Ca sĩ Tuấn Hưng: "Hứng lên là hát, hâm mà!"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Dù không còn đi diễn nhiều để tập trung thời gian cho gia đình, đỡ đần vợ chăm sóc các con song thỉnh thoảng Tuấn Hưng vẫn "đãi" khán giả bằng những buổi trình diễn miễn phí từ ban công nhà mình, thu hút cả nghìn người xem.

Tuấn Hưng bày tỏ sự thích thú khi góc ban công nhỏ nằm trên tầng 2 căn nhà mặt phố Hàng Khay, Hà Nội của gia đình anh được mọi người yêu quý gọi là "Điểm hẹn thanh niên". Sở dĩ vậy bởi lâu nay dù tạm ngưng việc ca hát song thỉnh thoảng anh vẫn ra ban công đứng hát phục vụ miễn phí khán giả vào dịp cuối tuần và lần nào cũng thu hút hàng nghìn khán giả đổ về xem.

Khu vực ban công này nằm trong phố đi bộ Hồ Gươm vào dịp cuối tuần nên cứ vào các buổi biểu diễn của Tuấn Hưng, mặt đường lại trở thành nơi khán giả đứng ngồi để xem anh hát, còn góc ban công nhỏ trở thành sân khấu để Tuấn Hưng cùng anh em trong ban nhạc "chơi" hết mình với âm nhạc.

Chia sẻ về góc ban công đặc biệt này, Tuấn Hưng kể, khi anh mới cưới vợ, cả nhà anh quyết định dọn ra một nơi ở mới rộng rãi hơn, đủ phòng sinh hoạt cho cả gia đình. Căn nhà nhỏ ở Hàng Khay vì thế chỉ còn là nơi cha mẹ anh về chơi với bà con xóm phố mỗi ngày.

Rồi một đêm, anh nằm vắt tay lên trán và tự hỏi: "Nếu một vài năm nữa không ai nghe mình hát thì mình sẽ phải có chỗ nào để thỏa đam mê âm nhạc chứ?". Từng đi và trải nghiệm nhiều, anh quyết định dựng căn nhà này thành một sân khấu nhỏ, thi thoảng tự tổ chức các show để được hát.

Cho tới một ngày, phố đi bộ Hồ Gươm ra đời và đi vào hoạt động. Tự nhiên, đang hát ở trong nhà, anh ngó ra ban công thấy khán giả đứng từ dưới đường ngó lên và chờ mình xuất hiện. "Máu" nghệ sĩ nổi lên, anh đánh liều mang micro ra ngoài ban công và hát. Trước sự phấn khích của mọi người, anh bắt đầu nung nấu hình thành một kiểu sân khấu mang tính chất cống hiến. Ban đầu, anh cũng có đôi chút rụt rè vì sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bà con khu phố nên cũng không thông báo gì mà theo kiểu như anh tự nhận: "Hứng lên là hát, hâm lắm!".

Tuấn Hưng mời cả đàn chị - ca sĩ Thanh Lam đến góc ban công nhà mình để hát phục vụ miễn phí khán giả

Tuấn Hưng mời cả đàn chị - ca sĩ Thanh Lam đến góc ban công nhà mình để hát phục vụ miễn phí khán giả

Cuộc sống của Tuấn Hưng dần thay đổi khi vợ chồng anh lần lượt đón nhận ba thiên thần nhỏ ra đời. Anh quyết định lui về chăm sóc gia đình thay vì rong ruổi đi diễn đi hát khắp nơi. Tuấn Hưng bộc bạch, anh cũng cảm nhận được rằng dường như cái thời của mình nó hết rồi nên: "thà nghỉ trước còn hơn không ai đoái hoài gì đến". Có điều dù nghỉ hát nhưng lâu lâu anh lại lên cơn thèm hát, nhớ khán giả, lại đi mua thêm loa xách, micro để ra ban công đứng hát, để thấy khán giả đứng dưới nghe ngày càng đông và hạnh phúc vì không hiểu từ bao giờ góc ban công của nhà mình lại trở thành sân chơi âm nhạc cuối tuần.

Tuấn Hưng xúc động tâm sự, anh không dám mơ đến cảnh mình đứng hát giữa mưa gió như vậy nhưng khán giả vẫn không bỏ mình chạy vì mưa. Trái tim anh cảm thấy thổn thức hệt như cảm xúc như ngày cầu hôn và đám cưới, khi ngắm nhìn những gương mặt ướt đẫm vì mưa, nhưng chiếc ô nhỏ xoè ra như tán lá cọ đón lấy ánh đèn vàng hắt xuống... Mỗi lần như vậy, anh lại nén ngăn mình khóc vì hạnh phúc, bặm môi, khẽ quay mặt vào phía trong giả vờ lau nước mưa trên mặt.

Nhóm MTV tham gia buổi trình diễn miễn phí ở góc ban công nhà Tuấn Hưng

Nhóm MTV tham gia buổi trình diễn miễn phí ở góc ban công nhà Tuấn Hưng

Cũng theo Tuấn Hưng, cảm xúc đứng hát từ ban công nhìn xuống với anh rất đặc biệt. Dù trong suốt bao nhiêu năm tháng đi hát, anh từng chinh chiến hàng trăm, hàng nghìn sân khấu lớn nhỏ, trong nước và ở cả nước ngoài. Song tất cả những sân khấu ấy đều thiếu đi một thứ, đó là cơn mưa. Với những người tổ chức chương trình thì mưa luôn là nỗi lo thườnhg trực, thậm chí là nỗi sợ hãi với người nghệ sĩ mỗi lần lên sân khấu trình diễn. Thế nhưng với anh thì từ năm 2018 đến nay, mỗi khi ra ban công đứng hát là cứ như thế anh được ông Trời thương, dù thời tiết có xám xịt thế nào thì cũng chỉ mưa sau khi show diễn gần kết thúc hoặc khép lại hẳn.

"Cơn mưa lạnh nhưng lại làm tim mình nóng lên thì phải, chẳng còn khoảng cách nào giữa những bài hát và hàng nghìn khán giả yêu thương. Tôi hạnh phúc khi sân khấu ban công ngày hôm nay đang có, đã được nuôi dưỡng hơn 7 năm qua. Nhiều lúc cứ nghĩ quán xá bỏ không cũng phí , mà mình hát hoài khán giả cũng chán. Nhưng lại thấy ấm lòng khi sau mỗi show diễn là gặp nhiều bạn từ các nơi về nghe mình hát.

Cảnh người mẹ một tay bồng bế con, tay còn lại cầm cái ô nhỏ xinh nhún nhảy theo nhạc, cảnh các cô chú tóc bạc trắng đứng nghe mình hát , các ban trẻ hơn thì nhảy và hát suốt 2 tiếng không biết mệt. Tất cả những điều đó, tôi chỉ gói gọn 2 chữ: "cảm ơn". Cảm ơn vì đã cho Tuấn Hưng ngày hôm nay. Cảm ơn vì vẫn còn yêu và nghe nhạc của tôi. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên góc ban công tuyệt vời như thế!" - Tuấn Hưng xúc động chia sẻ.