Chỉ tội cho bọn trẻ

ANTĐ - Sức chịu đựng và độ thích nghi của học sinh mầm non và tiểu học nước ta thật tuyệt vời.

- Sao bác lại nói vậy. Các cháu còn ít tuổi, như cây non mới nảy mầm làm sao chịu được gió bão?

- Vừa rồi, các cơ quan chức năng ở Hà Nội đã làm rõ một đường dây tuồn rau trôi nổi, không rõ nguồn gốc vào nhiều trường học, vậy mà có thấy cháu nào bị ngộ độc đâu, chứng tỏ sức khỏe các cháu rất tốt.

- Các “đầu nậu” thừa biết loại thực phẩm này không làm cho các cháu mắc bệnh ngay. Các chất độc hại sẽ ngấm dần vào cơ thể, sau này mới phát tác…

- Tôi tưởng các trường đều có bộ phận kiểm tra thực phẩm hàng ngày, sao thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn “lọt lưới” được nhỉ?

- Tất cả các đơn vị bán hàng đều có giấy phép cung cấp thực phẩm sạch. Nhưng sau khi có giấy phép họ không làm theo quy định. Cơ quan chức năng cũng chưa thể kiểm soát hết được.

- Cùng là người Việt với nhau, cũng có con cháu đang độ tuổi đến trường mà sao họ nỡ làm thế nhỉ?

- Khi đồng tiền làm mờ mắt thì ai còn nghĩ đến đạo lý nữa. Chỉ tội cho bọn trẻ. Ngay từ khi mới chập chững vào đời đã bị nhiễm độc. Cần phải cương quyết xử lý thật nặng những kẻ đang ngày đêm làm thui chột thế hệ trẻ này.