“Chảy qua bóng tối”

ANTĐ - Sau cuốn tiểu thuyết đầu tay “Vắng mặt” - từng lọt vào chung khảo giải văn Bách Việt, tác giả Đỗ Phấn vừa trình làng tác phẩm thứ 2, “Chảy qua bóng tối”.

Câu chuyện xoay quanh xóm Bến, một xóm ven đô được nhập vào phường, trở thành một phần của thành phố, và cuối cùng bị giải tỏa do quy hoạch. Cuộc sống đô thị làm con người nơi đây đột ngột thay đổi. Đi kèm là vô số những điều khúc mắc, những éo le và từ đó, hằng hà sa số những dấu hỏi đặt ra, và những dấu hỏi đó như là những chướng ngại vật mà mỗi nhân vật phải vượt qua. “Chảy qua bóng tối” có khá nhiều trang viết đẹp, đầy kiến thức về thiên nhiên, dòng sông, rừng cây, động vật, về cuộc sống của người khiếm thị… điều này khiến cuốn sách mang lại nhiều bất ngờ và cảm giác trong trẻo.

Tuy nhiên, thế mạnh của “Chảy qua bóng tối” lại chính là ở sức ám ảnh của nó, bởi những dữ dội ngầm ẩn trong mỗi nhân vật và mỗi ngày sống của họ. Không chỉ được biết đến với vai trò của một nhà báo, họa sĩ, Đỗ Phấn còn quen thuộc với bạn đọc qua khá nhiều tác phẩm: “Chuyện vãn trước gương” “Kiến đi đằng kiến”, “Đêm tiền sử”, “Vắng mặt”… “Chảy qua bóng tối” do NXB Trẻ ấn hành, giá 60.000 đồng/cuốn.