- Xử lý trường hợp bình luận sai sự thật về tôn trí Xá lợi Phật tại chùa Phúc Sơn
- Ba trường hợp xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông bị xử phạt 22,5 triệu đồng
Hơn hai thập kỷ trước, Mark Elliot Zuckerberg – lập trình viên người Mỹ kiêm doanh nhân mảng công nghệ khi phát minh ra Facebook tại căn phòng ký túc xá có lẽ cũng không ngờ nền tảng này sau đó lại lan rộng tới hàng tỷ người trên toàn cầu. Một loạt các kênh mạng xã hội khác ra đời trước hay sau nó như Youtube, Tiktok…cũng không khó khăn gì trong việc “ăn sâu bám rễ” vào cộng đồng người dùng trên khắp thế giới.
Cho tới giờ thì việc sử dụng mạng xã hội đã trở thành thói quen khó bỏ của đại đa số “cư dân” mạng. Vậy là, song song với thế giới quan sinh động ngoài đời thật, người ta buộc phải chấp nhận sự tồn tại của một thế giới ảo mà ở đó, tốt xấu lẫn lộn, thật giả đan xen, nơi mà không ít người nổi tiếng sẵn ở ngoài đời và cả những người nhờ lên mạng mà nổi tiếng, đều đứng trước cơ hội “đổi đời” nhờ “hái” ra tiền và cả nguy cơ vướng vào vòng lao lý, vừa mất hết danh tiếng lại vừa bị mọi người chê cười, quay lưng.
“Lộng ngôn” vì trình độ kém, ý thức thấp
hay bất chấp để kiếm tiền?
Thế giới “ảo” nhưng chỉ cần nổi tiếng là có thể “hái” ra tiền, đấy là chuyện có thật. Bởi các nền tảng số, các kênh mạng xã hội sẵn sàng trả phí cho nhà sáng tạo dựa trên tỷ suất lượt xem. Cụ thể là người dùng mạng xã hội có thể bật nút kiếm tiền nếu đạt đến ngưỡng số lượng người “follow” (theo dõi) nhất định.
Ví dụ như chỉ cần có trên 10.000 người “follow” là chủ nhân một trang Facebook hay kênh Tiktok đáp ứng được điều kiện này. Hay như kênh Youtube có đủ 1.000 người đăng ký theo dõi kèm theo điều kiện đủ 4.000 giờ xem trong 12 tháng, hoặc 10 triệu lượt xem video ngắn trong 90 ngày gần nhất là có thể bật nút kiếm tiền.
Với những người nổi tiếng sẵn ở ngoài đời rồi, chẳng hạn ca sĩ, diễn viên, Hoa hậu, người mẫu, người đẹp…thì việc này xem chừng quá đơn giản, bởi chỉ cần tham gia mạng xã hội là đã có sẵn đông đảo số lượng người hâm mộ, khán giả sẵn sàng “click” vào nút theo dõi. Còn với những người bình thường tham gia vào mạng xã hội, muốn đạt đến con số này thì phải tìm cách gây chú ý càng nhiều càng tốt, từ đó mới dẫn tới sự ra đời của các danh xưng: “YouTuber”, “TikToker”, “Streamer”…mà người ta vẫn gọi chung là "Nhà sáng tạo nội dung số". Ngoài việc có thể được trả lợi nhuận dựa trên tỷ suất người xem thì những người này còn có cơ hội được các nhãn hàng, thương hiệu, cá nhân kinh doanh dịch vụ, sản phẩm các loại…mời quảng cáo dưới nhiều hình thức và đây cũng là công việc đem lại nguồn lợi nhuận không hề nhỏ.
Nói vậy để thấy, mỗi một người dù nổi tiếng ít hay nhiều trên mạng xã hội đều có ảnh hưởng nhất định tới số đông người theo dõi, ủng hộ mình. Thế nhưng đáng buồn thay, không ít người trong số họ lại trở thành “con sâu làm rầu nồi canh” với những phát ngôn và cách hành xử khiến người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
![]() |
Nữ MC tên B.H gây phẫn nộ vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận, nữ MC này đã đăng tải bài viết xin lỗi về phát ngôn này và mong mọi người tha thứ |
Câu chuyện về phát ngôn gây phẫn nộ của một nữ MC tên B.H vào dịp Đại lễ 30-4 vừa qua là một ví dụ điển hình. Chẳng là sau buổi tổng hợp luyện các lực lượng tại TP.HCM để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nữ MC này thông qua mạng xã hội cá nhân đã chia sẻ phát ngôn có nội dung gây phẫn nộ: “Xin đội ơn diễu binh diễu hành. Nhờ vậy mà thay vì 45 phút từ quận 12 về quận 7 thì bây giờ 1 tiếng 30 phút vẫn nhích từng chút một ngoài đường. Với tư cách là người sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn tôi xin phép không vui.... vì rất phiền".
Phát ngôn thiếu chuẩn mực này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Ngay khi bị dư luận ồ ạt tràn vào các trang mạng xã hội do mình lập ra để làm rõ những dòng viết tiêu cực này, cô MC đã vội vã xóa bài viết, khóa toàn bộ các trang cá nhân, đồng thời đăng tải bài xin lỗi. Trong bài viết dài gấp chục lần những phát ngôn thiếu suy nghĩ, B.H bày tỏ sự ân hận khi chỉ vì một phút bồng bột nông nổi, bốc đồng mà đã có phát ngôn thiếu suy nghĩ.
Sự việc gây ồn ào dư luận là thế mà chẳng hiểu sao cùng lúc này, L.T.C – một nam ca sĩ kiêm người mẫu không mấy tên tuổi tiếp tục gây phẫn nộ với bài đăng "mong Đại lễ này qua mau giúp" vì "bắt đầu thấy mệt mỏi với kẹt xe, chặn đường". Bị hứng làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng, người này lên tiếng thừa nhận phát ngôn sai lầm, xuất phát từ sự nông nổi và thiếu suy nghĩ trong lúc bực tức vì kẹt xe.
...Mỗi một người dù nổi tiếng ít hay nhiều trên mạng xã hội đều có ảnh hưởng nhất định tới số đông người theo dõi, ủng hộ mình. Thế nhưng đáng buồn thay, không ít người trong số họ lại trở thành “con sâu làm rầu nồi canh” với những phát ngôn và cách hành xử khiến người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán...
Cách đây hơn một tháng, T.N – một nữ du học sinh Việt Nam sở hữu kênh Tiktok có số lượng gần 300.000 lượt người theo dõi và gần 17 triệu lượt thích, nổi tiếng với những video clip ghi lại cuộc sống sinh hoạt và học tập đời thường tại nước ngoài, trong đó có câu nói từng “viral” khắp mạng xã hội: “Tại sao anh Pakistan lại gọi cho N bằng điện thoại” được nhiều nghệ sĩ Việt hào hứng bắt chước tạo thành “trend” – cũng gây tranh cãi về phát ngôn trên mạng xã hội.
Cụ thể, trong một video clip ghi lại buổi đi ăn cùng với người bạn ngoại quốc mà cô đăng trên kênh mạng cá nhân, khi người này hỏi một câu hỏi liên quan đến lịch sử và chủ quyền dân tộc Việt Nam nhưng có nội dung sai lệch. Đáp lại, nữ Tiktoker này không phản bác mà liên tục vừa nhai vừa gật đầu và trả lời “ừm, ừm” như một sự thừa nhận, tạo ra làn sóng phản ứng và chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng.
![]() |
Nữ Tiktoker T.N gây tranh cãi khi trả lời câu hỏi của người nước ngoài liên quan đến lịch sử và chủ quyền dân tộc. Trước đó, T.N cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi thường xuyên lên mạng chia sẻ clip kể chuyện hẹn hò với nhiều anh chàng nước ngoài. |
Bị “ném đá”, T.N phân bua việc gật đầu đáp lại khi đó chỉ là phép lịch sự khi đang lắng nghe và do chưa hiểu hết ý nghĩa câu hỏi. Trước đó, T.N cũng gây tranh cãi khi thường xuyên chia sẻ clip kể lại chuyện đi hẹn hò với nhiều anh chàng nước ngoài. Thậm chí, trong một lần “livestream”, Tiktoker này còn công khai kể việc giao hẹn trước với một bạn nam mới quen qua một ứng dụng rằng, phải…đưa tiền thì mới được gặp ở bên ngoài (!?).
Thời điểm cách đây hơn 1 năm, N.L.N.E – người đẹp từng đại diện nhan sắc Việt dự thi "Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2016" và lọt vào Top 8 chung cuộc cũng gây xôn xao mạng xã hội khi liên tiếp có những buổi “livestream” được cho là "bóc phốt" nhiều chuyện khó tin trong giới giải trí Việt, từ chuyện công khai kể những thông tin chưa xác thực về một nam diễn viên nổi tiếng từng có quan hệ tình cảm với mình, đến những phát ngôn nhắm thẳng vào nhiều người khác không liên quan đến mình mà cô gọi tắt tên như: "ngọc nữ", "CD" (bạn trai cũ của ngọc nữ), "Sờ A Mờ", "Mờ Tê Pê"...
Đáng nói ở chỗ, những chuyện mà cô kể đều không có bằng chứng cụ thể. Người đàn ông đồng hành giúp sức và cổ vũ N.E trong các buổi livestream này – người được cô gọi là chồng , cũng lên sóng và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi không kém, thậm chí còn nhắc cô: "mỗi ngày mình bố thí một tí thông tin thôi, đừng có lộ nhiều quá". Một ca sĩ - người mẫu khác cũng tham gia nhiều buổi livestream của Nam Em và cùng cô đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Cả hai có cách nói chuyện phản cảm, gọi những người xem livestream là "mày, chúng mày".
![]() |
Không chỉ có nhiều phát ngôn và cách ứng xử bị dư luận chỉ trích, N.E còn xuất hiện trên mạng xã hội với những hình ảnh bị cho là phản cảm |
Dù không còn được khán giả quan tâm, thậm chí nhiều người "quay xe" chuyển từ hâm mộ sang "anti-fan" nhưng N.E sau đó vẫn tiếp tục có những hành động gây tranh cãi. Đỉnh điểm là sự việc đang "livestream" giữa khuya thì cô này bất ngờ trèo ra ngoài ban công và không quay lại. Hành động nguy hiểm này gây phẫn nộ dư luận vì có dấu hiệu truyền tải suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tâm lý cũng như định hướng sai lệch trong hành vi của người dùng mạng xã hội, nhất là giới trẻ. Sau một loạt ồn ào, N.E chuyển lên Đà Lạt sinh sống, tiếp tục “livestream” song kèm theo việc bán hàng. Thời điểm đó, trong một lần giao lưu qua mạng xã hội với khán giả, cô nàng gây bất ngờ khi tiết lộ doanh thu lên tới cả tỷ đồng mỗi tháng khi bắt đầu khởi nghiệp bán hàng “online”: “Tối đa một ngày có thể kiếm được 60 triệu đồng, có ngày được khoảng 30 triệu. Tính trung bình sẽ là 40 triệu đồng/ngày”.
Không đếm xuể những trường hợp người nổi tiếng khi dùng mạng xã hội có cách hành xử và phát ngôn đáng lo ngại kiểu như trên. Ngay cả một số nghệ sĩ được xếp vào hàng “sao số” trong làng giải trí Việt cũng nhiều khi gây tranh cãi vì cách dùng lời lẽ bị cho là chưa phù hợp, thiếu văn minh. Như trường hợp ca sĩ L.Q gây “sốc” khi đáp trả những bình luận khiếm nhã từ một khán giả rằng: “Em bại não à? Chị độc thân, yêu người trẻ là scandal gì? Em bị thần kinh à? Đàn ông 30 tuổi trẻ đẹp chứ không phải trẻ vị thành niên, ngu. Đây không phải nơi hợp với em. Cút". Đáng lo ngại là cách đáp trả này của nữ ca sĩ bên cạnh việc bị chỉ trích gay gắt, lại nhận về nhiều sự hả hê, thích thú, cổ vũ từ không ít cư dân mạng, làm dấy lên lo ngại về sự bắt chước, học theo cách phản ứng thiếu văn hóa này.
Khi người bình thường cũng trở nên
…bất thường!
...Không chỉ đợi đến khi có người nổi tiếng qua đời để lao vào quay, chụp rồi phát trên mạng xã hội, các YouTuber, Facebooker, TikToker… còn không ngừng giương “ăng ten” lên tìm kiếm xem những nghệ sĩ nào còn sống, nghệ sĩ nào có thể giúp họ “câu view” là đua nhau lao đến săn tin...
![]() |
Quang cảnh lễ tang nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với biển người đưa tiễn nhưng chỉ đứng yên nhìn theo hoặc lặng lẽ di chuyển theo đoàn xe tang |
Không chỉ người nổi tiếng mà cách hành xử trên mạng xã hội của những người bình thường ở thời đại số cũng trở nên bất thường theo chiều hướng đáng báo động. Hơn 20 năm trước, sự ra đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến làng nhạc Việt chấn động. Lễ viếng vị nhạc sĩ tài ba được gia đình tổ chức tại tư gia trong 3 ngày trước khi an táng. Thời điểm ấy, hoa xếp hàng dài trong con ngõ dẫn vào nhà ông, hàng nghìn người chờ bên ngoài để đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Song lạ ở chỗ, người ta chỉ đứng yên nhìn hoặc lặng lẽ di chuyển theo đoàn xe tang, rừng người được một người bạn của cố nhạc sĩ sau này mô tả lại là “rất tự giác và trật tự”, là “dòng sông xe máy, ô tô, xe đạp… từ từ trôi trên đường”.
Trong một vài đoạn clip hiếm hoi về đám tang (có lẽ được ghi lại bởi chiếc điện thoại công nghệ thô sơ ngày đó), tuyệt nhiên không thấy ai chen chúc hay quay sang chuyện trò bàn tán, tất cả đều lặng yên khoanh tay trước ngực, khuôn mặt thoáng nét buồn rầu, tiếc nuối. Ở nơi hạ huyệt cố nhạc sĩ, biển người kéo đến chật cứng nhưng không ồn ào. Không cần đến loa đài, người ta vẫn có thể nghe rõ tiếng kèn tiễn biệt của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Và tiếng đồng ca bỗng vang lên theo điệu kèn, từ “Biển nhớ” đến “Nối vòng tay lớn”…
![]() |
Đám tang NSƯT Vũ Linh: Tiktoker, Youtuber, Streamer...tranh nhau giơ máy lên quay chụp, dẫm cả lên mộ phần người khác để đứng xem, đến cả Trung tâm pháp y để..."livestream" |
Đó chắc chắn là câu chuyện lạ, là quang cảnh không thể nào có được ở thời buổi hiện tại khi mà đám tang của người nổi tiếng trở thành nơi thu hút người ta tìm đến để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Và hơn cả, họ tranh giành nhau ghi lại những bức ảnh, đoạn clip để phát trên mạng xã hội. Điển hình là đám tang NSƯT Vũ Linh - người được mệnh danh là “ông hoàng cải lương Hồ Quảng”.
Thời điểm gia đình tổ chức lễ tang cho cố nghệ sĩ, trên mạng xã hội ngập tràn video clip, ảnh cập nhật sự kiện này ở đủ các góc độ khác nhau, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, từ ban thờ cho đến tận nơi hạ huyệt. Đáng nói, để tăng sự tương tác và chú ý của người dùng, các clip này được đăng với tiêu đề giật gân, thậm chí sai sự thật như: “Vợ nghệ sĩ Vũ Linh bất ngờ xuất hiện tại tang lễ, quỳ gối trước linh cữu”; “Xúc động Hồng Loan, Hồng Phượng nằm xuống đường”; “Đám tang nghệ sĩ Vũ Linh xuất hiện chuyện lạ chưa từng có”; “Hãi hùng cảnh hàng ngàn đóa hoa tang phủ kín lễ di quan”; “Trực tiếp cảnh hạ huyệt, chôn cất…”; “Người phụ nữ ngồi bất động 30 phút trước mộ Vũ Linh và cái kết bất ngờ”…
Khung cảnh lễ tang nam nghệ sĩ qua những video clip này hiện lên đầy nhốn nháo và hỗn tạp. Ở đó, biển người chen chúc, xô đẩy, cốt sao tiếp cận được gần nhất nơi tổ chức đám viếng. Những cánh tay thi nhau giơ điện thoại lên quay, chụp, nhiều người còn chuẩn bị cả“gậy selfile”, sạc pin dự phòng để ghi hình lâu nhất có thể. Thậm chí có cặp đôi YouTuber khá nổi tiếng trên mạng xã hội còn xuất hiện trong trang phục lố lăng, đeo đầy vàng từ đầu đến chân, vừa đi vừa cười nói vẫy tay như thể đang tham dự một sự kiện tiệc tùng. Đám đông thì chỉ chờ có vậy là hò reo rồi hướng điện thoại sang ghi lại những hình ảnh dị hợm này, hả hê như thể vừa chộp được một tình tiết có sức lan tỏa lớn.
![]() |
Cảnh tượng chen chúc, xô đẩy nhau gây ồn ào, náo loạn quay chụp là hình ảnh xấu xí nhưng thường thấy ở lễ tang của những người nổi tiếng |
Cũng tại tang lễ của NSƯT Vũ Linh, khi có nghệ sĩ, người nổi tiếng nào đó xuất hiện là lập tức những tiếng hú hét, vỗ tay vang lên. Dĩ nhiên kèm theo đó là những chiếc điện thoại chĩa về phía họ để chụp ảnh, ghi hình. Nhiều người còn tìm cách “xé rào” đội bảo vệ để có cơ hội “dí” sát điện thoại vào mặt nhân vật. Đáng sợ hơn là một bộ phận thiếu ý thức thi nhau chen lấn, giẫm đạp lên cả mộ phần của người khác để quay chụp khi gia đình nam nghệ sĩ thực hiện lễ hạ huyệt. Nơi an nghỉ của cố NSƯT Thanh Kim Huệ gần đó cũng nằm trong số những ngôi mộ phải hứng chịu sự xâm phạm vô ý thức này. Sau khi tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh chấm dứt thì mộ NSƯT Thanh Kim Huệ ngập trong rác, vỡ cả bia, chậu cây xung quanh gãy đổ. Trước cảnh tượng xót xa này, NSND Thanh Điền (chồng cố NSƯT Thanh Kim Huệ) chỉ biết lên mạng xã hội nhắc nhở mọi người bảo vệ cảnh quan trên mộ người đã khuất.
Không chỉ đợi đến khi có người nổi tiếng qua đời để lao vào quay, chụp rồi phát trên mạng xã hội, các YouTuber, Facebooker, TikToker… còn không ngừng giương “ăng ten” lên tìm kiếm xem những nghệ sĩ nào còn sống, nghệ sĩ nào có thể giúp họ “câu view” là đua nhau lao đến săn tin. Nghệ sĩ Hồng Nga - một “quái kiệt” của sân khấu cải lương - đã từng là nạn nhân của hành động xấu xí này.
Cận kề tuổi 80, nữ nghệ sĩ sức khỏe giảm sút, lại mắc chứng lẫn của tuổi già, nói chuyện lúc quên lúc nhớ. Cuối năm 2022, bà từng chia sẻ về việc đi lưu diễn ở nước ngoài rồi bị mắc kẹt lại do dịch Covid-19, phải sống trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 10m2. Câu chuyện này từng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Phát hiện được khả năng “câu view” từ nữ nghệ sĩ có tuổi, giới săn tin trên mạng xã hội không hẹn mà cùng kéo nhau đến tận nhà bà với mục đích chụp ảnh, quay phim rồi đăng lên mạng.
![]() |
Nghệ sĩ Hồng Nga từng bị người dùng mạng xã hội tìm đến tận nhà quay chụp làm phiền khiến tinh thần hoảng loạn |
Ban đầu gia đình nghệ sĩ Hồng Nga chưa cảnh giác với chuyện này nên “những kẻ đi săn” vẫn ít nhiều tiếp cận được bà và quay chụp từ nơi ăn, chỗ ở, đến dụ bà ca vài câu, nói vài lời, rồi sung sướng cười khi thấy bà bị lẫn lộn. Tàn nhẫn hơn, trong khi người thân cố giấu, kiên quyết không kể những chuyện buồn về sự ra đi của người này, người kia vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà thì “những kẻ đi săn” lại tìm đến thông báo việc NSND Diệp Lang - một đồng nghiệp vô cùng thân thiết của bà - vừa qua đời tại Mỹ.
Trong một video clip ngắn đăng trên YouTube, bất chấp gương mặt bơ phờ, tiều tụy của nữ nghệ sĩ vốn không còn minh mẫn, “những kẻ đi săn” vẫn cố thông báo: “NSND Diệp Lang hát cải lương ngày xưa với cô đã mất cách đây 2 ngày rồi đó”. Không để nữ nghệ sĩ trấn tĩnh, người này còn cố tình trêu chọc: “Đi qua Mỹ dự đám ma Diệp Lang không?”. Rồi chỉ đợi bà vì lẫn nên hỏi giá vé máy bay đi dự đám tang, người này cười cợt: “Cỡ 5 triệu thôi”. Ngay cả khi người thân của nghệ sĩ Hồng Nga lên tiếng phản đối và nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng để các YouTuber, Facebooker, TikToker không còn tìm đến tụ tập trước cửa nhà quấy rầy, làm phiền bà nữa thì sau đó vẫn có một người lạ xông vào tự xưng là “phóng viên đến phỏng vấn quay hình tập tuồng”. Trong lúc người thân của nữ nghệ sĩ chưa kịp xuất hiện thì người này mở sẵn camera điện thoại đề nghị nghệ sĩ Hồng Nga hát và liên tục nhắc tuồng. Sau khi bị mời ra khỏi nhà, người này tỏ thái độ phản ứng, lớn tiếng cãi lại và hăm dọa. Về phần nghệ sĩ Hồng Nga, từ chỗ vô tư tiếp chuyện người lạ, bà trở nên sợ sệt khi thấy đám đông tụ tập ở nơi mình sinh sống, trên tay lăm lăm các thiết bị ghi hình. Cảnh tượng khó hiểu này khiến bà thậm chí không dám bước chân ra khỏi phòng.
Không chỉ đơn thuần “câu view” cho vui mà những bức ảnh, đoạn clip được người ta tranh giành nhau ghi lại rồi đăng lên mạng xã hội có thể đem lại lợi nhuận kinh tế. Có lẽ vì thế mà không ít người đã tạo thông tin giả, tin đồn ác ý, miễn sao thu hút càng đông người xem càng tốt.
(Còn nữa)