Ca sĩ Lệ Quyên: Giờ là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chớm bước qua tuổi tứ tuần, Lệ Quyên đã chạm được vào nấc thang rất cao trong sự nghiệp âm nhạc với danh xưng “nữ hoàng nhạc Bolero”. Giọng ca sinh năm 1981 cũng được xem là một trong những “sao” nữ hiếm hoi mạnh dạn công khai chuyện tình cảm riêng tư để đổi lấy sự thoải mái khi xuất hiện trước công chúng và được là chính mình.

Sự trẻ trung của phụ nữ nằm ở ánh mắt, nụ cười

- Phóng viên: Chào Lệ Quyên, thời gian gần đây thấy chị trẻ trung hơn, cũng thoải mái và cởi mở hơn trong việc chia sẻ về đời tư. Có lẽ suy nghĩ của chị đã khác trước?

- Ca sĩ Lệ Quyên: Tôi nghĩ cuộc sống giống như một sân khấu lớn vậy, mình vẫn cần phải diễn cho tròn vai, giữ một chừng mực nào đó, bởi dù sao mình cũng là nghệ sĩ nên không thể phơi bày hết được. Đấy là lý do mọi người thấy tôi lúc trước ra đường lúc nào trông cũng như lên sân khấu, chỉn chu từng chút một, từ giày dép đến quần áo. Giờ thì khác, tôi có thể thoải mái đi giày thể thao, đi dép, hay mặc những bộ trang phục đời thường ra ngoài đường. Có lẽ nhờ sự thay đổi đó mà trông tôi trẻ trung, năng động hơn, làm nhiều người nghĩ tôi đang cố gắng để trẻ ra. Nói thật, cố gắng mà không trẻ được thì cũng vẫn già mà (cười). Tôi không cho rằng mình đang phải cố gắng để trở nên trẻ trung hơn. Sự thay đổi đó cũng đến từ suy nghĩ bên trong, từ những điều đơn giản nhất khi tôi đã có thể cởi mở hơn khi chia sẻ với mọi người về cuộc sống riêng của mình.

- Bản thân chị cảm thấy thế nào về sự thay đổi đó?

- Tôi thấy rất thoải mái, không còn phải e dè hay ngần ngại điều gì nữa. Khi được sống là mình, đỡ phải “diễn” hơn, trút bỏ những gánh nặng không đáng có, có thể chia sẻ những điều riêng tư với khán giả, tôi cũng nhận thấy mình được cảm thông hơn, cuộc sống vì thế cũng đỡ áp lực hơn. Tôi vui với những gì mình đang có.

- Chị quan niệm thế nào về cái đẹp?

- Với tôi thì sự trẻ trung của người phụ nữ nằm ở trong nụ cười, ánh mắt chứ không phải trên khuôn mặt hay dáng vẻ bề ngoài. Dĩ nhiên chẳng ai có thể tránh được quy luật của tạo hóa và tuổi tác. Quan trọng là biết buông bỏ bớt gánh nặng, lo âu để bản thân được nhẹ nhàng, tươi mới, thì tự nhiên nhìn sẽ trẻ ra. Riêng tôi, đúng là tôi có thay đổi nhưng không phải là sang một thứ gì đó hoàn toàn khác lạ mà vẫn giữ nét riêng mang bản sắc của mình. Như mọi người thấy đấy, vẫn là một Lệ Quyên điệu đà trên sân khấu. Tôi ý thức được việc làm gì cho phù hợp, không quá đà vì tôi qua tuổi có thể quá đà rồi.

Mê phụ nữ đẹp hơn mê đàn ông đẹp

- Sự thay đổi nào cũng đều có lý do riêng, chị thì sao? Điều gì đã thôi thúc chị trở thành Lệ Quyên như hiện tại?

- 10 năm trước tôi giống như chiếc máy cày vậy, làm việc miệt mài và không bao giờ ngừng nghỉ, thậm chí không có cả thời gian để làm những việc khác, càng không có thời gian để bộc lộ những cái khác ngoài sân khấu. Tôi nghĩ, không chỉ tôi mà các đồng nghiệp cùng thế hệ với tôi cũng thế. Họ đều ngại thay đổi, không muốn làm gì để khiến mình trở nên khác đi. Cho tới một ngày sóng gió và biến cố ập đến cuốn đi rất nhiều thứ. Tôi nhận ra đã đến lúc mình cần phải thay đổi, nhất là khi tôi gặp người mới. Tôi không phủ nhận Lệ Quyên mới mẻ của hiện tại có sự tác động của người đó. Mỗi tình yêu trong cuộc đời, mỗi người đàn ông đi qua cuộc đời tôi đều mang cảm hứng khác nhau. Cảm xúc và những gì tôi thể hiện ra ở hiện tại là sự kết hợp giữa người cổ điển và tư tưởng mới mẻ trẻ trung.

- Nhắc đến “người mới”, chuyện tình của chị và nam người mẫu Lâm Bảo Châu nhận được sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ. “Một nửa” của chị trước kia cũng là anh chàng “soái ca” trong mộng của nhiều cô gái, liệu trong đó có chị không?

- Nói thật nhé, nói rất nghiêm túc luôn, tôi không mê đàn ông đẹp đâu, tôi thích nhìn ngắm và mê những người phụ nữ đẹp hơn. Thế nên nếu như đi ngoài đường mà nhìn thấy những cô gái đẹp, tôi chắc chắn sẽ nhìn theo cho đến lúc họ đi khuất bóng. Còn như người đàn ông “soái ca” mà bạn vừa nhắc tới, tôi không ngoái nhìn theo anh ấy như vậy đâu (cười). Với tôi thì hình thức bên ngoài không quyết định đến tình cảm bên trong. Bởi dù có đẹp thế nào thì điều khiến 2 người có thể ở bên cạnh nhau, song hành được với nhau, trở nên thân thuộc… vẫn phải là sự đồng điệu về tâm hồn và tình cảm chân thành dành cho nhau.

- Dù không còn xuất hiện trong các sản phẩm hay dự án âm nhạc của chị như trước song có vẻ bạn trai vẫn luôn đứng sau hỗ trợ chị rất nhiều về mặt hình ảnh?

- Đúng vậy và tôi rất trân trọng điều đó. Thú thật trước kia khi chưa yêu tôi, người ấy cũng không có thời gian để thở vì cũng hoạt động nghệ thuật và quay cuồng với lịch làm việc dày đặc. Giờ thì người ta đã hy sinh rất nhiều cho tôi, giúp tôi có được hình ảnh đẹp hơn. Mọi người có thấy tôi chỉn chu hơn không, từ hình ảnh đưa lên trang cá nhân? Trước kia tôi chụp ảnh 10 kiểu như 1 rồi đưa lên trang cá nhân ngay. Nhưng bây giờ không thế, bạn ấy tư vấn từng kiểu, rồi yêu cầu chụp máy cơ để đẹp hơn.

Phải nói thật là tư duy mới mẻ, trẻ trung và hiện đại của bạn trai đã giúp tôi bớt cứng nhắc và suy nghĩ cục bộ hơn. Ngày trước tôi làm gì có thời gian mà tập thể dục thể thao, giờ tôi tập rất miệt mài và say sưa. Lỗi duy nhất của bạn ấy là đã lựa chọn tôi. Tôi rất mong mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về người bên cạnh tôi và cả những người bên cạnh người nổi tiếng khác. Sự hy sinh thầm lặng đó, những người có cái nhìn không tích cực thì sẽ họ không ghi nhận. Một ngôi sao sáng nhất, lớn nhất cũng cần có những ngôi sao nhỏ hỗ trợ. Tôi ghi nhận những hy sinh của bạn ấy và những người từ xưa tới giờ đã giúp tôi rất nhiều.

- Trong tình yêu thì chị tự thấy mình thuộc tuýp phụ nữ như thế nào?

- Nhiều lúc dở hơi lắm, ở nhà có khi tôi “khùng khùng”, tưng tửng như trẻ con, lúc lại như bà già, giận hờn, cào cấu, dằn dỗi, có lúc mềm mại, yếu đuối. Dẫu sao tôi vẫn thích phiên bản hiện tại của mình. Mỗi giai đoạn đi qua đều cho mình một bài học. Giờ là lúc tôi thoải mái nhất, dù là ai chăng nữa nếu họ hiểu mình, hy sinh cho mình, mình cũng phải đáp lại họ như thế.

Âm nhạc không thể gượng ép

- Không chỉ trẻ trung về ngoại hình và cách nghĩ, gần đây người ta còn thấy chị không ngần ngại làm mới mình bằng cách “cover” chuỗi các sáng tác nhạc trẻ. Ý tưởng này xuất phát từ đâu vậy?

- Đó là một buổi chiều thật dịu dàng, một ngày thảnh thơi nhàn rỗi hiếm hoi trong chuỗi ngày bận rộn. Tôi nhớ khi đó mình lãng đãng đi ngắm phố phường, thả hồn theo những bản nhạc quen thuộc, những bản tình ca mà vô tình nghe được. Bất giác, ý tưởng của hát lại các ca khúc nhạc trẻ xuất hiện. Tôi quyết định gọi điện thoại cho nhạc sĩ Hoài Sa để bày tỏ mong muốn thực hiện một chương trình và được anh khuyên tôi nên hát “live” rồi ghi hình trực tiếp thay vì thu âm từ trước. Tôi nghe theo lời anh Hoài Sa và đó thực sự là ý tưởng tuyệt vời. Người ta nói hát như người tình khi mình buồn, vui, gửi gắm tất cả những chia sẻ. Thật kỳ diệu, sau những bản tình ca như thế mình cảm thấy bao nhiêu nỗi niềm trong mình vơi đi, nhẹ nhõm, an nhiên.

- Có thể gọi đây là sự “lột xác” trong âm nhạc mà chị muốn hướng tới không?

- Tôi không phải là người ra nhiều sản phẩm, nên mỗi một sản phẩm được giới thiệu đều phải kỹ càng, chỉn chu. Tôi kiên định với lựa chọn và những bước đi trong nghệ thuật vì tôi biết mình phù hợp với điều gì. Dù hát thể loại nào thì đó cũng là tình ca. Đôi khi có những màu sắc mới lạ một chút nhưng cũng phát triển từ thế mạnh của tôi, nó không quá lạ lẫm với mọi người. Tuy nhiên, sức sáng tạo của nghệ sĩ là vô biên, biết đâu từ đó Lệ Quyên sẽ mở ra những yếu tố nghệ thuật thú vị hơn nhưng vẫn được là chính mình. Mỗi người sẽ có cách cống hiến cho công chúng khác nhau. Nếu chưa đủ cảm xúc, đủ tư duy hình ảnh thì khó thực hiện, vì âm nhạc không thể gượng ép, rập khuôn.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!