Đến lượt Xuân Hinh "dở khóc dở cười" vì bị mượn danh bán vé

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Danh hài Xuân Hinh ngỡ ngàng khi biết tên và hình ảnh của mình được "giăng" trên poster quảng cáo một show diễn hội chợ ở Hải Dương.

Sau khi ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc đăng đàn chia sẻ về việc tên tuổi và hình ảnh của mình bị trưng ra trên một poster quảng cáo chương trình ca nhạc mang tính chất "hội chợ" diễn ra tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, thì mới đây danh hài Xuân Hinh cũng chính thức lên tiếng khi biết đơn vị tổ chức show diễn này cũng mượn danh mình để bán vé.

Cụ thể, danh hài Xuân Hinh cho biết, cả anh và NSƯT Thanh Thanh Hiền đều không hề biết gì về chương trình trên nên rất bất ngờ khi trên mạng xã hội xuất hiện tấm poster quảng cáo đêm diễn này mà trên đó in tên và hình ảnh của mình. Nam nghệ sĩ khẳng định thông tin quảng cáo đó là hoàn toàn sai sự thật và không biết đơn vị tổ chức nào làm vậy để "lừa bà con".

Danh hài Xuân Hinh chia sẻ, lâu nay anh không tham gia biểu diễn tại các show diễn hội chợ và cũng không hề nhận được lời mời nào từ ban tổ chức chương trình nêu trên.

Nói thêm về việc này, danh hài Xuân Hinh kể, anh biết thông tin về sự việc thông qua một vị khán giả khi người này gửi hình ảnh tấm poster quảng cáo show diễn ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho anh xem, trong đó có ghi rõ thời gian diễn ra sự kiện. Vì ở xa nên anh không thể trực tiếp đến tận nơi để làm rõ sự việc và chọn cách cảnh báo mọi người thông qua mạng xã hội.

Cũng theo danh hài Xuân Hinh, đây không phải lần đầu tiên anh và nhiều nghệ sĩ khác bị mượn danh, sử dụng hình ảnh không xin phép để in trên các poster quảng cáo show diễn hội chợ và điều này thật sự làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của những người nghệ sĩ cũng như quyền lợi của khán giả mua vé đến xem chương trình. Nam nghệ sĩ cho rằng việc này là "treo đầu dê, bán thịt chó".

Trước đó, anh từng thẳng thắn nêu rõ quan điểm, từ trước đến nay nếu đi diễn show mà thấy show đó có lượng khán giả không nhiều, "bầu sô" bị lỗ, anh có thể không lấy tiền cát sê. Điều quan trọng nhất với anh là nghệ thuật không được lừa khán giả, không được "treo đầu dê, bán thịt chó".