Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh: “Sói con” được tôi luyện thành “sói lớn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vốn xuất thân là người mẫu, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên Đồng Ánh Quỳnh từng vấp phải nhiều lời xì xào, nghi ngờ khi cô được giao vai nữ chính trong bộ phim hành động “bom tấn” do Ngô Thanh Vân sản xuất có tên gọi “Thanh Sói”. Thế nhưng mới đây, khi ê-kip sản xuất hé lộ đoạn trailer giới thiệu bộ phim này, dù mới chỉ lướt qua vài hình ảnh đầu tiên, không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên trước nhân vật mà Đồng Ánh Quỳnh hóa thân. Cô gái trẻ này đã cho thấy sự xuất thần đến khó tin trong lần bén duyên điện ảnh.

Bị nghi ngờ, thay vì buồn tôi sẽ cố gắng nhiều hơn

- Phóng viên: Chào Đồng Ánh Quỳnh, sau thời gian dài chờ đợi thì “Thanh Sói” cũng sắp ra rạp để đến với khán giả. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đã đưa mình đến với bộ phim này?

- Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh: Đó thật sự là một mối duyên, tôi nhận được email mời đi “casting” phim “Thanh Sói” từ công ty sản xuất. Tôi nhớ hôm đó có đến 300 - 400 thí sinh, trải qua rất nhiều vòng từ thể lực đến diễn xuất, rồi phải luyện tập thêm 1 tháng nữa để chọn ra các thí sinh đi đến vòng “casting” cuối cùng. May mắn đã đến khi tôi nhận được vai diễn này. Sau đó, tôi tiếp tục được luyện tập thêm 1 năm để chuẩn bị cho các pha hành động rồi mới chính thức nhập cuộc.

Đồng Ánh Quỳnh trong vai Thanh Sói

Đồng Ánh Quỳnh trong vai Thanh Sói

- Có câu chuyện ngoài lề là ở vòng “casting”, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân từng bày tỏ sự chưa hài lòng với những gì bạn thể hiện. Từ chỗ không được đánh giá cao đến việc được chọn vào vai nữ chính, cảm xúc của bạn khi ấy thế nào?

- Mọi người nghĩ đó là một ngày vui, nhưng thật tâm trong tôi lúc ấy là một ngày vui buồn lẫn lộn. Chỉ những chị em được chọn vào vòng trong mới hiểu lần “casting” đó rất vất vả, tất cả đều đã rất cố gắng, ai cũng mong được công nhận. Tôi trải qua quá trình tập luyện cùng mọi người và hiểu rõ sự cố gắng của tất cả. Lúc đó tôi cũng khó chấp nhận được niềm vui của mình lại là nỗi buồn của người mà mình đã cùng khổ luyện suốt quãng thời gian dài.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995, quê gốc Hà Nội, từng là Á quân The Face Vietnam 2017. Sở hữu nhan sắc ấn tượng cùng thần thái sang chảnh, lạnh lùng, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Minh Tú, Đồng Ánh Quỳnh đã từng bước chinh phục các thử thách của cuộc thi và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

- Ngô Thanh Vân nổi tiếng là một người rất khó tính trong công việc. Làm việc với một đàn chị như vậy có khiến bạn cảm thấy căng thẳng và “ngộp thở” không?

- Thú thật, trước khi quyết định tham gia “casting” bộ phim này, tôi sợ chị Ngô Thanh Vân lắm (cười). Vì nghe nhiều người nói chị rất khó tính. Tới khi có cơ hội gặp gỡ và làm việc, tôi công nhận chị rất nghiêm túc, làm việc gì cũng thật hoàn hảo. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy khá áp lực vì không biết có thể đáp ứng những yêu cầu và sự kỳ vọng của chị không. Dần dần, chính chị đã hết lòng giúp tôi làm sao để có thể hóa thân vào vai diễn một cách tốt nhất. Tôi học được nhiều thứ ở chị ấy. Tôi vẫn nhớ câu nói của chị: “Đã đam mê thì không bỏ cuộc”. Chính vì câu nói ấy mà tôi có thêm động lực vượt qua mọi thứ để hoàn thành vai diễn này. Chị Ngô Thanh Vân đã luôn hết lòng giúp đỡ, thị phạm cho tôi bất cứ lúc nào để tôi để có thể hóa thân vào nhân vật tốt nhất. Tôi học được nhiều thứ từ chị Vân về kỹ năng đóng phim hành động lẫn tác phong làm việc.

- Bạn vốn được biết đến nhiều hơn ở vai trò người mẫu, vì thế nhiều người từng e ngại bạn không kham nổi vai diễn, rồi lại giống “bình hoa di động” trên màn ảnh. Bạn có buồn về những ý kiến đó không?

- Tôi hiểu mình là “tân binh” của điện ảnh Việt, do vậy những lo ngại ấy là rất bình thường. Tôi không buồn vì điều đó. Thay vì buồn chán tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Tôi đã nỗ lực hết sức mình cho vai diễn này, tôi ý thức được sự tin tưởng của nhà sản xuất và không ngại khổ luyện, khó khăn đến mấy cũng sẵn sàng đối mặt. Mong rằng sau khi phim ra rạp, những nỗ lực của tôi và ê-kip sản xuất sẽ được khán giả ghi nhận.

Nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ

- Ngoài sự hỗ trợ từ Ngô Thanh Vân và ê-kip sản xuất, bạn đã làm gì để khỏa lấp vị thế “tân binh”?

- Khi nhận được sự tin tưởng của chị Ngô Thanh Vân, tôi đã dốc hết sức mình, toàn tâm toàn lực cho vai diễn này. Tôi có nói với chị Vân ngay từ lúc “casting” là tôi sẽ nỗ lực 200% cho dự án. Nhưng khi bước chân vào thực hiện, tôi nghĩ con số đó thậm chí còn cao hơn. Tôi đã kiên trì suốt hơn 1 năm cho việc tập luyện và ghi hình. Ban đầu, tôi cũng khá áp lực với vai diễn của chị Thanh Hoa trong phim “Hai Phượng” trước đó, nhưng rồi tôi tự nhủ nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ khó lòng cống hiến trọn vẹn cho vai diễn này được. Hơn hết, tôi có thể khẳng định vai diễn Thanh Sói của mình mang màu sắc rất khác. Với “Thanh Sói” lần này, khán giả sẽ được nhìn thấy nhân vật phản diện trước khi bị “hắc ám hóa”.

- Được biết, để hóa thân thành Thanh Sói, bạn đã chấp nhận cắt phăng mái tóc dài của mình?

- Đúng vậy, tôi cũng định giữ bí mật về điều này với mong muốn đem đến cho khán giả sự bất ngờ khi xem phim. Tôi không thấy tiếc khi cắt đi mái tóc vì xác định mình sẵn sàng làm hết sức có thể để cống hiến cho vai diễn, góp phần vào nỗ lực chung của cả ê-kip sản xuất. Mặc dù hỏi thích kiểu tóc nào hơn thì chắc chắn tôi rất yêu mái tóc dài rồi (cười).

- Ngoài việc phải chịu không ít bầm dập khi luyện tập và diễn xuất, còn khó khăn nào mà bạn gặp phải khi hóa thân vào nhân vật Thanh Sói không?

- Từ trước tới giờ tôi thật sự không muốn kể nhiều về khó khăn của bản thân, vì khi đã nhận bất kì dự án nào tôi đều đặt vào đó tâm huyết và quyết tâm rất cao với mong muốn phải làm tốt nhất có thể. Vậy nên, khó khăn nếu có thì cũng là động lực thúc đẩy mình cố gắng hơn nữa, để khi hoàn thành tôi có thể nhìn lại và tự hào vì bản thân đã vượt qua được. Mỗi ngày, tôi tập võ với nhóm cascadeur ít nhất 3 giờ. Nghĩ lại, tôi vẫn còn sợ những buổi tập ép dẻo đau tới mức bật khóc.

Chưa kể, trong lúc tập luyện còn bị đánh trúng, chảy máu mũi, bầm tím trên người. Hiện giờ, cơ thể tôi thực sự rất dẻo dai và làm được mọi động tác của vai diễn. Có lần cả gia đình tôi hoảng loạn, bố mẹ gọi “cháy máy” sau khi chứng kiến tấm ảnh mặt mũi tôi sau khi hóa trang trông te tua, bầm dập. Tôi tự nén những cơn đau khắp toàn thân suốt thời gian tập luyện và ghi hình trong âm thầm. Cũng nhờ vậy trong thời gian đó, tinh thần “sói con” được tôi luyện thành “sói lớn” (cười). Mỗi khi vượt qua được những khó khăn như vậy, tôi mới nhận ra là mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ nhiều.

- Sau thời gian dài “đóng băng” vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rạp chiếu phim đã mở cửa trở lại. Và “Thanh Sói” là một trong những tác phẩm điện ảnh được khán giả chờ đợi thưởng thức. Cảm xúc của bạn thế nào trước thời điểm phim chính thức ra rạp?

- Thật sự tôi rất hạnh phúc. Sau một thời gian dài chờ đợi thì phim cũng sắp sửa công chiếu. Tôi rất nóng lòng chờ đến lúc phim được ra mắt khán giả, đây cũng là cơ hội để tôi cùng mọi người trong ê-kip nhìn lại hành trình đã qua. Cảm xúc lúc này trong tôi còn có cả hồi hộp và lo lắng nữa. Lo lắng chờ xem đón nhận của khán giả với mình, với bộ phim và với công sức của tất cả mọi người như thế nào. Tôi tự hào vì chặng đường mình đã đi và sẵn sàng tiếp nhận ý kiến để có thêm động lực, hoàn thiện mình cho những dự án tiếp theo.

- Nhìn lại dự án này, Đồng Ánh Quỳnh muốn nói điều gì?

- Tôi đã nỗ lực hết sức, bằng cả mồ hôi, nước mắt và máu cho những cơn đau thể xác không thể chia sẻ được với ai. Để được chọn lựa vào vai diễn của bộ phim “Thanh Sói”, tất cả những gì tôi từng khổ luyện đều bõ công và xứng đáng.

- Xin cảm ơn Đồng Ánh Quỳnh!