Ca sĩ Đăng Dương: "Lúc mới quen, vợ ghét tôi đến mức xem tivi còn muốn...tắt"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là chia sẻ thú vị từ ca sĩ Đăng Dương khi nhắc về chuyện tình với người bạn đời của mình.

Theo lời kể của ca sĩ Đăng Dương, cuộc gặp đầu tiên của vợ chồng anh là khi cùng tham gia trong chuyến biểu diễn ở Hoà Bình. Vợ anh - Kim Xuyến khi ấy đang là nữ ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Quân đội. Lần đầu nhìn thấy Kim Xuyến, Đăng Dương đã bị "say nắng" ngay lập tức mà không hề biết thật ra cô không hề ưa mình, thậm chí còn ghét đến mức nhìn thấy trên tivi là chỉ muốn...tắt vì không có cảm tình. Vì không biết điều đó nên Đăng Dương cứ lẽo đẽo theo sau xin cô cho xách hộ hộp đồ trang điểm. Nhưng cũng chính khi bắt đầu tìm cách tiếp cận cô thì anh ngỡ ngàng biết được là Kim Xuyên đã có người yêu.

Một năm sau, họ gặp lại nhau ở Lạng Sơn. Lúc này, Kim Xuyên và bạn trai đã chia tay, vì thế cô đang trong tâm trạng khá cô đơn. Biết được điều này, Đăng Dương quyết không bỏ lỡ cơ hội. Trên đường về, hai người đi chung một chuyến xe và thật may làm sao vì chiếc xe bất ngờ bị hỏng lốp. Với cự ly gần như vậy, từ ghét, Kim Xuyến cảm thấy Đăng Dương là một người rất ấm áp, chân thành, đúng mẫu người đàn ông mình thích.

Lần thứ ba gặp nhau trên một sân khấu ở Hà Nội, Đăng Dương bất ngờ khi hấy Kim Xuyến tỏ ra khá lạnh lùng. Đêm hôm đó trở về, anh trằn trọc không ngủ được vì trong lòng bứt rứt khó chịu với suy nghĩ: "Tại sao cô ấy lại như thế? Cô ấy thay đổi lý do vì sao?". Không chịu nổi với những dòng suy nghĩ đó, hôm sau Đăng Dương phi xe máy đến tìm Kim Xuyến và tỏ tình với cô ngay trước Đoàn nghệ thuật nơi cô đang công tác.

Từ ghét thành yêu, từ cảm tình thành thấu hiểu, đồng điệu… Câu chuyện về hành trình tình yêu của vợ chồng NSƯT, ca sĩ Đăng Dương - Kim Xuyến sẽ mang tới nhiều nụ cười và cả những khoảnh khắc rưng rưng cảm xúc trong chương trình "Khách sạn 5 sao" được phát sóng vào 12h trưa Chủ nhật ngày 30-4-2023 trên kênh VTV3.

Cũng trong chương trình này, êkip sản xuất đã chuẩn bị một số vật dụng có ý nghĩa vô cùng quan trọng gợi nhắc về chuyện tình yêu của vợ chồng Đăng Dương - Kim Xuyến. Đó là tấm thẻ quân nhân và bộ quân phục, thẻ biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước đây, Kim Xuyến đầu quân cho Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2 và được cử đi học tại trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.

Sống trong môi trường quân ngũ, Kim Xuyến cảm thấy vui và hạnh phúc khi được mang tiếng hát của mình để phục vụ cho các cán bộ, chiến sĩ. Thế nhưng, khi hai vợ chồng cùng làm ca sĩ, cùng đi biểu diễn nhiều, ít thời gian gặp nhau cũng như dành cho gia đình, cô quyết định chia tay với đoàn nghệ thuật, trở thành một phát thanh viên dẫn chương trình thời sự của VOV. Một thời gian sau, Kim Xuyến lui hẳn về phía sau để chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và làm quản lý cho chồng.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của một chiếc đàn bầu cũng đưa Đăng Dương trở về kỷ niệm đặc biệt. Từ khi còn nhỏ, anh đã thích cây đàn bầu “vì âm thanh hay, rất là Việt Nam”. Những ngày nghỉ hoạt động nghệ thuật do dịch Covid-19, anh thường mang đàn ra chơi cho vợ nghe. Kim Xuyến thấy thú vị đã quay clip, khi đăng lên mọi người rất thích. Đăng Dương tiết lộ với MC Nguyên Khang: “Khi đi diễn thì chị phụ anh, còn ở nhà anh phụ chị”. Lúc Kim Xuyến vào bếp, vợ bày ra tới đâu lập tức anh dọn dẹp ngay lập tức. Do cả hai đều thấu hiểu, đồng điệu nên Kim Xuyến chia sẻ mình không cảm thấy hối tiếc khi chọn cách lui về phía sau: "Thời điểm này thì mình nên dừng lại và lùi lại một bước để dành thời gian cho gia đình".

Khi Nguyên Khang hỏi liệu có khi nào hai vợ chồng song ca cùng nhau trên sân khấu, ca sĩ Đăng Dương tâm sự: "Sẽ đến một thời điểm nào đấy, nếu có chương trình phù hợp, chọn bài hát phù hợp có thể hát chung với nhau".

Một chi tiết thú vị khác, đó là trên tay của vợ chồng Đăng Dương và Kim Xuyến đều đeo nhẫn cưới và không bao giờ rời khỏi tay. 21 năm cưới nhau, cả hai vẫn nhớ chuyến đi chơi đầu tiên khi yêu nhau tại Huế; lần đầu Đăng Dương dẫn người yêu về nhà ra mắt bị gặp tai nạn khiến hai người ngã văng hai nơi; kỷ niệm vui ngày cưới khi âm nhạc khiến khán giả ở các đám cưới bên cạnh vây xung quanh; bài hát Đăng Dương tặng vợ trong đám cưới...

Kim Xuyến chia sẻ chồng mình không phải tuýp người lãng mạn. Vào những dịp kỷ niệm, anh thường chở vợ đi mua đồ để vợ tự tìm được thứ đúng như ý. Hôm nào đi diễn xong anh cũng thường mang một bó hoa đẹp về tặng lại vợ. Một cử chỉ ân cần là mỗi sáng, anh luôn chuẩn bị một cốc nước ấm cho bà xã... Chính vì thế, món quà đặc biệt mà Đăng Dương kỳ công chuẩn bị tặng vợ cùng lời nhắn: "Anh cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em như là một định mệnh. Mãi yêu em!” đã khiến cô vô cùng cảm động: "Lấy nhau bao nhiêu năm, lần này mình bất ngờ nhất!". Trong chương trình, Kim Xuyến cũng tặng chồng một món quà gắn với công việc ca sĩ của NSƯT Đăng Dương.