Chuyên gia Kenny Thái thích... phấn son từ ngày bé

ANTĐ - Kenny Thái là cái tên quen thuộc trong làng giải trí Việt. Anh là người từng được nhiều “sao” như Diễm My, Việt Trinh, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà... rồi các Á hậu như Ngọc Oanh, Thụy Vân, Thùy Trang, Tú Anh... tin tưởng gửi trọn niềm tin. Từ lâu, người ta gọi anh là “Phù thủy sắc đẹp”...  

Kenny Thái trang điểm cho Á hậu 2012 Tú Anh

“Phù thủy sắc đẹp”

- PV: Nhân duyên nào đưa đẩy Kenny Thái quyết định gắn bó cả đời với son phấn, gương lược?

- Kenny Thái: Có lẽ việc gắn bó với nghề trang điểm là định mệnh của tôi. Gia đình tôi, họ nội họ ngoại 3 đời  không có ai theo nghệ thuật, nhưng tôi thì lại khác, từ bé đã thích son phấn. Lớn lên đi học, cứ chắt chiu dành dụm tiền quà sáng để mua những thứ chỉ có con gái thích. Ở lớp cứ khi nào có hội diễn văn nghệ hay cắm trại là tôi lại trổ tài trang điểm cho các bạn cùng lớp. Càng lớn, sở thích đó càng định hình rõ nét hơn. Và bạn biết đấy, điều gì tất đến sẽ phải đến.

- Ba mẹ anh có lời khuyên nào cho con trai mình khi đó không?

- Khi lớn lên, ba mẹ tôi cho con cái tự do chọn lựa nghề nghiệp. Ba mẹ cũng có nhắc nhở, nhưng sau thấy tôi đam mê quá nên cũng xuôi.

- Gần 20 năm trước, nghề trang điểm của anh đâu có thịnh hành như bây giờ. Hẳn là khi vào nghề anh đã gặp nhiều khó khăn?

- Khi đó vẫn là thời bao cấp, mỹ phẩm đâu có nhiều như bây giờ, son thì dùng toàn son gió khi đánh lên, ra gió nó mới hồng. Phấn cũng khó mua lắm, tôi toàn phải dùng phấn nụ của Huế. Chính vì thế, tôi luôn tôn trọng những người bước vào nghề trong thời kỳ đó, khó khăn nhưng cháy bỏng đam mê, và cũng vì thế mà theo nghề đến giờ.

- Anh có nhớ mình đã trang điểm cho bao nhiêu người đẹp không?

- Sao mà nhớ nổi, có người đến với tôi một vài lần rồi thôi bởi mình không có duyên với họ. Có người cùng tôi song hành cả chặng đường dài như Diễm My, Việt Trinh, Hoa hậu Thu Thủy, Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương…

Thành công nhờ ngang bướng

- Hơn 10 năm trước khi phong trào “Nam tiến” trở nên mạnh mẽ trong làng giải trí Việt vậy điều gì thôi thúc anh - một thanh niên chính gốc Sài Gòn lại quyết định “Bắc tiến”?  

- Tôi chưa từng có bất cứ dự định lập nghiệp nào ở Hà Nội cả. Đơn giản chỉ là một lần ra Hà Nội, ngồi ăn bún chả Hàng Mành, có một vài người bạn “vẽ” cho tôi một bức tranh tương lai nghề nghiệp thật đẹp, thật lung linh. Tôi bị hút hồn bởi cái lung linh đó và quyết định bỏ lại mọi thứ mình có ở Sài Gòn để lập nghiệp trên mảnh đất mới.

- Và khi va chạm thực tế, cái lung linh đó có còn nguyên vẹn không?

- Vỡ tan, bởi khi đó tôi không đủ tiền thuê một phòng trọ giá 500 nghìn đồng mà phải chung với một người bạn. Mùa đông, nhà không có bình nước nóng tắm chỉ có một cái nồi cơm điện được một chị làm cùng cho, dùng để đun nước nóng. Trước đó, tôi luôn sống cuộc sống của một công tử Sài Gòn, tiền có, nhà có, địa vị có. Đã có lúc tôi muốn về nhà, nhưng tính bướng bỉnh và lòng kiêu hãnh lại không cho phép. 

- Bước ngoặt nào để anh có thể gây dựng cơ đồ như ngày hôm nay?

- Tôi lăn xả vào công việc. Một ngày làm việc của tôi vào mùa cưới nhiều khi bắt đầu từ 2h sáng. Khi bắt đầu kiếm được tiền tôi không bao giờ cho phép mình sống xa xỉ. Tôi cứ tích lũy dần dần, rồi cũng xây dựng được cơ ngơi như hôm nay. Tôi nằm lòng rằng, bản thân mình không chịu khó chắt chiu thì không ai cho mình cả.

Làm nghề bằng đam mê

- Tiếp xúc với nhiều ngôi sao, những nhan sắc nổi tiếng của làng giải trí Việt, nhiều người bảo anh là người hạnh phúc?

- (Cười) Nhiều người đàn ông khi gặp tôi thường nói câu đó, họ bảo tôi hạnh phúc khi tha hồ vẽ vời lên mặt các người đẹp. Tôi vẫn thường trả lời rằng, khi tiếp xúc với người đẹp, tôi chỉ chú tâm vào làm nghề bằng tất cả đam mê nhiệt huyết, không có thời gian để nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác cả.

- Dưới góc độ một chuyên gia trang điểm, anh thích một người phụ nữ để “mặt mộc” hay một phụ nữ với khuôn mặt trang điểm chau chuốt từng ly từng tí?

- Tôi không thích những gương mặt quá chau chuốt, quá cầu kỳ, và tôi cũng không thích những người phụ nữ quá xuề xòa kiểu thế nào cũng được. Một chút ít son, một chút ít phấn họ sẽ đẹp lên rất nhiều, vừa thanh lịch, vừa cá tính.

- Quan điểm của Kenny Thái về phẫu thuật thẩm mỹ? 

- Tôi có lời khuyên chân tình với các bạn nữ. Nếu trên cơ thể có khiếm khuyết, dị dạng gì thì hãy chọn giải pháp làm đẹp này. Còn nếu không, với cách trang điểm thông thường vẫn có thể che đi những khuyết điểm trên mặt. 

- Nhưng có nhiều người đẹp, thậm chí siêu mẫu, hoa hậu mà vẫn không hài lòng về khuôn mặt của mình?

- À, cái đó là họ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ hoặc họ thần tượng nhân vật nào quá và muốn mình phải giống như vậy. Tôi không đồng tình với cách làm đẹp này, vừa đau đớn, vừa mất tiền và mất thời gian.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!