Ca sĩ Phương Vy: “Đúng là có thời gian tôi bị... trầm cảm“

ANTĐ - Khi bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2007 với ngôi vị quán quân, Phương Vy bỗng trở thành một tên tuổi đầy triển vọng của làng nhạc Việt thời bấy giờ. Nhưng chính cô lại chọn cho mình một con đường chậm, và nhẹ nhàng hơn. Tiếp tục giành ngôi vị cao nhất trong chương trình “Tuyệt đỉnh tranh tài 2014”, Phương Vy lúc đó lại là tâm điểm của truyền thông và khán giả… Nhưng cơ hội lại trôi đi, và Phương Vy lại âm thầm thực hiện những sản phẩm âm nhạc của mình “không kèn không trống”… ANTĐ Cuối tuần đã cùng Phương Vy trò chuyện những điều xoay quanh sự nghiệp âm nhạc của cô… 

Ca sĩ Phương Vy: “Đúng là có thời gian tôi bị... trầm cảm“ ảnh 1
- Xin chào Phương Vy! Chị được coi là Quán quân của những chương trình truyền hình thực tế nhưng dường như  chị  không muốn “thừa thắng xông lên” thì phải?

- Hai năm trở lại đây, đúng là tôi ít xuất hiện trên những phương tiện truyền thông đại chúng. Thời gian đó tôi dành hết sức mình vào công việc. Trước đây tôi có một ê-kíp đứng sau và giúp đỡ tôi tất cả mọi việc… Nhưng hiện nay thì tình hình đã khác. Tôi cần thời gian để biết mình đang muốn gì, cần gì, và phải làm thế nào để thực hiện một cách tốt nhất. 

- Có vẻ như chị vẫn loay hoay tìm cho mình một con đường đi đến trái tim khán giả? Ngày trước chị nói sẽ dùng nhạc jazz để chinh phục khán giả, nhưng rồi họ lại thấy chị hát nhạc pop, dance… nhiều hơn? 

- Quan trọng nhất là phải biết mình muốn gì, vì hiểu được bản thân mình, tìm ra con đường phù hợp với mình không hề đơn giản. Còn về con đường âm nhạc, thì đúng là tôi thích nhất được thể hiện nhạc jazz, blue, swing… Nhưng không phải cứ thích là làm được. Thực tế cho thấy tại Việt Nam, dòng nhạc đó còn quá kén người nghe. Tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa ước muốn trong công việc và những điều kiện thực tế. 

- Nhiều nghệ sĩ không thể xa sân khấu lâu ngày. Còn chị thì sao? Có những thời gian dài, khán giả vẫn tự hỏi Phương Vy đâu rồi nhỉ?

 - Đúng là có những thời điểm tôi bị trầm cảm, không đi diễn thường xuyên. Tính ra thời gian lâu nhất tôi không đứng trên sân khấu phải đến nửa năm đó. Thời điểm đó, tôi buồn và rất bế tắc. Mà lý do thì cũng dễ hiểu thôi, có quá nhiều tên tuổi nghệ sĩ mới nổi lên hàng ngày, hàng giờ… điều đó khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi muốn hát, muốn đứng trên sân khấu phục vụ khán giả, nhưng đó cũng chính là áp lực cho tôi, khi phải có những sản phẩm mới thật hay, thật phù hợp thị hiếu của khán giả, bởi không thể hát đi hát lại những ca khúc cũ mãi được. 

- Tại sao chị không nhanh chóng chọn cho mình một ê-kíp mới và tiếp tục vào cuộc chơi âm nhạc? 

- Tôi không phải là một con người có tính cách cạnh tranh cao (Cười). Âm nhạc đến với tôi và ngược lại phải hết sức thoải mái, không nặng nề. Có như vậy sự sáng tạo cao nhất trong âm nhạc mới được phát huy. Tôi cũng là người không thể ép mình làm cho xong việc được. Trên con đường âm nhạc của mình, tôi luôn nhìn về đường dài, nên nhiều khi cũng bỏ lỡ những thời cơ và cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. 

- Khán giả có cảm giác âm nhạc như một cuộc dạo chơi với Phương Vy vậy?

- Tôi quan niệm mỗi người đều có một mục tiêu khác nhau, con đường cũng khác nhau nên tôi vui vẻ với con đường của mình là được rồi (Cười). 

- Nhưng chắc chắn chị cũng phải có những ước muốn thành công trong sự nghiệp?

- Nếu để nói về ham muốn thì rất nhiều. Ai sống trong đời cũng mong muốn mình thành công và trở thành một người có ảnh hưởng tới xã hội. Nhưng quan trọng chúng ta phải biết thực lực của bản thân ra sao. Tôi đã không còn tính bon chen, đố kị, vì cứ sống như vậy sẽ rất vất vả. Mục tiêu cuộc sống của tôi là làm việc và hưởng thụ cuộc sống. Đơn giản vậy thôi. 

- Chị có thể chia sẻ về chuyện tình yêu của mình?

- Hiện tại tôi rất hạnh phúc và hài lòng. Tôi chỉ tiết lộ được như vậy thôi (Cười). 

- Sau một thời gian ngắn không tập trung đi hát, tình cảm của khán giả với chị thế nào? Chị có cảm nhận được rõ nét không?

- Ngày trước, tôi không tổ chức một đội ngũ fanclub hùng hậu cho mình nên nhiều khán giả cũng ít có cơ hội được xem tôi biểu diễn. Còn hiện nay, tôi cảm nhận thấy rằng khán giả trung thành vẫn theo tôi từng bước và ủng hộ tôi rất nhiều. 

- Được mệnh danh là quán quân của những chương trình truyền hình thực tế, nhưng bây giờ chưa phải là một ngôi sao, chị có chạnh lòng không?

- Ngay từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi đã muốn mình phải là một nghệ sĩ có một con đường dài. Chứ không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng nhất, nhưng lại “chìm” nhanh sau đó. Đây là một sự lựa chọn phù hợp với cá tính con người tôi, nên tôi không buồn và chạnh lòng khi không phải là một ngôi sao lớn.

- Chị cũng từng thừa nhận, con đường âm nhạc của mình khó gần với số đông khán giả. Vậy sắp tới chị có dự định chuyển hướng sang dòng nhạc gần gũi hơn với người nghe?

- Có thể trong thời gian tới tôi sẽ học nhảy và thử sức với nhạc dance. Có nhiều người nhận xét rằng tôi hợp với thể loại Rnb, nên tôi cũng sẽ khám phá thêm bản thân mình với dòng nhạc này. 

- Xin cảm ơn chị! Chúc chị thành công trong cuộc sống và con đường âm nhạc của mình!