Diễn viên Trần Bảo Sơn: Dồn sức “vượt vũ môn”

ANTĐ - Năm 2012 sẽ là năm đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong con đường nghệ thuật của Trần Bảo Sơn. Ngoài vai diễn chính trong bộ phim “Ngôi nhà trong hẻm” sẽ được công chiếu vào ngày 14-2 tới, Trần Bảo Sơn sẽ cùng vợ - diễn viên Trương Ngọc Ánh sẽ bắt tay vào sản xuất bộ phim nhựa “Con đường vô tận”. Trần Bảo Sơn tâm sự, anh đang dồn tất cả nỗ lực để “vượt vũ môn” …

Tết nhà “cô Rồng”

- PV: Vậy là thêm một năm  nữa anh cùng gia đình đón Tết tại Việt Nam. Năm con Rồng, Tết nhà “cô Rồng” Trương Ngọc Ánh có gì vui không?

- Diễn viên Trần Bảo Sơn: Năm ngoái, cả gia đình tôi về Hà Nội đón Tết. Năm nay vì nhiều kế hoạch và vì tiết trời quá lạnh, nên gia đình tôi ăn tết ở Sài Gòn. Vui, vì gia đình đã hoàn tất được nhiều kế hoạch trong năm cũ. Và quan trọng nhất, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy con gái lớn từng ngày, thông minh và đặc biệt hiếu thảo với cha mẹ, ông bà…

- Đã nhiều năm nay  đón Tết ở Việt Nam, anh cảm thấy không khí tết ở Việt Nam và Mỹ có khác nhau nhiều không?

- Khác nhiều chứ. Thực sự đã là Tết Việt Nam thì phải ở trên chính quê hương mình mới cảm nhận được trọn vẹn.  Tôi thích không khí ngày Tết ở Việt Nam, bao giờ cũng ấm áp hơn. Bên Mỹ thì đông vui hơn vào dịp Giáng sinh, tết Dương lịch chứ tết cổ truyền thì không khí cũng vừa phải vì mọi người vẫn đi làm bình thường.

- Không biết đức ông chồng Trần Bảo Sơn khi ngồi vào bàn ăn ngày Tết có khó tính không?

- Cực kỳ dễ tính, không tin cứ hỏi bà xã tôi là biết. Tôi mê món bánh chưng rán với dưa hành và món xu hào muối, thường được bà ngoại gửi mua từ Hà Nội.

- Chị Trương Ngọc Ánh có vẻ khéo tay nên luôn “thu phục” ông xã ăn cơm nhà?

- Khen vợ lại bảo là nịnh vợ, nên nói chút thôi nha (cười). Ngày thường, Ánh có người giúp việc nấu ăn, nhưng những món quan trọng cô ấy thường tự vào bếp, nấu cho chồng con.  Bữa ăn ngày Tết, bà xã tôi  nấu món đặc trưng của cả hai miền nên nhất định là sẽ có một nồi thịt kho trứng theo kiểu miền Nam và một nồi canh măng lưỡi lợn của miền Bắc. Mà cả hai món này đều là “món tủ” của Ánh rồi.


Vượt qua chính mình

- Bộ phim mới nhất mà anh tham gia “Ngôi nhà trong hẻm” sắp được công chiếu, tâm trạng của anh thế nào?

- Cũng hồi hộp một chút. Đây là một vai diễn khác biệt và đòi hỏi nhiều thể hiện tâm lý. Khi quay phim này, có lúc tôi rất mệt, vì bước vào đời sống nhân vật rồi tâm trạng mình cũng bị dằn vặt, giằng xé. Thêm nữa, phim quay chủ yếu về đêm, đó cũng là một bất lợi và khó khăn cho cả đoàn. Thực sự, mỗi bộ phim với tôi là một sự thay đổi và không lặp lại, vì vậy tôi mong chờ khán giả sẽ đón nhận sự thay đổi của tôi.

- Bạn diễn của anh - diễn viên Ngô Thanh Vân - là một người đẹp dễ làm mềm lòng người khác. Còn anh thì sao?

- Cô ấy cũng làm mềm lòng tôi khi đóng vai người vợ. Và tôi cũng đã… mềm lòng trong phim đó rồi. Còn xong cảnh diễn, mỗi người lại tất bật với công việc của mình, từ khi đóng máy chúng tôi cũng chưa có dịp gặp lại nhau. Vân là một diễn viên chuyên nghiệp và nghiêm túc với công việc, chúng tôi cộng tác ăn ý và khá hiểu nhau. Tôi nghĩ, đây là sự hợp tác tốt lành cho cả hai!

- Trailer của bộ phim đã được tung ra với cảnh nóng khá là “bỏng mắt”. Vợ anh có ý kiến về  điều này không?

- Nếu mà cứ có cảnh nóng lại bóng gió, phàn nàn nhau thì chẳng bao giờ có thể làm nghề chuyên nghiệp. Mà có khi, tôi còn phàn nàn về bà xã tôi nhiều hơn, vì vai diễn của cô ấy nhiều hơn, cũng như phải thể hiện những cảnh yêu đương không hiếm. Nhưng Ánh là một diễn viên chuyên nghiệp, cô ấy hiểu và hoàn toàn thông cảm với những cảnh quay như vậy.

- Vậy xin hỏi anh câu cuối, “Con đường vô tận” sẽ… bắt đầu từ đâu và lộ trình như thế nào?

- Phim đã xong kịch bản rồi, ý tưởng là của tôi, do một người bạn thân viết. Phim dự tính sẽ bấm máy vào khoảng giữa năm, bối cảnh là Việt Nam và New York, Mỹ. Bà xã Trương Ngọc Ánh sẽ là nhà sản xuất và có thể sẽ xuất hiện một vai với tư cách khách mời. Đây sẽ là bộ phim hành động tâm lý và một lần nữa tôi sẽ phải vượt qua thử thách do chính mình tạo nên. Hy vọng con đường tôi đi sẽ thuận buồm xuôi gió để năm 2012 thực sự là năm để tôi có thể gửi đến khán giả những thông điệp tâm huyết nhất của mình về điện ảnh!

- Xin cảm ơn anh và mong “Con đường vô tận” mau tới đích!