Có tim mà như không

ANTĐ - Sốc thật, sốc đến mức… đột quỵ khi tôi nghe một vị quan chức ngân hàng nói với dân về chuyện thu phí thẻ ATM.

- Ông ta nói gì vậy?

- Vị quan đó nói đại ý rằng, người dân ở nền văn minh lúa nước, ta hưởng gió biển, khí trời quen rồi. Bây giờ mất phí thì phải học quy trình thao tác cho tốt để đỡ trục trặc khi giao dịch trên ATM.

- Nói thế tức là bảo dân phải nâng dân trí lên, đừng có quen thói, nếp nghĩ dùng cái gì của công cũng như “tiền chùa”. Thu phí ATM tức là làm cho dân khôn ra.

- Cú sốc ấy chưa ăn thua gì! Ngay mới đây ông chủ tịch Hiệp hội Bất động sản đề xuất “sáng kiến” đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên.

- Vô tâm thật đấy! Nhà nước khuyến khích dân gửi tiền tiết kiệm là ích nước, lợi nhà, huy động tiền nhàn rỗi trong dân thì lại hô hào đánh thuế. Ông đó chắc thừa biết bao nhiêu tiền bạc, nợ xấu chôn vùi trong bất động sản.

- Điều gây sốc nhất chính là vị “địa chủ” này quả quyết động cơ của mình là xuất phát từ cái tâm.

- Thời buổi này người ta thường hay mang cái tâm ra để che giấu những ý tưởng, đề xuất, “sáng kiến” vô lý, trái lòng dân. Tâm nghĩa là tim, nhưng có nhiều vị tim óc đủ cả mà nhiều khi vẫn vô tâm và vô cảm.