Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thẳng tay loại "học trò cưng"

ANTĐ - Khen ngợi Thu Thùy hết lời trong vòng Giấu mặt, coi Thu Thùy là "học trò cưng" khi cho cô tham gia các đêm diễn của mình, thậm chí đặt nghệ danh cho cô, nhưng trong đêm thi tối qua, "ông hoàng nhạc Việt" lại thẳng tay loại cô trước sự bất ngờ của đông đảo khán giả.
"Khủng long" của Mr Đàm bị loại

Trước sự ồn ào của dư luận về việc Giọng hát Việt sử dụng quá nhiều ca khúc tiếng Anh, đêm thi tối qua của vòng Đối đầu được coi là "cao trào" của nhạc Việt, khi có tới hơn nửa số ca khúc trong đêm thi là các ca khúc nhạc Việt.
Chọn một ca khúc nhạc Việt xưa với tên "Hương xưa" - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Cung Tiến, viết năm 1955, với lời đề tặng ca sĩ Duy Trác, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Tôi tin rằng tôi sẽ khám phá được những điều mới mẻ, sự mượt mà, tinh tế trong giọng hát của Thu Thùy, sự ấm áp vỗ về trong giọng hát của Trọng Khương bằng một ca khúc được xem là đẳng cấp nhất của âm nhạc Việt Nam – ca khúc “Hương xưa”.
Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thẳng tay loại "học trò cưng" ảnh 1
Và dường như đúng với mong muốn của Đàm Vĩnh Hưng, ca khúc "Hương xưa" đã khiến nhiều khán giả bất ngờ và thích thú, đặc biệt qua phong cách trình diễn và giọng ca của 2 thí sinh được ví như "khủng long" của đội Đàm Vĩnh Hưng. Sau phần trình diễn hết sức "tình" của Thu Thùy - Trọng Khương, phần lớn các HLV đội bạn đều lựa chọn Trọng Khương.  HLV Trần Lập nhận xét rằng: "“Tôi hoàn toàn đặc mình vào vị trí của người thưởng thức và tôi rất thích tiết mục này. Các bạn rất khéo léo, không phải điều gì dữ dội. Âm nhạc là vậy. Trọng Khương có giọng ca chắc, khỏe, và khéo. Tôi chọn Trọng Khương".  Ca sĩ Thu Minh thì cho rằng, Thu Thùy diễn đúng chất của bài hát: một cô gái Hà Nội xưa, nền nã, thùy mị, duyên dáng, nhẹ nhàng, sang trọng. Tuy nhiên, "dường như tập trung vào phần diễn quá nên đôi lúc tôi lại thấy em thỏ thẻ quá, một vài chỗ ngân bị mờ đi và câu chữ chỗ đó bị mất. Em nên tập trung phần hát nhiều hơn phần diễn", Thu Minh nhận xét.
Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thẳng tay loại "học trò cưng" ảnh 2
Hồ Ngọc Hà thì nói rằng: “Đây là câu trả lời đến với tất cả những fan hâm mộ của Giọng hát Việt, rằng chúng ta không chỉ thể hiện các khúc tiếng Anh xuất sắc, mà cá bạn hát tiếng Việt cũng quá tuyệt vời. Đó chính là cách kết hợp ngọt ngào của một format quốc tế, nhưng giới thiệu đến với tất cả bạn bè thế giới rằng: Đây chính là hình ảnh The voice of Vietnam – Giọng Hát Việt. Hình ảnh áo dài này là của Việt Nam". Câu nói này của Hà Hồ khiến không ít khán giả cho rằng, nữ ca sĩ đang ngầm phản hồi lại những thông tin cho rằng, Giọng hát Việt sử dụng nhiều ca khúc tiếng Anh!.  Sau những góp ý của các HLV khác, những tưởng Đàm Vĩnh Hưng sẽ chọn Thu Thùy vì trong thời gian gần đây, "ông hoàng nhạc Việt" tỏ ra hết sức ưu ái cô, thường cho cô tham gia các đêm diễn của mình, thậm chí đặt nghệ danh cho cô, nhưng trước sự ngạc nhiên của đông đảo khán giả, Đàm Vĩnh Hưng lại chọn Trọng Khương.
Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thẳng tay loại "học trò cưng" ảnh 3
Anh chia sẻ trước khi đưa ra quyết định chọn 1 trong 2 thí sinh: “Hai em đã làm được rất nhiều điều tôi gửi gắm, tôi mong muốn. Thu Thùy một thí sinh thông minh. Khi anh yêu cầu em hát giả thanh, em làm được ngay. Về chuyên môn anh luôn luôn đánh giá cao em. Em là một trong những “chiến binh” cực tốt của anh. Em làm anh hãnh diện đêm nay rất nhiều. Em đẹp, em có đầy đủ các tố chất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Về Trọng Khương, anh thấy được từng sự lo âu, niềm đam mê, khao khát của em. Em cũng là một thí sinh thông minh. Em đã làm đúng những gì anh hướng dẫn, khiến khán giả phải vỗ tay. Anh thật sự hãnh diện. Anh đã nói với các em những điều anh cần nói: Anh luôn luôn đi cùng đường với các em đến suốt sự nghiệp của em, nếu các em thật sự cần đến anh".  Và anh đã quyết định lên tận sân khấu chia tay với Thu Thùy, lựa chọn Trọng Khương vào vòng tiếp theo.Hà Hồ "nổi da gà" vì tiết mục của đội Trần Lập Một điểm nhấn thú vị trong đêm thi Đối đầu tối qua là tiết mục kết hợp giữa Rock và Bán cổ điển với sự thể hiện của Kiến trúc sư Nguyễn Kiên Giang và Minh Trí. Nói về ca khúc “Alone”, Trần Lập cho biết: “Khi kết hợp cả Trí và Giang sẽ mang đến một điều mới lại cho ca khúc “Alone”. Nếu Kiên Giang có một ước mơ mang nhạc Bán cổ điển vào với nhạc Rock, thì đây sẽ là cơ hội để Kiên Giang cọ sát với một rocker thực thụ - Lương Minh Trí”.
Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thẳng tay loại "học trò cưng" ảnh 4
Quyết định "táo bạo" của HLV Trần Lập đã thực sự có hiệu quả khi tiết mục này đã làm cả khán đài nổ tung. HLV Thu Minh đã thốt lên rằng: "Lần đầu tiên tôi thấy rock thật sự quyến rũ tôi. Tôi thấy có hai trái tim tràn trề sức sống, đam mê mãnh liệt trong cảm xúc. Độ cao về âm vực của hai bạn làm tôi thán phục". Và nữ ca sĩ đã lựa chọn Minh Trí và nhận anh là "thần tượng" của mình. Cùng chung cảm xúc với Thu Minh, Hồ Ngọc Hà cho rằng, tiết mục này của đội Trần Lập khiến cô "nổi da gà". Cô  nhận xét: "Kiên Giang cất giọng hát đầu tiên đầy bản lĩnh của một chất giọng opera: mạnh mẽ, vang, sáng. Nhưng khi Minh Trí bè cho bạn những đoạn cao trào, thì tôi không nghĩ Minh Trí có thể “ngồi” lên được nốt nhạc cao đến như thế của cây đàn piano. Bạn chinh phục hết mọi nốt nhạc. Lúc đầu tôi ấn tượng với Kiên Giang, nhưng đoạn sau Minh Trí đã thuyết phục tôi hoàn toàn". Cũng khen ngợi tiết mục này của đội Trần Lập, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng, Minh Trí là người xứng đáng.
Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thẳng tay loại "học trò cưng" ảnh 5
Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những nhận xét góp ý của đồng nghiệp, Trần Lập quyết định lựa chọn Kiên Giang. Anh chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi đứng trước một quyết định cực kì khó khăn. Vì chính dòng nhạc mình yêu thích, vì chính những người đang chơi nhạc rock. Giang đang trên con đường thực hiện ước mơ của mình, kết hợp giữa bán cổ điển và rock. Em có căn cứ  và bản lĩnh để tin vào điều đó. Hôm nay em đã tiến bộ hơn lúc tập. Đặc biệt với Trí, em là một rocker của Hà thành, một chàng trai của ban nhạc Nu Voltage bắt đầu thành danh ở Hà Nội. Em thể hiện đúng phẩm chất của một rocker: không quá nhiều sự khoa trương".