Các bà mẹ khuyết tật kể chuyện nuôi con một mình

ANTĐ - Bằng “ngôn từ” của nhiếp ảnh, các bà mẹ khuyết tật đơn thân đã kể lại cuộc đời đầy cơ cực, bất hạnh nhưng le lói phía cuối con đường niềm hạnh phúc được làm mẹ qua triển lãm ảnh “Xương rồng vẫn nở hoa” vừa khai mạc hôm qua 20-9 tại số 20 Thụy Khuê. Cho dù còn nhiều vất vả và sự kỳ thị của cộng đồng còn nặng nề nhưng các chị vẫn đang sống đầy nghị lực để vươn lên lo cho con cái và bản thân mình một tương lai tươi sáng. 

Mỗi ngày nhìn đứa con khôn lớn, những người mẹ khuyết tật đơn thân có thêm động lực để sống

Chỉ giản dị với khoảng 20 tác phẩm tại cuộc triển lãm nhưng trong số đó là biết bao câu chuyện đẫm nước mắt của những người phụ nữ không may mắn với một cơ thể khiếm khuyết. Từng bà mẹ đơn thân đã kể câu chuyện cuộc đời bằng những chùm ảnh và từ đó, người xem có thể hiểu và cảm nhận được nỗi vất vả cũng như hạnh phúc làm mẹ của các chị. Các bà mẹ khuyết tật đơn thân thường xuất thân từ những gia đình bần hàn nên việc kết hôn và có một gia đình nhỏ của riêng mình luôn là ước ao mà không phải ước ao nào rồi cũng thành hiện thực. Rồi, cái tuổi đuổi cái xuân đi, phần nhiều các chị đã thực hiện thiên chức làm mẹ khi bước qua tuổi “băm” thậm chí có người làm mẹ ở độ tuổi cao hơn thế. Cho dù không nói ra và không kể hết được bằng hình ảnh, bằng lời nhưng người xem vẫn cảm nhận được nỗi buồn thăm thẳm của các chị qua ánh mắt, qua gương mặt khắc khổ vì lam lũ và qua gian nhà trống thiếu hơi ấm của đàn ông. 

Với một người phụ nữ khỏe mạnh làm mẹ đơn thân đã vất vả biết nhường nào thì với những người phụ nữ khuyết tật, thiên chức làm mẹ đã đánh đổi của họ quá nhiều thứ. Điều cần kể đến đầu tiên là thái độ kỳ thị của cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Hiền, (Sơn Tây, Hà Nội) người phụ nữ có thân hình nhỏ thó bước đi khó nhọc với mỗi bước đi là một bước khó nhọc kể, khi có thai, chị đã phải thuê nhà ra ở riêng để tránh những lời rèm pha,  nhưng đi tới đâu người ta cũng không cho chị thuê lâu dài nên 2 mẹ con chị luôn trong tình trạng vất vưởng. Người ta sợ đủ thứ: nào là phụ nữ khuyết tật lấy đâu ra tiền để trả tiền thuê nhà, nào là không chồng mà có con… Thằng bé nhà chị đang học lớp 2 luôn bị bạn bè trêu chọc đến mức sợ không dám đến lớp và nằng nặc đòi ở nhà giúp mẹ bán cháo.

Không có chồng ở bên, những bà mẹ khuyết tật rất khó khăn để xoay xở cuộc sống. Hai mẹ con chị Hiền mỗi tháng chỉ trông chờ vào 500 nghìn đồng chị vun vén được từ việc bán cháo và may thuê. Với mức thu nhập như vậy, không ai tin nổi, hai mẹ con chị có thể sống và vẫn… lạc quan đến vậy. Chị Hiền cũng cho biết thêm: “Hai mẹ con tôi chỉ biết tiết kiệm từng hào một. Hiện giờ tôi đang vay nợ anh em họ hàng lên đến 40-50 triệu đồng cũng chưa biết đến khi nào có thể trả nổi. Đứa con là niềm an ủi và động viên duy nhất giúp tôi tiếp tục sống”. 

Các bức ảnh  trong triển lãm chỉ nói lên được một phần sự vất vả trong cuộc sống của các bà mẹ khuyết tật. Nhưng qua tâm tình, công chúng đã hiểu thêm nhiều điều mà các chị đã và sẽ tiếp tục đối mặt khi quyết định trở thành bà mẹ đơn thân như niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn, kinh tế khó khăn. Ca sỹ Thái Thùy Linh tại buổi lễ khai mạc đã chia sẻ với các bà mẹ: “Tôi khâm phục những người phụ nữ này. Tôi là một người phụ nữ lành lặn và cũng rất vất vả để trở thành bà mẹ đơn thân. Nhưng khi nghe những tâm sự của các chị, tôi thấy những khó khăn mình đang đối mặt thật chẳng thấm tháp vào đâu”. 

Dẫu biết rằng, việc làm mẹ đơn thân sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng các chị vẫn đầy nghị lực để thực hiện thiên chức của người phụ nữ. Hạnh phúc được làm mẹ, được từng ngày nhìn ngắm đứa con khôn lớn sẽ là niềm an ủi và động viên các chị sống tích cực và lạc quan hơn.