Diễn có duyên, cảm xúc và lột tả được tính cách của nhân vật, nhưng ít ai biết khi mới theo nghề Trần Vân từng bị gia đình cấm cản. Bạn có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này không?

- Mẹ luôn ủng hộ tôi, nhưng bố thì hơi khó tính và không muốn tôi theo đuổi con đường nghệ thuật. Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, bố tôi cũng chỉ muốn tốt cho con gái. Nếu như tôi làm giáo viên, dù lương không cao nhưng sẽ ổn định, còn đi làm nghệ thuật thì lúc nào cũng vất vả. Nhưng tôi đã đấu tranh và chứng minh cho bố thấy dù khó khăn thế nào tôi vẫn làm được. Khi tôi âm thầm nộp hồ sơ vào trường nghệ thuật, bố giận đến mức “chiến tranh lạnh” luôn. Nhưng đến lúc tôi đóng phim ở VTV1 thì bố thay đổi, không còn định kiến nữa.

Diễn viên Trần Vân sinh năm 1997, cô được khán giả biết đến khi thủ vai Quỳnh búp bê thời nhỏ; Nhiên “râu” trong Nhà trọ Balanha. Cô từng đạt giải Á Khôi cuộc thi Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2019. Dù có nhiều cơ hội nhanh chóng bước vào giới giải trí nhưng cô đã từng bước đi lên bằng những vai diễn phụ để rồi được các đạo diễn tin tưởng giao cho vai chính. Và Hoài trong Làng trong phố chính là bằng chứng cho những nỗ lực và đam mê của nữ diễn viên gốc Bắc Ninh.

- Vai diễn đầu tiên của Trần Vân là trong dự án nào? Bạn có thể tiết lộ cát-sê thời điểm mới vào nghề diễn không?

- Vai diễn đầu tiên của tôi là vai quần chúng trong bộ phim truyền hình sitcom “5s online” với cát-sê 100 nghìn đồng. Hồi đấy, nhận 100 nghìn đồng mà tôi vui sướng lắm. Sau này, tôi nhận được vai diễn lớn hơn trong phim “Chiều ngang qua phố cũ” được phát sóng trên VTV1, nhưng bộ phim đưa tôi đến gần hơn với khán giả là vai diễn Quỳnh búp bê thời nhỏ trong phim “Quỳnh búp bê” và Nhiên Râu trong phim “Nhà trọ Balanha”. Mức cát-sê cũng từ đó mà tăng lên.

Tự thấy mình rất may mắn

- Trong những vai diễn của mình, Trần Vân ấn tượng với vai nào?

- Tôi thích biệt danh “tiểu Quỳnh búp bê” vì nghe rất đáng yêu. Vai diễn đó tôi cũng chỉ lướt qua thôi, nhưng không ngờ lại ở tập gần cuối nên được mọi người chú ý. Tôi tự thấy mình rất may mắn. Vai diễn nào tôi cũng thích cả, nhưng để rõ nét về tôi nhất thì là vai diễn Nhiên Râu. Vai diễn này giống với tôi 85% ngoài đời, 15% không giống là chuyện tình yêu. Ngoài đời tôi chưa yêu ai, còn trong phim là người biết yêu, biết ghen, biết dỗi.

- Trong nghề diễn, ai là thần tượng của Trần Vân?

- Một trong số diễn viên mà tôi yêu mến là chị Thu Quỳnh. Được như các anh, các chị là một điều tuyệt vời, nhưng đòi hỏi về thời gian để mình đủ độ chín nữa, chứ chín ép rồi cố mà làm không hay thì uổng lắm. Tôi luôn ngưỡng mộ sự thành công và cố gắng của các anh chị để tạo động lực cho bản thân.

- Ngoại hình nhỏ bé có khiến Trần Vân gặp trở ngại khi đi casting không?

- Ngoại hình nhỏ bé là một bất lợi có thể khiến tôi bị giới hạn khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Nhưng tôi không buồn hay tự ti vì trong diễn xuất ai cũng có thế mạnh riêng của mình.

- Tính cách ngoài đời của bạn có giống với nhân vật Hoài ở bộ phim “Làng trong phố” đang phát sóng trên truyền hình không?

- Tính cách của tôi và Hoài không có nhiều tương đồng. Ngoài đời, tôi là người ít thổ lộ cảm xúc chứ không như Hoài.

“Làng trong phố” do đạo diễn - NSƯT Nguyễn Mai Hiền thực hiện, là phần tiếp nối của Phố trong làng đã lên sóng trước đó. Tuy nhiên, “Làng trong phố” có chỗ đứng độc lập với nội dung được phát triển hoàn toàn mới cùng nhiều tuyến nhân vật không hề có ở phần trước. Ngoài Hiếu (Duy Hưng), Hoài (Trần Vân), Mến (Doãn Quốc Đam), Thương (Lệ Quyên)…, phim có những nhân vật mới xuất hiện như Hùng (Tiến Lộc), Nhung (Phương Anh) xoay quanh cuộc sống của các nhân vật cũ. Hiện phim đang phát sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ 6 trên kênh VTV1.

- Ở phần 1 nhân vật Hoài chưa có nhiều đất diễn thì sang phần 2, Hoài - Hiếu đã được đưa lên tuyến nhân vật chính. Sự thay đổi này đã mang đến những khó khăn nào cho bạn?

- Từ cử chỉ đến lời nói tôi phải thể hiện khác lúc trước, bởi Hoài là một phụ nữ đã có gia đình. Tất nhiên tinh thần của Hoài ở cả 2 phần đều lạc quan và hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Trong tương lai, Trần Vân muốn được thử sức ở những vai diễn như thế nào?

- Tôi hy vọng sắp tới sẽ nhận được những vai diễn có tính cách khác biệt, tạo được dấu ấn nhiều hơn với khán giả.

- Ngoài làm diễn viên, bạn có những công việc khác để kiếm thêm thu nhập không?

- Tôi có duy nhất công việc là diễn viên nên thu nhập không quá cao. Đôi khi, bố bảo tôi tìm công việc khác mà làm vì sau này có tuổi sẽ chẳng ai mời đóng phim nữa, nhưng tôi trả lời: “Già thì con sẽ đóng vai già...”. Tôi thích câu nói: “Theo đuổi đam mê thì thành công sẽ theo đuổi bạn”. Vì thế, trước mắt tôi vẫn làm việc mình thích, mình yêu, mọi chuyện khác tính sau. Sau này nếu nổi tiếng hơn nữa, thành công hơn nữa, tôi có thể đầu tư vào những lĩnh vực khác để lấy đó làm nguồn sống khi không đi diễn.

- Trên con đường theo đuổi đam mê, có khó khăn nào khiến Trần Vân cảm thấy nản lòng không? Làm sao để bạn vượt qua điều đó?

- Có chứ, bất kể công việc nào cũng phải đối mặt với những khó khăn. Khi đi casting phim, tôi từng bị từ chối rất nhiều lần. Các anh chị khen tôi diễn được, nhưng ngoại hình nhỏ không phù hợp với hình tượng nhân vật. Lúc đó tôi vừa tức, vừa nản, thậm chí còn muốn bỏ cuộc vì nghĩ nghề này không phù hợp với mình. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và tự hỏi, điều gì đã đưa mình đi đến chặng đường ngày hôm nay? Gia đình, mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi có thêm động lực để cố gắng. Tôi lấy lại tự tin và tự nhủ, rồi sẽ có lúc mình sẽ tìm được các vai phù hợp thôi.

- Cảm ơn Trần Vân về cuộc trò chuyện này!