Chỉ lo hoa quả “đội lốt”

ANTĐ - “Giờ tôi chẳng biết mua hoa quả gì, ở đâu để yên tâm được!”, chị Nguyễn Thị Hương (30 tuổi, trú tại Mai Dịch, Hà Nội) băn khoăn trước thông tin hoa quả không rõ nguồn gốc đội lốt hoa quả Việt Nam bán tràn lan…

- Hoa quả thì nhiều loại đang mùa thu hoạch, sao mà chị phải lo?

- Không lo sao được. Như bây giờ đi chợ đã thấy bán cam Canh, trong khi bình thường sát tết mới có… Vấn đề là không thấy cơ quan nào cảnh báo cho người tiêu dùng chúng tôi. Đọc báo mới biết.

- Nhỡ nông dân được mùa sớm thì sao?

- Ơ, thế thì sao người ta chụp được ảnh toàn “cam Canh” đựng trong hộp bên ngoài ghi bằng tiếng nước ngoài ở ngay chợ Long Biên. Rõ là hàng nhập về còn gì.

- Chuyện này tái diễn nhiều rồi, người tiêu dùng lẽ ra phải cảnh giác, đừng ham rẻ chứ!

- Người lao động, người có thu nhập thấp thì có nhiều lựa chọn không? Trách nhiệm của nhà quản lý ở đâu khi để đặc sản của địa phương mình bị đội lốt công khai giữa lòng thành phố. Nước mình vẫn là nước nông nghiệp mà nông dân cứ thiệt thòi như thế này thì ai còn muốn trồng hoa đẹp, quả ngọt nữa.