Yayoi Kusama đã giành Giải quốc gia về Thành tựu trọn đời năm 2006 vì sự tiên phong trong sáng tạo, cống hiến không ngừng cho nghệ thuật đương đại. Đến với triển lãm, người xem có thể trực tiếp chiêm ngưỡng 1.500 quả bóng bằng inox được trải ra thành một “Vườn hoa thủy tiên” hay tổ hợp tác phẩm chấm bi với được biến tấu thành “Biển chỉ đường trong không gian mới”. Bên cạnh đó, một cảnh sắp đặt mang tên “Tôi ở đây, mà lại không ở đâu” sẽ mang tới một thế giới trải nghiệm ảo giác 2D và 3D ngay trong khu bếp của trung tâm. Triển lãm được khai mạc vào 10h ngày 25-5 và mở cửa đến hết ngày 28-7.
