Diễn viên Đàm Phương Linh: Chuyện “cọc đi tìm trâu” là… rất bình thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đàm Phương Linh không phải là gương mặt xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ khi thời gian gần đây cô liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình và tạo được tiếng vang. Mới đây nhất, nữ diễn viên góp mặt trong phim “Chị em khác mẹ” do đạo diễn Nhâm Minh Hiền thực hiện. Đây là dự án mà cô tự nhận là đặt ra nhiều thách thức với mình.

Đừng tốn quá nhiều thời gian cho mạng xã hội

- Phóng viên: Phim “Chị em khác mẹ” đang nhận được sự quan tâm của nhiều người và khán giả khá bất ngờ khi thấy Đàm Phương Linh cùng lúc “cân” cả 2 vai diễn: Kỹ nữ Lệ Hà hiền lành, cam chịu và cô con gái Kiều Thư mà Lệ Hà để lại sau khi qua đời. Việc hóa thân thành 2 nhân vật trong cùng 1 phim có làm khó bạn không?

- Diễn viên Đàm Phương Linh: Quả thật việc đảm nhận 2 nhân vật khác biệt trong bộ phim “Chị em khác mẹ” là một thách thức đối với tôi. Lệ Hà là một vai diễn tôi chưa bao giờ được trải nghiệm về bối cảnh, cảm xúc, hoàn cảnh nhân vật lẫn câu chuyện. Lệ Hà và Kiều Thư có tính cách, hoàn cảnh câu chuyện hoàn toàn khác nhau nên tôi được thỏa sức sáng tạo, thể hiện ra nhân vật giống như mình tưởng tượng, nhưng vẫn phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất. Khi vào vai kỹ nữ Lệ Hà tôi được ăn mặc sang trọng và trang điểm rất đẹp. Còn vào vai Kiều Thư thì hoàn toàn trái ngược. Đó là cô gái giản dị, tuổi cũng nhỏ hơn nên ăn mặc hay tính cách cũng rất khác Lệ Hà.

- Đàm Phương Linh cảm thấy ngoài đời mình giống Lệ Hà hay Kiều Thư hơn?

- Tôi thấy mình giống Kiều Thư nhiều hơn. Cô ấy vui vẻ, hoạt bát, thẳng thắn, nhiều năng lượng, coi trọng bản thân và sự công bằng trong xã hội. Còn Lệ Hà sống trong bối cảnh xưa, nơi phụ nữ còn bị phân biệt đối xử. Hơn nữa, vì là kỹ nữ nên Lệ Hà không được coi trọng, điều đó khiến cô ấy sống một cách e dè, thận trọng, điềm đạm nhưng có phần u uất, cam chịu.

- Bạn đã gặp phải khó khăn gì khi tham gia bộ phim này?

- Tôi cùng tổ phục trang đã gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị trang phục, phụ kiện phù hợp bối cảnh. Nhưng may mắn, sau quá trình nỗ lực tìm kiếm, Lệ Hà đã xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, thể hiện đúng tinh thần của tác phẩm. Khi phim phát sóng, khán giả cũng thích tạo hình nhân vật của Lệ Hà, đó được xem là thành công của cả ê-kíp.

- Có cảnh quay hay kỷ niệm nào khiến Đàm Phương Linh nhớ nhất khi nhắc về “Chị em khác mẹ”?

- Có một cảnh quay không chỉ là kỷ niệm mà còn là thử thách không thể nào quên. Tôi vốn không biết bơi, nhưng khi vào phim lại được đạo diễn yêu cầu phải thực hiện cảnh nhảy sông tự vẫn. Lúc đó mọi người rất lo. Từ thiết kế, đạo diễn đến trợ lý, tất cả mọi người đều xuống để kiểm tra nơi tôi phải nhảy và đo mực nước xem có ổn không. Mọi người còn túc trực bên cạnh đề phòng tôi gặp nguy hiểm sẽ hỗ trợ ngay. Tôi nói đùa với đạo diễn là: “Đừng cho em nhảy lúc 12h đêm”. Anh Hiền cũng đồng ý, nhưng đến lúc quay xong mọi người mới nói thật là tôi đã nhảy đúng vào 12h đêm. Đó quả thực là một kỷ niệm mà tôi rất nhớ vì hôm đó tất cả phải làm việc từ sớm, có rất nhiều cảnh khó. Và đến cuối ngày vẫn phải thực hiện một cảnh khó khăn nhất với rất nhiều góc máy. Để thực hiện được cảnh đó, ê-kíp phải làm việc đến 2h sáng.

- Thời gian gần đây, Đàm Phương Linh liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Bạn có bí quyết gì để luôn giữ cho bản thân một trạng thái sung sức đến vậy?

- Tôi thường tranh thủ ngủ khi có thể và không quên nạp năng lượng, từ ăn uống cho đến các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ. Và điều đặc biệt nhất mà tôi luôn làm, đó là không tốn quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Một ngày có quá nhiều thông tin cập nhật, nếu không chọn lọc mà nạp vào thì sẽ rất tiêu hao năng lượng, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần. Đây cũng là một lời khuyên nho nhỏ tôi muốn chia sẻ với mọi người để giúp giữ cho mình có một cuộc sống vui vẻ tích cực trong xã hội hiện đại ngày nay.

Cứ ngồi đợi thì bao giờ mới tìm được một nửa của mình

- Chăm chỉ xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình với các vai diễn khác nhau. Thế nhưng nếu mật độ xuất hiện liên tục và dày đặc, Đàm Phương Linh có sợ khán giả “nhàm chán” mình không?

- Đây là điều mà nghệ sĩ nào cũng sợ. Thế nên ở hiện tại, điều mà tôi có thể làm được là hóa thân vào những nhân vật khác nhau để vừa tự làm phong phú kinh nghiệm diễn xuất của bản thân, không đóng khung với một dạng vai, vừa mang đến nhiều nhân vật khác biệt cho khán giả thưởng thức. Tất nhiên, đây là một quá trình dài mà mình vẫn cần phải suy nghĩ và hành động để mỗi ngày một tốt hơn, mới hơn trong mắt khán giả.

- Đàm Phương Linh hiện được xem là một diễn viên có thực lực và gặt hái được nhiều giải thưởng cao quý trong nghề. Có bao giờ bạn nhìn lại xem bản thân đã phải trải qua sóng gió ra sao để được như ngày hôm nay?

- Tôi có nhìn lại và xem những khó khăn đó là những bài học cần thiết cần phải trải qua để xây dựng nên Đàm Phương Linh. Bản thân tôi đã luôn kiên nhẫn, đường hoàng bước đến vị trí hiện tại. Sẽ còn nhiều bài học đang chờ, nhưng tôi sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng nó trên con đường phía trước để được sống hết mình với đam mê, với tình cảm khán giả thân yêu dành cho mình.

- Giữa tình yêu và sự nghiệp, cái nào quan trọng với Đàm Phương Linh hơn? Ở thời điểm hiện tại, khi đã trải qua nhiều mối tình, đâu là mẫu người đàn ông mà bạn cần?

- Tôi cần một người trưởng thành, chung thủy, tin tưởng và thấu hiểu cho mình. Với tôi, cả tình yêu và sự nghiệp đều đóng vai trò quan trọng. Vì thế, tôi mong mình luôn có thể duy trì được nó ở mức cân bằng, không rơi vào tình thế phải đặt lên bàn cân để lựa chọn giữa một trong hai điều quý giá này.

- Quan điểm về tình yêu hiện nay đã thoáng hơn rất nhiều, có rất nhiều cô gái chủ động tỏ tình, đi tìm tình yêu. Bạn nghĩ sao về việc “cọc đi tìm trâu”?

- Tôi cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Thời hiện đại rồi, chúng ta cần chủ động nắm bắt cơ hội cũng như tạo cơ hội tìm kiếm cho mình một mối quan hệ thì mới biết đó là tốt hay xấu. Chứ cứ ngồi đợi thì đến bao giờ mới tìm được một nửa của đời mình.

- Theo Đàm Phương Linh, thời buổi hiện nay có còn quan trọng vấn đề “môn đăng hộ đối” không, hay chỉ cần “một túp lều tranh hai trái tim vàng” là đủ?

- Tôi cho rằng thời nào cũng thế, không bao giờ gạt bỏ được quan điểm này và mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau. Còn về “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, tôi thấy trong cuộc sống hiện tại chúng ta không nên đề cao quá cảm xúc. Bởi một người chững chạc, chín chắn thì cần phải biết mình sẽ đi cùng nhau như thế nào, giúp nhau được những gì để có thể xây dựng được một cuộc sống đầy đủ.

- Đàm Phương Linh có bao giờ bị cha mẹ ở nhà hối thúc chuyện kết hôn chưa?

- Tôi khá khó tính nên mẹ lâu lâu cũng nhắc. Ví dụ như mẹ tôi hay bảo: “Cứ cái kiểu này thì bao giờ mới có người rước?”, hoặc: “Bao giờ mới tính đến chuyện đó?”. Dĩ nhiên cha mẹ tôi cũng chỉ nói thế thôi chứ không ép buộc vì biết tôi vẫn còn đam mê công việc, vẫn còn muốn sống hết mình với nghề nên chuyện đó phải chậm hơn một chút.

- Nếu một ngày không có công việc, Đàm Phương Linh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ nghe nhạc, cập nhật list nhạc vì đây cũng là cách để làm mới tinh thần của mình. Tôi rất thích ở nhà nên đọc sách và xem một bộ phim hợp gu sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Nếu có thời gian, tôi cũng muốn ra rạp để ủng hộ điện ảnh Việt Nam.