Chuyện ở một gia đình vợ chồng đều là Nghệ sĩ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhắc đến Nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền, khán giả nhớ ngay đến vai diễn Thị Màu kinh điển trên sân khấu chèo. Thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất, chính chồng của chị - ca sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh cũng phải thừa nhận số lượng đĩa mà vợ mình bán ra là niềm mơ ước của tất cả các ca sĩ nhạc nhẹ, không phải mấy nghìn bản mà là mấy chục nghìn bản. Cuộc hôn nhân của cả hai đến nay cũng xấp xỉ 20 năm và được biết đến là một trong những cặp đôi “trai tài gái sắc” bậc nhất trong làng nghệ thuật Việt Nam. An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện cởi mở cùng Nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền khi vợ chồng cô vừa đón nhận tin vui là cùng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

- Phóng viên: Đã rất lâu rồi từ ngày bận rộn việc nhà, việc quản lý, chị ít xuất hiện hơn so với ngày xưa. Quãng thời gian đó chị có nuối tiếc không vì không xuất hiện liên tục trên sân khấu?

- Nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền: Tôi vẫn xuất hiện khi nhà hát có các vở quan trọng, nhưng giờ sân khấu cũng cần lớp kế cận, mình giờ cũng U50 rồi, không còn xuân sắc trẻ trung như xưa nữa, cũng cần tiết chế, kiểm soát được bản thân. Giờ các vai công chúa mười tám đôi mươi không còn phù hợp thì cũng cần rút lui, nhường cho các bạn trẻ, tạo điều kiện cho các em có đất diễn, có cơ hội được làm nghề và trổ hết tài năng. Các anh chị rút lui, truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho các em. Thế nên tôi không có gì tiếc nuối, tuy không diễn nhiều nhưng vẫn diễn, rồi giảng dạy trong các trường, truyền vai truyền nghề cho các em ở nhà hát.

Vợ chồng Nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền - Tấn Minh

Vợ chồng Nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền - Tấn Minh

- Cho tới giờ nhắc đến chị vẫn nhắc đến vai diễn kinh điển Thị Màu, chị thấy có vai nào vượt qua được cái bóng đó chưa?

- Thật ra người nghệ sĩ luôn mong được làm nhiều thể loại vai diễn khác nhau, cá tính nhân vật khác nhau để được làm mới mình, thỏa thích khai phá bản thân mình trong nghệ thuật. Tôi vẫn nghĩ người nghệ sĩ thành công nhất là được thử sức đa dạng vai. Tôi làm rất nhiều thể loại vai, các vai đó cũng có những thành công nhất định như Hoạn Thư trong “Kiều”, Nhị Vương trong Trưng Vương, rồi nàng Sita… Tuy nhiên mọi người vẫn ấn tượng với tôi ở vai cô Thị Màu, có lẽ vì thời điểm tôi đóng vai này tôi còn rất trẻ, vừa ra trường, mới 16 tuổi trăng tròn như nhân vật, rồi tôi được nhận xét là phù hợp với vóc dáng Thị Màu và điều đặc biệt nữa, bản thân nhân vật Thị Màu đã là một nhân vật rất kinh điển của sân khấu chèo. Tôi may mắn phù hợp với nhân vật đã được khán giả yêu mến, nhiều thứ cộng hưởng nên làm nên thành công khi tôi vào vai.

- Tới giờ khi gặp Thu Huyền ngoài đời từ ánh mắt đến nụ cười đều toát lên thần thái Thị Màu, trước kia chị cũng như vậy hay bị vai diễn này “nhập” quá?

- Có lẽ ngoại hình của tôi phù hợp với Thị Màu. Mọi người vẫn bảo mắt, miệng rất đúng chất Thị Màu. Nghệ thuật thì không phải cố mà làm được, tất nhiên cần sự nỗ lực, trau dồi nhưng điều tiên quyết và quan trọng nhất là có năng khiếu và tố chất nữa. Nếu hát được, ai cũng miệt mài học mà thành ca sĩ thì nhiều vô kể. Nhưng để có chỗ đứng thì phải có giọng hát trời phú. Tôi may mắn được trời phú cho ngoại hình phù hợp với vai diễn nên vào vai rất tự nhiên thôi.

- Có một điều thú vị là cả chị và chồng - ca sĩ Tấn Minh đều được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cùng đợt. Đây là điều khá hy hữu. Chị cảm thấy thế nào về sự trùng hợp này?

- Thật ra so với các nghệ sĩ được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, tôi thấy mình vẫn còn trẻ mặc dù đã U50 rồi, nhưng tôi nghĩ mình còn rất nhiều thời gian, nhiều việc cần làm để cống hiến cho nghệ thuật. Việc hai vợ chồng cùng được xét tặng cùng đợt là điều rất bất ngờ. Ngày trước cũng có một vài trường hợp cặp vợ chồng nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu cùng đợt, nhưng không nghĩ có ngày lại đến lượt vợ chồng tôi. Tôi nghĩ rằng so với lớp các cô chú, anh chị đi trước, nhiều người cống hiến thời gian rất dài, có sức ảnh hưởng trong nghề rất lớn nhưng mãi gần một vài năm gần đây mới được, nên việc vợ chồng tôi được nhận danh hiệu ở tuổi này là điều vô cùng may mắn.

- Giờ gia đình có hẳn 2 Nghệ sĩ nhân dân chung sống trong cùng một tổ ấm, nghe có vẻ áp lực?

- Hai vợ chồng đều làm nghệ sĩ nên khi lấy nhau guồng đã quen rồi. Các con từ bé cũng đã quen với việc những ngày lễ, ngày nghỉ, mọi người được quây quần ở nhà thì bố mẹ lại đi làm. Các cháu vì thế cũng có tính cách rất tự lập, hỗ trợ việc nhà cho bố mẹ rất nhiều. Giờ một bạn đang học đại học năm thứ nhất chuyên ngành Kinh tế quốc tế, một bạn đang học lớp 8. Các con rất yêu nghệ thuật, thích nghe hát, nhưng không thích theo nghệ thuật. Tôi cũng rất tôn trọng sự lựa chọn của các con. Vì làm nghệ sĩ phải có khát khao đứng trên sân khấu và cống hiến cho khán giả.

Tôi vẫn nói làm gì thì làm, không vấn đề gì cả, miễn là các con được làm công việc mà mình yêu thích. Gia đình chúng tôi rất tôn trọng nhau và bình đẳng. Chồng cũng hỗ trợ cho vợ rất nhiều trong việc nhà, tôi cũng luôn cố gắng làm tròn phận sự của người vợ và người mẹ. Ví dụ tôi nấu cơm thì anh Tấn Minh rửa bát, con thì một cậu quét nhà, một cậu dọn dẹp lau bàn ghế. Thật ra trong các công việc đấy cũng tạo ra sự kết nối trong gia đình. Nhà tôi thường xuyên chồng rửa bát, vợ tráng bát. Trong lúc đấy có thể tương tác các câu chuyện ngoài xã hội, nghề nghiệp, gia đình. Vợ chồng tôi có chung quan điểm luôn nói chuyện và chia sẻ mọi việc với nhau, thấu hiểu nhau và tự hoàn thiện bản thân, đến mức các con bảo: “sao bố mẹ nói nhiều thế”.

- Chị có phải thuyết phục chồng làm việc nhà không?

- Để tự nguyện thì nói thật chắc không ông chồng nào biết làm việc nhà cả đâu (Cười). Đàn ông mà, không chỉ ở Việt Nam đâu mà cả thế giới nữa, có thể do tính cách và đặc trưng từng giới nên để tự nguyện và thích làm thì không đâu. Người vợ chắc là phải đứng ra chia việc với “nhờ vả” thì mới được. Tôi bảo: “em vẫn là làm chính, anh với các con hỗ trợ em”. Chắc do các ông không nghĩ là việc của mình mà đang “làm hộ” nên làm chăm chỉ lắm, lại còn vui vẻ tự nguyện cơ (cười), chứ nghĩ sai bảo họ thì chắc là không vui được đâu. Thật ra đấy là sự uyển chuyển trong mối quan hệ vợ chồng thôi. Anh Tấn Minh không ngại việc gì đâu, làm việc nhà anh ấy còn bảo: “thế này thì có việc gì đâu mà phải xấu hổ nhỉ, mình cảm thấy vui mà, giúp được vợ cái gì thì vui cái đấy chứ”. Thế nên các con cũng theo bố, vui vẻ khi làm việc nhà, không quan niệm việc này là của đàn ông hay phụ nữ.

- Sau gần 20 năm chung sống, chị thấy tình yêu và hôn nhân có màu sắc gì khác nhau không?

- Tôi quan niệm tất cả các lứa tuổi đều cần có tình yêu vì nó làm cho con người cảm thấy đáng sống hơn, cuộc sống ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ cho tới giờ phút này, tôi với anh Tấn Minh cũng không có gì khác so với tình yêu thưở ban đầu. Mà thật ra tình cảm nào cũng thế, không cứ gì tình cảm vợ chồng hay tình yêu đôi lứa đâu. Như khi tôi nói với cậu con trai đang học lớp 8 rằng: “dạo này mẹ không thấy con yêu mẹ như trước kia nhỉ” thì cháu bảo: “con vẫn yêu mẹ đấy chứ, chẳng qua bây giờ nó khác ngày bé, ngày bé lúc nào con cũng dính lấy mẹ, mẹ đi đâu con cũng đi theo thì mẹ cảm giác thế, giờ con lớn rồi thì phải khác chứ”. Xong cháu còn quay ra hỏi bố: “Thế giờ bố cũng không yêu mẹ bằng ngày xưa à?”, thế là anh Tấn Minh bảo: “Giờ bố còn yêu mẹ hơn ngày xưa” và bị con bảo là “bố sợ nên nịnh mẹ” (cười). Tôi thì giải thích: “Bố có cái hơn ngày xưa là đã gắn bó và quá quen thuộc với mẹ nên sợ, sợ sự thay đổi đấy”. Vợ chồng gắn bó với nhau bao nhiêu năm, có quá nhiều mối dây liên hệ trong cuộc sống lẫn gia đình, tư tưởng tương đồng… nên để cắt nghĩa là tình yêu hay tình nghĩa vợ chồng rất khó. Nhưng với tôi là bao gồm cả hai.

- Ca sĩ Tấn Minh trong mắt chị là người chồng thế nào?

- Chúng tôi đã có nhiều năm hoạt động trong nghề, biết cách thoát ra khỏi những thăng hoa khi làm nghệ thuật để khi trở về gia đình có thể làm tròn vai trò của người vợ, người chồng đúng nghĩa. Anh Tấn Minh là một người rất điềm đạm, nghiêm túc trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống bên ngoài, nhưng cũng có tính cách rất thoải mái, biết nhìn nhận nên và không nên làm gì. Tôi cũng nghiêm túc trong công việc nhưng tính cách thích vui vẻ, đơn giản hóa mọi vấn đề phức tạp, nên khá lạc quan. Có lẽ vì thế nên hai vợ chồng kiểu bù trừ cho nhau, nên sống với nhau có sự lấp đầy và cùng nhau hoàn thiện bản thân. Khác nhau nên mới cần tìm hiểu nhau nhiều. Có lẽ ông Trời cũng thường khéo se duyên, quan trọng là quan điểm sống chúng tôi rất tương thích với nhau.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền: Hãy cố gắng cống hiến hết mình sẽ được thành quả xứng đáng

“Chưa bao giờ tôi đặt ra mục tiêu phải trở thành Nghệ sĩ nhân dân. Khi được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú tôi đã nói với chồng rằng thế là quá hạnh phúc rồi, chỉ mơ thế thôi. Không nghĩ rằng đến ngày với những đóng góp của mình trên sân khấu, tôi lại được ghi nhận với danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Quan điểm của tôi là không làm nghề thì thôi, đã làm là phải đam mê hết mình, đem tất cả những điều tốt đẹp nhất cho môn nghệ thuật mà mình theo đuổi. Quả thật khi làm nghề, được khán giả yêu mến và bạn nghề công nhận đã là niềm vui lớn lao của tôi rồi. Danh hiệu là niềm vinh dự ngoài mong đợi của tôi, là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật. Vợ chồng tôi nói chuyện với nhau, danh hiệu mà mình có được cũng sẽ trở thành động lực cho các bạn trẻ, hãy cứ cố gắng cống hiến hết mình, phấn đấu rồi sẽ được thành quả xứng đáng”.