Diễn viên Phạm Anh Tuấn: “Soái ca” màn ảnh tìm được viên kim cương quý nhất đời mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đến với nghệ thuật bằng đam mê ca hát, từng đỗ thủ khoa thanh nhạc của một trường đào tạo nghệ thuật danh tiếng ở Hà Nội, từng lập nhóm hát trẻ đình đám 4U, xong cuối cùng, Anh Tuấn lại bén duyên và gắn bó với phim ảnh. Nam diễn viên sinh năm 1990 từng được chọn vào vai nam chính trong bộ phim điện ảnh “Những nụ hôn rực rỡ” ra rạp cách đây hơn chục năm và sau đó trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn ấn tượng chiếu trên sóng “giờ Vàng”.

Không may mắn như nhiều “soái ca” của màn ảnh Việt, con đường tiệm cận khán giả của Anh Tuấn có phần lận đận và vất vả hơn khi không ít các nhân vật mà anh hóa thân nhận về những ý kiến trái chiều, gần đây nhất là vai trưởng công an xã trong phim “Phố trong làng” phát sóng trên VTV1.

Nhìn mọi việc xung quanh theo hướng tích cực hơn

- Phóng viên: Chào Anh Tuấn! Thời gian qua vai diễn Nam - Trưởng công an xã Tân Xuân trong phim “Phố trong làng” - mà anh đóng trở thành tâm điểm của nhiều cuộc bàn luận trên mạng xã hội. Là người trong cuộc, anh đón nhận những lời góp ý này thế nào?

- Diễn viên Phạm Anh Tuấn: Sau khi nhận và nghiền ngẫm kịch bản, tôi hào hứng vì đây là dạng vai mình chưa từng thử sức. Thực sự Nam là màu sắc chính diện, lúc nào cũng nghiêm túc, cuộc sống lại không có sóng gió, thăng trầm, nên để tạo ấn tượng không dễ. Tôi cho rằng đây là một vai diễn khó, nhưng nếu làm tốt sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ cách thể hiện của tôi chưa được mềm mại, còn bị “cứng” khiến khán giả chưa hài lòng. Thời gian qua, tôi theo dõi khá sát sao bình luận và đã lường trước phản ứng của khán giả. Mọi thứ đều đang theo đúng mong muốn và dự tính của tôi, từ việc bị chê “cứng” cho đến hiện tại khi phim đang đi đến những tập cuối cùng, khán giả đã yêu mến tôi hơn.

Diễn viên Phạm Anh Tuấn đã cố gắng rất nhiều cho vai diễn Nam - Trưởng công an xã trong “Phố trong làng”

Diễn viên Phạm Anh Tuấn đã cố gắng rất nhiều cho vai diễn Nam - Trưởng công an xã trong “Phố trong làng”

- Từng đóng nhiều vai diễn ăn chơi, có cuộc sống khá tự do phóng túng, lần này khi “đóng khung” với vai diễn công an, anh có gặp áp lực hay khó khăn gì không?

- Đúng là từ trước đến nay những phim mà tôi từng có cơ hội tham gia đều được “đóng đinh” với tuýp nhân vật công tử, “soái ca”. Gần đây nhất, vai Toàn trong “Trở về giữa yêu thương” cũng vẫn là dạng vai “công tử bột”. Thế nên khi được mời vào vai công an xã trong phim “Phố trong làng”, thú thực tôi áp lực rất nhiều. Có điều thật may, bố tôi trước đây là lính cứu hỏa và cũng có những người bạn là công an. Tôi được tiếp xúc với các bác, các chú từ nhỏ nên cũng hiểu phần nào về phong thái bên ngoài cũng như tính chất công việc đặc trưng của ngành này. Bên cạnh đó, tôi cũng xem thêm phim của các đồng nghiệp để học hỏi khi hóa thân vào vai diễn trên phim.

- Hiện giờ, phim đã đóng máy và đi đến những tập cuối. Nhìn lại hành trình “sống” với nhân vật đã qua, anh hài lòng bao nhiêu phần trăm với những gì mình đã thể hiện?

- Tôi đã cố gắng dốc hết sức lực cho vai diễn này, nếu để đưa ra một con số thì tôi nghĩ con số đó là khoảng 75-80% (cười).

- Anh có chạnh lòng không trước ý kiến cho rằng tuyến nhân vật phụ của “Phố trong làng” ấn tượng hơn vai chính?

- Nếu là Anh Tuấn của trước đây thì có thể, nhưng hiện tại tôi nhìn mọi sự việc xung quanh theo hướng tích cực hơn. Tôi thấy vui khi các đồng nghiệp của mình, những người cùng tôi tạo nên bộ phim, được khán giả yêu thương.

- Đâu là cảnh quay mà anh nhớ nhất trong quá trình thực hiện bộ phim này?

- Đó là cảnh đuổi bắt ở trong rừng và tôi đã bị thương. Khi chạy trên đồi, cộng thêm đôi giày rộng, tôi bị trẹo chân liên tục. Kết quả, tôi bị rạn xương, phải bó bột và nghỉ quay khoảng chục ngày. Bây giờ nhớ lại, đây có lẽ cũng là kỷ niệm đáng nhớ, chưa từng có trong sự nghiệp diễn xuất của tôi khi vừa bó bột vừa phải ghi hình. Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy sự hy sinh của mình đều xứng đáng. Tôi không có gì phải hối tiếc với Nam của “Phố trong làng”.

Anh Tuấn và Diễm Quỳnh trong lễ dạm ngõ

Anh Tuấn và Diễm Quỳnh trong lễ dạm ngõ

Từng bị “stress” trầm cảm trong công việc

- Anh được xem là có xuất phát điểm cực kỳ thuận lợi khi bén duyên phim ảnh là được giao luôn vai nam chính trong bộ phim chiếu rạp “Những nụ hôn rực rỡ” của đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Quang Dũng, rồi tiếp đó một loạt các vai diễn trên phim truyền hình. Thế nhưng những bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất lại có vẻ khá chậm, có thời điểm anh gần như vắng bóng khỏi phim ảnh. Khi nhìn lại khoảng thời gian này, anh cảm thấy thế nào?

- Quãng thời gian đó đã có nhiều chuyện cá nhân xảy đến. Tôi từng bị “stress”, trầm cảm trong công việc, tôi cảm thấy mình không còn hứng thú, năng lượng để làm mọi việc. Cảm giác mệt mỏi, trống rỗng khiến tôi cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Thậm chí, đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc tự tử cho nhẹ lòng. Thế nhưng chính sự động viên từ gia đình, bạn bè và anh chị em trong nghề, tôi mới bắt đầu lại. Khi bắt đầu lại, tôi cũng đối diện nhiều khó khăn. Lúc ấy, tôi suy nghĩ mình sẽ phát triển thế nào, xây dựng hình ảnh ra sao. Biến cố ập đến, buộc tôi phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sau khi đóng phim “Cả một đời ân oán” tôi mới ổn định tư tưởng để tiếp tục đi làm phim. Có thể đó là lý do tôi đi trước nhưng lại về sau so với đồng nghiệp.

- Anh từng chia sẻ trước đây đã trải qua tuổi trẻ ngông cuồng. So với mình ở thời điểm hiện tại, anh thấy bản thân có thay đổi nhiều không?

- Quay ngược lại khoảng 10 năm trước, khi còn hoạt động tại TP.HCM, tôi thừa nhận khi ấy mình đã rất “ngông”. Khi có người đặt show riêng, tôi thường nói mình đang hoạt động nhóm nhạc U4 và nếu mời thì mời cả nhóm. Kể cả đóng phim, muốn tôi đóng thì phải mời cả 4 người, kể cả vai phụ. Bởi, tôi luôn đưa nhóm lên hàng đầu. Đó cũng là lý do khiến khi đó ở TP.HCM tôi bị ghét và các đạo diễn tẩy chay một thời gian khá dài. Sau đó nhóm tan rã, tôi mới nhận ra sai lầm của mình, tôi phải đi xin từng vai diễn, nhưng không một ai trả lời, kiểu như: “Em ạ, anh rất xin lỗi vì phim của anh không đủ tầm để mời diễn viên điện ảnh cỡ như em tham gia. Hẹn em dự án sau”. Lúc đó chỉ có một thân một mình tại Sài Gòn, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Tôi bị trầm cảm vì “stress”.

Bộ phim đầu tiên tôi tham gia sau thời gian khủng hoảng là “Đảo xanh” của đạo diễn Thạch Thảo. Sau phim ấy, đồng nghiệp, anh chị trong nghề mới có cái nhìn khác về tôi. Nhờ những gì xảy ra trong quá khứ, gồm cả biến cố, tôi biết cách lắng nghe, quan sát hơn. Có thể nói tôi cảm thấy may mắn vì cuộc đời đã trải qua những thăng trầm, vấp ngã.

- Xuất thân là một ca sĩ nhưng hiện giờ lại được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên, thời gian tới anh có dự định phát triển âm nhạc song song với phim ảnh không?

- Âm nhạc vẫn là một đam mê mà tôi nung nấu. Nhóm 4U sau phim điện ảnh “Những nụ hôn rực rỡ” vẫn là một kỷ niệm đẹp của tôi. Sau này phim ảnh vẫn là con đường chính mà tôi đi, nhưng âm nhạc nếu có duyên tôi vẫn muốn bước tiếp cùng nó. Biết đâu ở tương lai các bạn sẽ thấy Phạm Anh Tuấn có một vai trò âm nhạc rõ ràng hơn. Tạm thời thì các bạn hãy cứ nghe tạm những bài nhạc phim mà tôi đang thể hiện nhé.

- Vậy còn đâu là dạng vai anh mong muốn thử sức trong thời gian tới?

- Một nhân vật phản diện mưu mô là dạng vai tôi chưa được thử sức. Vì vậy, tôi rất mong chờ một kịch bản như vậy.

- Có thể nói anh là một trong những diễn viên khá kín tiếng trong showbiz Việt. Mới đây, khán giả khá bất ngờ khi anh thông báo đã có vợ. Anh có thể chia sẻ đôi chút về người bạn đời của mình?

- Thời gian qua rất khó khăn với tôi, thật may khi tôi có người phụ nữ âm thầm phía sau động viên. Thời điểm quay “Phố trong làng”, tôi gặp phải nhiều ý kiến trái chiều về năng lực diễn xuất và cảm thấy rất áp lực, mệt mỏi. Những lời công kích từ cộng đồng mạng đôi lúc khiến tôi tưởng như gục ngã, muốn từ bỏ tất cả. Nhưng cô ấy đã ở bên cạnh cổ vũ tôi rất nhiều. Người ta nói “áp lực tạo ra kim cương” và có lẽ đến thời điểm hiện tại, cô ấy là viên kim cương quý giá nhất của tôi.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!