Diễn viên Ngọc Quỳnh: Muốn thoát khỏi cái bóng những vai phản diện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp nhiều năm xuất hiện trên sóng màn ảnh nhỏ trong vai “đểu” khiến khán giả… nhìn thôi cũng thấy ghét, Ngọc Quỳnh thừa nhận anh hơi ngại khi thường xuyên bị đạo diễn “nhắm” cho dạng vai này. Đó là lý do nam diễn viên sinh năm 1980 quyết định Nam tiến để thử sức với một vai diễn mới trong bộ phim “Hoa vương”. Anh mong đây sẽ là lúc khán giả nhìn thấy nỗ lực của mình trong việc thoát khỏi cái bóng phản diện.

“Tôi là người kỹ tính”

- Phóng viên: Chào Ngọc Quỳnh, gần đây vai diễn Hải Đăng của anh trong phim “Hoa vương” nhận về sự quan tâm rất lớn của khán giả và được kỳ vọng sẽ là “bom tấn” của màn ảnh Việt. Anh nghĩ thế nào?

- Diễn viên Ngọc Quỳnh: Thú thật, nhân vật Hải Đăng đã mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm thú vị. Ban đầu, tôi thấy nhân vật này khá lạ, nhưng càng đọc lại càng cuốn hút và thấy thích. Trong phim này tôi sẽ trở lại với một nhân vật rất khác, hoàn toàn không làm người xấu, không phản bội, không mưu mô như khán giả vẫn ấn tượng về tôi trên màn ảnh nhỏ nữa (cười). Tôi hy vọng sẽ được khán giả đón nhận và ủng hộ cho bộ phim này.

- Anh có thể chia sẻ thêm về nhân vật Hải Đăng không?

- Trong phim thì Hải Đăng được xây dựng là giám đốc của một tập đoàn ẩm thực. Nhân vật này tuy đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn độc thân, chỉ qua lại với một người đẹp trong showbiz theo kiểu “vui chơi chốc lát”. Vì mất mẹ từ bé nên Hải Đăng luôn cảnh giác với xung quanh. Anh chàng này rất thương bố, khi thấy bố cưới vợ mới và hạnh phúc, anh ta càng cố gắng vun vén cho gia đình để bố được hạnh phúc hơn. Thậm chí, khi phải hy sinh bản thân, nhường nhịn mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ, Hải Đăng cũng sẵn sàng thực hiện. Với Hải Đăng, chuyện bố được hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Đó cũng là lý do dù biết các thủ đoạn làm hại mình của mẹ kế, nhưng anh vẫn không vạch mặt cô ta mà vẫn điềm đạm đối xử tử tế.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là nam diễn viên tài năng của màn ảnh, sân khấu Việt. Hiện tại, anh đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Ngọc Quỳnh từng ghi dấu ấn với nhiều bộ phim truyền hình như: “Hoa cỏ may”, “Đi qua ngày giông bão”, “Tin vào điều không thể”, “Tình yêu không hẹn trước”, “Hoa hồng trên ngực trái”, “Mặt nạ gương”, “Hồ sơ cá sấu”... Năm 2020, anh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều Vàng với vai diễn Thái trong “Hoa hồng trên ngực trái”.

- Đảm nhận vai Hải Đăng - một nhân vật chính diện - đã có những khó khăn gì cho Ngọc Quỳnh? Làm khán giả ghét mình đã khó, nay lại khiến họ phải yêu thương, chắc hẳn điều đó là không dễ dàng?

- Hải Đăng là người chèo lái con thuyền sự nghiệp và gia đình với mong muốn cha mình được hạnh phúc nhất, chấp nhận cả việc phải hy sinh hạnh phúc riêng. Anh ấy nhìn nhận sự việc và hiểu là người này thế này, người kia thế kia, nhưng không giải quyết theo cách thông thường như những người đàn ông khác. Đó cũng là điểm rất khó để tôi vào vai Hải Đăng. Điều anh ấy quan trọng không phải là mẹ kế đối xử như thế nào với mình mà là bố mình có hạnh phúc không. Chỉ cần mẹ kế tốt với bố, hạnh phúc với bố, thì anh ta có thể nhận hết mọi tội lỗi. Khi nhận vai này, tôi cũng mất thời gian để toát lên được thần thái cũng như tính cách của nhân vật để khán giả đồng cảm cho số phận của Hải Đăng.

- Cảnh quay nào khiến Ngọc Quỳnh nhớ nhất?

- Hôm đó mệt quá mà còn phân đoạn dài khoảng 5 - 6 trang nên tôi động viên bạn diễn (diễn viên Anh Thư) cố lên, lúc quay là trời gần tối rồi thì chắc khoảng 21 - 22h là xong. Dù mệt nhưng lúc đó cả tôi và Anh Thư lại phải diễn phân cảnh tranh cãi và gào thét rất tốn sức. Suốt từ khi phim bấm máy, nhân vật mà tôi đóng đều luôn thể hiện sự điềm đảm, giữ tâm lý cân bằng, nhưng đó là lần đầu tiên tôi phải diễn cảnh nóng tính, gào thét ầm ĩ. Diễn xong phải nói là cực kỳ mệt, đến mức không nói được (cười).

Không ai hiểu rõ nhân vật hơn mình

- Anh nổi tiếng là người kỹ tính trong khâu trang phục đóng phim. Lần này thì sao? Vào vai vị giám đốc quyền uy như vậy có khiến anh “đau đầu” trong việc lựa chọn quần áo không?

- Tôi thừa nhận mình là người kỹ tính, thậm chí là khó tính trong công việc, nhất là trong việc xây dựng hình tượng, phong thái cho nhân vật. Vì thế, tôi luôn tự chuẩn bị trang phục và dành nhiều tâm sức cho nó, bởi không ai hiểu rõ nhân vật hơn mình. Do công việc thường vào vai giám đốc, đại gia... bởi vậy số tiền tôi chi cho phục trang cũng không ít, lên tới cả trăm triệu đồng.

- Nếu để ý sẽ thấy thời gian vừa qua, Ngọc Quỳnh hoạt động trong Nam nhiều hơn. Lý do gì khiến anh quyết định Nam tiến vậy?

- Cách đây 3 năm, tôi trở lại màn ảnh nhỏ với nhân vật Thái trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự tái xuất của tôi sau 6 năm không đóng phim truyền hình. Thái là một nhân vật phản diện, bị khán giả “ghét cay ghét đắng”, thậm chí khi phim lên sóng tôi bị khán giả chửi mắng thậm tệ. Sau thành công ít nhiều của vai diễn này, tôi cũng có tham gia trong một vài dự án khác, nhưng vẫn là những nhân vật mang màu sắc phản diện. Tất nhiên, tôi cũng đã đi tìm những lối đi mới, cách thể hiện và tạo hình cho mỗi nhân vật khác nhau. Dù vậy, tôi cũng khá lo lắng và trăn trở, sợ rằng mình sẽ bị đóng khung trong một dạng nhân vật và khó được giao những vai khác. Vậy nên, tôi quyết định sẽ tạm ngưng làm phim phía Bắc một thời gian ngắn để định hình lại chính mình, tìm ra một lối diễn mới thoát khỏi cái bóng của những vai phản diện.

- Anh có sợ khi bản thân đã bắt kịp với guồng quay trong Nam thì cũng là lúc khán giả miền Bắc “đổi vị”, quên luôn diễn viên Ngọc Quỳnh không?

- Tôi sẽ quay lại phía Bắc làm phim ngay khi có cơ hội. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần mình nghiêm túc với nghề, hết mình với nghệ thuật và sẵn sàng dấn thân để thay đổi thì sẽ nhận được thêm nhiều cơ hội phát triển. Dù có là trong Nam hay ngoài Bắc, tôi luôn muốn mang những sản phẩm tốt nhất đến khán giả của mình. Vì thế khán giả sẽ không quên tôi đâu (cười).

- Quyết định “Nam tiến” đồng nghĩa với việc Ngọc Quỳnh sẽ bận rộn hơn, thường xuyên vắng nhà. Anh đã làm gì để vợ tin tưởng khi đi làm xa, nhất là khi vừa mới sinh em bé?

- Vợ tôi là người kỹ tính, luôn lo lắng chu toàn mọi thứ. Cô ấy làm công việc Nhà nước không liên quan gì đến nghệ thuật, nhưng rất thấu hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi. Hơn hết, cô ấy luôn ủng hộ vô điều kiện cho mọi quyết định của tôi trong sự nghiệp. Khi tôi nói với vợ có dự án trong Nam thì bà xã cũng lo lắng, nhưng vẫn động viên tôi yên tâm công tác xa nhà. Việc phải di chuyển trong Nam, ngoài Bắc, khiến tôi khá vất vả. Nhưng mỗi khi về nhà thấy vợ con khỏe mạnh, vui vẻ là tôi thấy an tâm.

- Thường xuyên đóng cặp với những bạn diễn nữ xinh đẹp, vợ anh có bao giờ không vui hay khó chịu về điều đó không?

- Phải thú thực rằng, là diễn viên không sao tránh khỏi phải đóng cặp với những bạn diễn nữ, đó là đặc thù công việc. Thời gian đầu tôi thấy khá áp lực với vợ và bản thân mình, nhưng dần dần cũng quen. Theo tôi, điều quan trọng là tự bản thân phải biết giới hạn. Tôi cũng tự ý thức được điều này để người nhà yên tâm. Vì vợ không theo nghề diễn nên tôi cũng rất thông cảm và thấu hiểu với vấn đề muôn thuở này.

- Sau “Hoa vương”, anh có dự định phim ảnh nào khác chưa?

- Sau nhiều tháng công tác ở TP.HCM, tôi tập trung trở lại với công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Đồng thời, tôi cũng đang ấp ủ dự định thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Hy vọng khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cho những dự án kế tiếp của Ngọc Quỳnh.

Cảm ơn Ngọc Quỳnh về cuộc trò chuyện!