Diễn viên Doãn Quốc Đam cùng nhóm nghệ sĩ ca hát, hỗ trợ "mời cơm" khuya các CCB trước giờ diễn ra A80

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần 11h khuya 1-9, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi sự kiện A80 chính thức diễn ra, diễn viên Doãn Quốc Đam cùng một tốp nghệ sĩ và tình nguyện viên bất ngờ xuất hiện tại khu vực đường Hùng Vương, khuấy động bầu không khí bằng các ca khúc Cách mạng sôi động và đầy nhiệt huyết. Nhóm các nghệ sĩ sau đó còn tham gia hỗ trợ hoạt động "mời cơm" các cựu chiến binh (CCB), người cao tuổi do Công an Phường Ô Chợ Dừa thực hiện. 
Diễn viên Bảo Anh, diễn viên Doãn Quốc Đam, NSƯT Hồ Phong
Diễn viên Bảo Anh, diễn viên Doãn Quốc Đam, NSƯT Hồ Phong

Xuất hiện trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, nhóm nghệ sĩ nổi tiếng gồm: NSƯT Hồ Phong, diễn viên Doãn Quốc Đam, diễn viên Bảo Anh, ca sĩ Dương Trần Nghĩa... cùng nhiều giọng ca tài năng và tình nguyện viên trẻ đã làm bầu không khí chờ đợi sự kiện A80 càng trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn.

Không chỉ hát vang những ca khúc Cách mạng đi cùng năm tháng, nhóm nghệ sĩ và tình nguyện viên còn phất cao lá cờ Tổ quốc trong tiếng trống rộn ràng và những điệu nhảy sôi động. Khu vực góc đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo nơi cả nhóm xuất hiện cũng là nơi tập trung đông đảo các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi được Phường Ô Chợ Dừa bố trí ghế ngồi ưu tiên. Nhiều cựu chiến binh đã quên cả cơn buồn ngủ lúc về khuya, hào hứng đứng lên hòa giọng và nhảy múa cùng cả nhóm.

Nhóm nghệ sĩ và tình nguyên viên do diễn viên Doãn Quốc Đam sáng lập, đồng hành cùng các hoạt động ý nghĩa của Công an Phường Ô Chợ Dừa
Nhóm nghệ sĩ và tình nguyên viên do diễn viên Doãn Quốc Đam sáng lập, đồng hành cùng các hoạt động ý nghĩa của Công an Phường Ô Chợ Dừa

Chia sẻ về sự xuất hiện đặc biệt này, diễn viên Doãn Quốc Đam cho biết, để chuẩn bị cho sự kiện A80, khối nghệ sĩ tham gia diễu hành cũng được thành lập. Cá nhân anh cũng đã từng tham gia xếp hàng để tập luyện, tuy nhiên sau đó vì vướng công việc đột xuất nên đến phút chót bị lỡ mất cơ hội tham gia. Điều này khiến anh rất tiếc nuối. Thời gian vừa qua, mỗi khi nhìn hình ảnh anh chị em nghệ sĩ náo nức tập luyện với tinh thần vô cùng khí thế, anh càng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Sau đó, NSƯT Hồ Phong có nói với anh rằng: "Hay mình không tham gia diễu hành thì mình lập nhóm đi cổ vũ tinh thần cho các bác cựu chiến binh, các đơn vị lực lượng và quần chúng nhân dân". Cùng lúc này, Bí thư Đoàn Thanh niên của Nhà hát Tuổi trẻ - Lại Hoàng gọi điện cho anh và thông báo, bên Phường Ô Chợ Dừa có triển khai hoạt động rất ý nghĩa để tri ân các cựu chiến binh, người có công với Cách mạng và người cao tuổi, ngoài sự hỗ trợ về chỗ ngồi, thực phẩm... thì Phường cũng đang muốn có sự đồng hành của nghệ sĩ để hỗ trợ về mặt tinh thần cho các bác. Nghe vậy, anh rất mừng và lập tức nghĩ ngay đến việc quy tụ một số anh em, bạn bè trong giới nghệ sĩ và một số bạn trẻ tình nguyện viên, tổ chức thành một nhóm, sát cánh cùng hoạt động của Phường Ô Chợ Dừa.

"Các bác cựu chiến binh, người cao tuổi cũng có mặt tại khu vực ưu tiên do Phường Ô Chợ Dừa bố trí từ rất sớm, với tinh thần quyết tâm rất cao, thậm chí sẵn sàng thức cả đêm để chờ đợi đến lúc diễn ra Đại lễ. Tôi cùng anh em trong nhóm rất muốn có thể góp phần động viên và cổ vũ tinh thần cho các bác." - nam diễn viên bày tỏ.

Cả nhóm hào hứng tham gia hoạt động cổ vũ tinh thần và hỗ trợ các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi trước giờ diễn ra sự kiện A80

Cả nhóm hào hứng tham gia hoạt động cổ vũ tinh thần và hỗ trợ các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi trước giờ diễn ra sự kiện A80

Chiều tối 1-9, nhóm nghệ sĩ và tình nguyện viên do Doãn Quốc Đam sáng lập gồm 15 người đã có mặt đầy đủ tại Công an Phường Ô Chợ Dừa, chờ xuất phát đến điểm tập kết ở khu vực ngã ba đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo, nơi có gần 2.000 cựu chiến binh, người có công và người cao tuổi đã ngồi ở vị trí ưu tiên do Phường Ô Chợ Dừa bố trí. Sau gần 4 tiếng đồng hồ chờ đợi, hồi hộp quên cả ăn tối, nhóm cũng di chuyển được đến nơi. Doãn Quốc Đam tâm sự, đây là lần đầu tiên anh có dịp được tận mắt chứng kiến và cảm nhận tinh thần A80 của những người đại diện cho cả một thế hệ đã cống hiến tuổi xuân, hy sinh quên mình vì đất nước.

"Lúc ngồi trên xe, tim tôi cứ đập rất nhanh, không biết hoạt động của nhóm có nhận được sự hưởng ứng từ các bác và mọi người không. Không ngờ khi vừa cất tiếng hát, nhiều bác cựu chiến binh đã ngay lập tức hòa theo các ca khúc, ca từ một cách vô cùng phấn khởi và hào sảng. Thật sự rất khó diễn tả cảm xúc lúc này. Chúng tôi đứng ở đường Hùng Vương, gần Quảng trường Ba Đình lịch sử và cũng cảm nhận một không khí thiêng liêng khác ngày thường, ai cũng hưởng ứng với tinh thần cao nhất". - diễn viên Doãn Quốc Đam xúc động chia sẻ.

Nhóm nghệ sĩ hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ Công an Phường Ô Chợ Dừa trao suất ăn khuya tới các cựu chiến binh, người có công và người cao tuổi tại khu vực ưu tiên được Phường bố trí

Nhóm nghệ sĩ hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ Công an Phường Ô Chợ Dừa trao suất ăn khuya tới các cựu chiến binh, người có công và người cao tuổi tại khu vực ưu tiên được Phường bố trí

Cũng theo Doãn Quốc Đam, nhóm của anh ngay từ đầu đã xác định sẽ ở lại hỗ trợ các cựu chiến binh đến sau khi sự kiện A80 khép lại. Đặc biệt, cả nhóm sẽ không chỉ ca hát, khuấy động không khí và cổ vũ tinh thần cho các bác bằng âm nhạc, mà còn sẵn sàng tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng từ những việc nhỏ nhất như: bê vác đồ phục vụ, dìu những bác bị mệt hay đuối sức... Với định hướng đó, ngay trong đêm 2-9 khi Công an Phường Ô Chợ Dừa thực hiện hoạt động "mời cơm" các cựu chiến binh, người có công và người cao tuổi, nhóm đã tham gia hỗ trợ trao hơn 1.000 suất cơm, sữa hộp và lương khô tới từng bác.

Doãn Quốc Đam bộc bạch, là một người trẻ sinh ra trong thời bình, anh luôn biết ơn các thế hệ cha ông đi trước đã chiến đấu và hy sinh quên mình để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc. Nam diễn viên thổ lộ, gia đình anh cũng có người bác là liệt sĩ và bản thân anh cũng từng có cơ hội tham gia đóng phim về đề tài chiến tranh, cũng hóa thân vào các nhân vật thời chiến, song sự trải nghiệm mà anh cảm nhận được trên phim ảnh chỉ là một phần nhỏ những mất mát, hy sinh mà thế hệ trước đã phải đương đầu và trải qua.

"Tôi vô cùng biết ơn lớp lớp cha ông thế hệ trước. Nếu không có các bác, không có cha ông mình ngã xuống thì chắc chắn thế hệ trẻ như tôi bây giờ cũng không được sống trong hòa bình, tôi cũng chẳng được đứng đây để hát, chẳng được làm nghệ sĩ, chẳng có cơ hội được sống và theo đuổi đam mê của mình. Khi có mặt tại nơi đây, chứng kiến các bác cùng hòa giọng hát, cùng nhảy mua, cảm giác như các thế hệ đều hòa chung niềm vui của dân tộc. Tôi biết ơn và tự hào vô cùng." - nam diễn viên xúc động nói thêm.

"Tôi thật sự rất cảm phục lực lượng Công an, các anh đã vất vả không chỉ một vài ngày mà suốt cả thời gian chuẩn bị cho sự kiện A80. Mọi người mỏi, mệt có thể ngồi hay nằm nghỉ, nhưng các anh phải ứng trực và đứng trực liên tục. Có lẽ những lúc như thế này, chúng ta cảm nhận được rõ rệt hơn bao giờ hết tình quân - dân sâu sắc và tinh thần đoàn kết dân tộc cao cả." - diễn viên Doãn Quốc Đam.