Đào núi trữ rượu

ANTĐ - Một số cán bộ bây giờ có sức khỏe thật phi thường bác ạ.

- Thì họ cũng phải tập tành để có sức làm việc và cống hiến chứ. Có ai cõng trên lưng hàng chục em nhỏ bơi qua sông để đến trường hả bác?
- Không phải. Có vị lãnh đạo ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã cùng gia đình đào hẳn một đường hầm xuyên núi dài hàng trăm mét, thật đáng khâm phục quá.
- Ở miền núi đi lại khó khăn, giờ có người làm đường cho dân đi thật quý hóa quá. Người dân nơi đây chắc biết ơn lắm?
- Ông ấy làm bí mật có ai biết đâu mà đi nhờ. Sau khi cơ quan chức năng tới tìm hiểu mới hay ông này đào đường hầm dự định làm nơi trữ rượu.
- Thật là độc đáo. Thế chính quyền địa phương có ý kiến gì về việc này chưa?
- Họ bảo không có căn cứ để xử lý vì từ xưa đến nay, ở đây chưa có trường hợp nào đào xuyên núi để cất rượu. Tuy nhiên, dư luận lại cho biết, vị lãnh đạo này bị bệnh gút rất nặng, từ lâu bác sỹ đã cấm không được uống rượu.
- Lạ nhỉ. Hay ông này đào hầm để ngủ cho mát?
- Có người lại bảo thực ra ông ấy đào hầm là để tìm vàng. Ở khu vực đó có rất nhiều bãi khai thác loại kim loại quý này.
- Nếu vì mục đích đó thì ông này vi phạm nghiêm trọng rồi. Núi mà đào rỗng ruột gặp mưa lâu ngày đổ sập xuống đầu dân thì nguy. Cần ngăn chặn sớm.