Đi xem kịch, bắt buộc phải có... điện thoại thông minh

ANTĐ - Sử dụng ga Long Biên làm địa điểm biểu diễn, các nghệ sỹ Việt Nam và Hàn Quốc đã biến không gian quen thuộc nơi đây thành sân khấu. Chỉ có ánh đèn nhà ga, ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, tác phẩm nghệ thuật đương đại “Hoài niệm-Những gì để nhớ” tạo cái lạ cho người thưởng thức.

Đi xem kịch, bắt buộc phải có... điện thoại thông minh ảnh 1

Các màn biểu diễn của nghệ sỹ Việt Nam được khán giả thưởng thức qua điện thoại

Điện thoại phải có 3G

Diễn ra trong 3 ngày, từ 14 đến 16-4, mỗi buổi biểu diễn của nhóm nghệ sỹ Việt Nam - Hàn Quốc giới hạn số lượng người tham gia ở con số 20. Để thưởng thức tác phẩm này, yêu cầu bắt buộc đối với khán giả là sử dụng điện thoại thông minh, có 3G và bắt buộc phải đeo tai nghe trong suốt quá trình trải nghiệm.

Điện thoại của mỗi khán giả sẽ được Ban tổ chức cài mã  riêng của chương trình. Buổi biểu diễn được bắt đầu khi đoàn tàu chờ khách tại ga Long Biên bắt đầu chuyển bánh. Lúc này, trong tai nghe của người xem sẽ phát ra hiệu lệnh rẽ trái, đi dọc hành lang của nhà ga, di chuyển xuống phía gầm cầu...

Đoàn người làm theo mệnh lệnh và đi qua những con ngõ nhỏ, ngóc ngách của khu vực ga Long Biên. Thấy nhóm người đeo tai nghe, tay cầm điện thoại dò dẫm đi trong ngõ nhỏ, nhiều người dân ven đường lấy làm lạ và hướng ánh mắt dò xét, khó hiểu về nhóm người đang trải nghiệm. 

Đi đến con dốc hướng lên ga Long Biên, gặp một chiếc bàn đặt bát hương có tờ giấy ghi mã code, khán giả sẽ sử dụng điện thoại chụp lại rồi đưa lên mạng theo chương trình riêng của buổi biểu diễn. Nhờ đó, người trải nghiệm đã xem màn biểu diễn (Performance art) của các nghệ sỹ Việt Nam qua điện thoại và được quay tại chính nơi du khách đang đặt chân. Âm nhạc do các nghệ sỹ Hàn Quốc thực hiện khá hấp dẫn, có nhạc Rock, Pop đan xen.

Dù nhiều người chưa thực hiểu ý nghĩa của màn biểu diễn nhưng việc được trải nghiệm khung cảnh đường phố Hà Nội vào buổi tối và sự bất ngờ của tác phẩm đã tạo nên sức hấp dẫn với khán giả. Dừng chân một lúc, đoàn người lại nghe thấy mệnh lệnh trong tai nghe phát ra “mời các bạn tiếp tục đi lên phía trên nhà ga…”.

Đoàn người lại tiến lên phía nhà ga và di chuyển dọc theo đường ray. Tại đây, người xem nhìn thấy nhiều thùng carton bên trong có đặt đèn, tạo ánh sáng mờ ảo cho khu vực đường ray. Một trong số các thùng carton đó có đặt mã code và giống như lần trước, khán giả sẽ chụp lại và thưởng thức các màn biểu diễn trong điện thoại. Trải qua một vài lần hướng dẫn di chuyển và nhập mã code, khán giả đã trở lại với phòng chờ của nhà ga Long Biên. 

Khán giả chưa thật sự hiểu tác phẩm

Trong ánh sáng mờ mờ, ảo ảo của phòng chờ, các diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc sẽ mặc bộ đồ màu trắng nhảy, chạy, ngã, di chuyển giữa các hàng ghế hành khách. Họ sẽ di chuyển tựa như cái bóng để khán giả hình dung được cảm giác của thời gian đang không ngừng trôi. Có diễn viên ôm mặt buồn rầu, có diễn viên lại thảnh thơi ngồi chơi, người lại ôm cô bạn gái vào lòng…

Mỗi diễn viên diễn tả một trạng thái khác nhau của hành khách. Cuối cùng, đạo diễn của vở diễn kéo chiếc cửa xếp để người trải nghiệm thoát ra và trở lại vị trí xuất phát. Màn biểu diễn đã kết thúc, một hành trình du ngoạn cùng các ký ức đã dừng lại. Theo đạo diễn của “Hoài niệm-Những gì để nhớ”, tác phẩm thực chất là một vở kịch không lời. Sự tham gia của công nghệ, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn đóng vai trò là đường dẫn để đưa người xem đến với nội dung của vở.

Đó là hiện thực sẽ mất đi còn ký ức luôn đọng lại trong mỗi người. Tác phẩm được thực hiện nhằm thay đổi cách thưởng thức nghệ thuật truyền thống của người dân khi có sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật. Ngay sau buổi gặp gỡ các nghệ sỹ, nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Trong đó, câu hỏi nhiều nhất là về lý do Ban tổ chức đã chọn ga Long Biên làm địa điểm biểu diễn mà không phải một địa điểm khác tại Hà Nội. 

Bà Kim Kyung Hee, phụ trách diễn xuất của nhóm Noni cho biết, “Về việc cấp phép, ga Long Biên dễ được các nhà quản lý Việt Nam chấp nhận. Về ký ức gắn với mỗi người dân Hà Nội, ga Long Biên cũng hơn hẳn khu chung cư An Khánh và một số địa điểm khác. Hơn nữa, loại hình nghệ thuật mà tác phẩm biểu diễn là Site Specific gắn liền với một địa điểm định sẵn nên nơi đây phù hợp hơn cả”.

Đặc biệt, về hình thức biểu diễn mới và cách thưởng thức gắn liền với công nghệ cũng khiến nhiều người thắc mắc. Điều này cũng dễ hiểu bởi dù nghệ thuật đương đại không hẳn xa lạ với khán giả Thủ đô nhưng việc thưởng thức một vở kịch như “Hoài niệm-Những gì để nhớ” được xem như lần đầu.

Sự bỡ ngỡ, chưa thật hiểu cái lạ của tác phẩm đã được người xem đón nhận theo nghĩa tích cực, tạo nên sự hứng thú riêng. Vậy là, ở góc độ tiếp nhận, tác phẩm “Hoài niệm-Những gì để nhớ”, một phiên bản của “Seoul-Những gì để nhớ” từng biểu diễn tại ga Seoul đã thành công trong lần đầu tới Hà Nội.