Ca sĩ Sông Thao nói rõ chuyện đi hát được tặng 100 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Giải Ba dòng nhạc dân gian "Sao Mai 2015" Sông Thao xác nhận chuyện cô từng được tặng một phong bì dày cộp ngay trên sân khấu và khi về nhà mở ra, cô đã rất sửng sốt vì số tiền lên tới cả trăm triệu đồng.

Nhắc lại câu chuyện này, Sông Thao cho biết, lần đó cô vào TP.HCM diễn trong một sự kiện do một vài người bạn thân thiết tổ chức. Nghe cô hát xong một ca khúc về tình mẫu tử, một người bạn đã bày tỏ mong muốn một lúc nào có cô sẽ có một sáng tác viết riêng cho mẹ anh, bởi với anh thì mẹ là một người phụ nữ vĩ đại, cả đời tần tảo một tay nuôi nấng 4 người con khôn lớn trưởng thành. Vốn không phải người viết nhạc chuyên nghiệp nhưng Sông Thao rất xúc động trước câu chuyện mà người bạn này kể về mẹ. Vậy là rất nhanh sau đó, khi trở về, cô đã viết xong một ca khúc về mẹ có tựa đề "Thương mẹ" để gửi tặng người bạn này, kèm theo lời hứa rằng khi nào có dịp vào TP.HCM, cô nhất định sẽ trực tiếp hát cho người mẹ này nghe.

Một thời gian sau đó, Sông Thao được gia đình người bạn mời vào lại TP.HCM để biểu diễn và lần này, giữ đúng lời hứa, cô đã trình diễn ca khúc "Thương mẹ" trên sân khấu. Sau khi cô hát xong, gia đình anh đã lên tận sân khấu trao tặng quà là một chiếc phong bì. Ban đầu cô không dám nhận và giải thích rằng, bài hát đó cô viết tặng chứ không lấy tiền, song sau khi đích thân người mẹ trong bài hát thuyết phục đó là tấm lòng của bà cùng cả gia đình, cô mới dám nhận. Trở về nhà và bóc chiếc phong bì ra, cô giật mình vì trong đó có xấp tiền dày cộm, giá trị lên tới hơn cả trăm triệu đồng.

Sau một thời gian dài im ắng, mới đây ca sĩ Sông Thao bất ngờ tái xuất với việc phát hành bộ đôi MV "Thuyền về bến đợi" và "Cập bến thuyền hoa". Đáng nói, đây là 2 ca khúc do chính Sông Thao phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Nguyễn Mạnh Hồng. Nữ ca sĩ chia sẻ, dự án âm nhạc này được cô ấp ủ trình làng từ trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, song vì lý do dịch bệnh nên cô đành phải hoãn lại kế hoạch này cho tới bây giờ. Tuy nhiên việc ra mắt ở thời điểm này với cô cũng mang ý nghĩa quan trọng, bởi đánh dấu 25 năm kể từ khi cô ghi dấu ấn tại sân chơi "Sao Mai", mang về giải thưởng được xem là bệ phóng cho sự nghiệp ca hát của mình.

Nói về việc đang hát bỗng dưng rẽ ngang sang lĩnh vực sáng tác, Sông Thao tâm sự, không phải đến giờ cô mới thử sức với việc viết nhạc mà nhiều năm trước đây cô đã có những sáng tác riêng của mình. Với cô, việc sáng tác mở ra cho mình nguồn cảm hứng mới, con đường mới để có thể khám phá sâu sắc hơn về nghề, mở rộng hơn biên độ hoạt động nghệ thuật. Hơn nữa, cô được gửi gắm chính những tâm tư tình cảm của mình cũng như nói lên được những xúc cảm khác trong đời sống mà mình được gặp và cảm nhận.

Cảnh trong MV của Sông Thao

Cảnh trong MV của Sông Thao

Cũng theo Sông Thao, nhiều năm qua thật ra cô vẫn âm thầm đi hát, chỉ là không ra sản phẩm âm nhạc nào. Lần quay trở này, cô quyết định tung ra MV về những ca khúc do chính mình sáng tác với mong muốn có thể mang lại cảm hứng mới mẻ và tạo được những ấn tượng riêng trong lòng khán giả. Nữ ca sĩ gốc Hải Dương kể, chồng chính là người khích lệ cô viết nhạc. Anh vốn di là nhạc sĩ, cũng sáng tác nhiều. Ban đầu cô chỉ sáng tác theo kiểu "hát bịa", có thể nói là hoàn toàn bản năng, chỉ đơn thuần là ngâm nga giai điệu mình thích. Một hôm khi đang vừa nấu cơm vừa ngâm nga hát, chồng cô hỏi: "em đang hát bài gì đấy", cô trả lời: "không, em hát bịa đấy" và thế là anh lẩm nhẩm bảo: "có khi nào vợ mình biết sáng tác không?".

Nói vậy, anh ngồi vào đệm đàn rồi bảo cô thử hát luôn. Sau đó, anh hỗ trợ cô chép nhạc, cô hát đến đâu thì anh viết lại nhạc đến đó. Thậm chí, anh còn viết lời cho chính những giai điệu mà cô ngâm nga để hoàn thiện thành bài hát. Kể từ lần ấy, mỗi lần chồng sáng tác, Sông Thao lại ngồi cạnh nghe ngóng rồi học hỏi. Sau này, cô sáng tác cũng nhiều, có những bài viết hoàn toàn ngẫu hứng, anh nghe rồi hỗ trợ sửa lại cho mượt mà. Nữ ca sĩ kể, hiện tại cô viết được khá nhiều ca khúc và bài nào cũng có sự đóng góp của chồng. Dự kiến cuối năm nay cả hai sẽ phát hành sản phẩm chung là những sáng tác của cả hai vợ chồng.

Trở lại với bộ đôi MV vừa được Sông Thao ra mắt - "Thuyền về bến đợi" và "Cập bến thuyền hoa" , cả hai MV này được kể lại giống như một bộ phim ngắn với mạch kể liên tiếp về tình yêu mà nhiều người nói, câu chuyện giống như bước ra từ một tiểu thuyết để đến với khán giả, “thoại” với khán giả bằng gia điệu và ca từ. Đó là câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ nơi làng quê nọ đã lớn lên bên nhau, dành cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân, để rồi mỗi người mỗi ngả khi người lên thành phố lập nghiệp - người ở lại quê nhà mòn mỏi đợi chờ. Cho đến một ngày chuyện tình tưởng như rơi vào tuyệt vọng thì bất ngờ hồi sinh hy vọng.

Ca sĩ Sông Thao cho biết, ban đầu khi tình cờ đọc bài thơ "Thuyền về bến đợi" của tác giả Mạnh Hồng, cô rất thích và có nói với anh là "xin" bài nàu để phổ nhạc. Trong quá trình quay MV bài hát này, cô vẫn thấy có gì đó thiêu thiếu vì kết thúc buồn quá, lại được đạo diễn MV - Lan Hương đề xuất nên có thêm một sáng tác nữa để cái kết có "hậu" hơn. Vậy là cô lại liên hệ với tác giả Mạnh Hồng để ngỏ ý nhờ anh viết thêm bài thơ nữa cho phần 2. Đó là lý do có ca khúc "Cập bến thuyền hoa".

Chia sẻ thêm về quá trình quay 2 MV trên, Sông Thao kể, thật ra lúc đầu cô đề nghị đạo diễn Lan Hương tìm gương mặt nữ diễn viên nào đó đóng, còn cô sẽ chỉ giữ vai trò ca sĩ thể hiện ca khúc. Song nữ đạo diễn này nằng nặc muốn Sông Thao đóng vì cho rằng ngoại hình và đôi mắt ướt của cô rất hợp với vai diễn. Sau đó, chính Sông Thao cũng ngạc nhiên khi mình có thể gạt được hết những lo lắng, ngần ngại để tự tin diễn xuất trước ống kính máy quay.

Đạo diễn Dương Lan Hương cho biết, chị và ca sĩ Sông Thao đã rất cầu kỳ khi đợi đúng đến mùa hoa gạo và mùa hoa loa kèn để quay MV nhằm đảm bảo tinh thần muốn chuyển tải của ca khúc. Và với sự lựa chọn kỹ càng về bối cảnh, MV đã làm nổi bật được vẻ đẹp dung dị mà thơ mộng của quê hương Việt Nam. Đặc biệt ekip đã mua 1000 cây hoa loa kèn trồng dọc con đê làng và kết thuyền hoa để có được những thước phim ưng ý, lãng mạn và đẹp như một bức tranh trong MV “Cập bến thuyền hoa”.

Được biết, ngoài hai ca khúc này, Sông Thao cũng đã bỏ túi cho mình nhiều ca khúc do cô tự sáng tác sẽ dần dần công bố đến khán giả.

2 MV "Thuyền về bến đợi" và "Cập bến thuyền hoa" của Sông Thao:

MV "Thuyền về bến đợi"

MV "Cập bến thuyền hoa"