Hoa hậu Thùy Tiên kể về hành trình 7 ngày ở quần đảo Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Quần đảo Trường Sa - chuyến đi đong đầy niềm tự hào dân tộc" là chia sẻ xúc động của Hoa hậu Thùy Tiên sau khi hoàn thành chuyến hành trình lần đầu tiên được đặt chân tới quần đảo Trường Sa.

Mới đây Thùy Tiên bất ngờ chia sẻ cô vừa hoàn thành "7 ngày công tác" cùng với đoàn công tác số 5 và tàu kiểm ngư đến quần đảo Trường Sa, chuyến đi kéo dài 7 ngày, từ ngày 20 đến 26-4-2023. Người đẹp hào hứng tự gọi mình là "đồng chí Nguyễn Thúc Thùy Tiên" vừa trở về từ một chuyến đi mà cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình có cơ hội được trải nghiệm và thực tế.

Người đẹp sinh năm 1998 cho biết, cô vinh dự được tham gia chuyến đi này cùng với các lãnh đạo của đoàn công tác số 5, đại diện cho các Sở, ban, ngành của TP.HCM. Trong đó, mỗi người có công việc, nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều chung một nhịp đập, chung một tình yêu nước và chung một niềm tự hào dân tộc dâng trào. Thùy Tiên kể, trước cuộc hành trình này, cô khá hồi hộp. Hơn ai hết, cô ý thức được mình là người may mắn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và luôn tự nhắc bản thân rằng cần phải làm những việc có thể truyền tải năng lượng tích cực đến với mọi người. Riêng với chuyến đi đặc biệt này, cô mong muốn chính bản thân mình và cả những người theo dõi mình sẽ hiểu thêm, yêu quý và trân trọng hơn những gì mình đang có, ý thức được chủ quyền của từng tấc đất mà thế hệ cha ông đã hy sinh để gìn giữ bảo vệ, biết ơn những cống hiến của biết bao thế hệ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, đất nước.

Cựu "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" tâm sự, khi đặt chân đến quần đảo Trường Sa, theo cùng lịch trình chung của đoàn, cô đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa và trải nghiệm cuộc sống trong 7 ngày đi qua các điểm đảo. Trong ngày đầu tiên, cô không khỏi bất ngờ với cảnh đẹp tại khi ở đâu cũng có rất nhiều cây cối, rau xanh được trồng và chăm sóc bởi chính các chiến sĩ.

Theo lịch trình của đoàn, Thùy Tiên có cơ hội nghe và tìm hiểu tình hình công tác, đời sống của các chiến sĩ, cán bộ, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho quân dân tại các điểm đảo. Các thành viên trong đoàn cũng cùng nhau đến thăm các đảo như: đảo Cô Lin, đảo Sinh Tồn, đảo An Bang....

Đặc biệt, Thùy Tiên cùng đoàn công tác đã tham gia Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong không khí trang nghiêm khi bài tưởng niệm được vang lên, Thùy Tiên đã rơi nước mắt vì không giấu được nỗi xúc động, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn cho các thế hệ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

"Đến quần đảo Trường Sa, Thùy Tiên được gặp các chiến sĩ biển đảo Việt Nam, dù nhỏ tuổi nhưng tinh thần và ý chí của mọi người không hề nhỏ, tất cả những việc làm đó khiến bản thân tôi tự thấy mình quá nhỏ bé. Vì đâu mà mình được sống trong hoà bình, vì đâu mà mình được tự do đi khắp nơi và làm những điều mình muốn, đó là nhờ những hy sinh thầm lặng của những con người nơi đây, quá đỗi biết ơn vì tình yêu lớn lao mà mọi người dành cho đất nước - góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc." - Thùy Tiên xúc động bày tỏ.

Cũng theo Thùy Tiên, dù từng được đặt chân đến rất nhiều nước trên thế giới thế nhưng chuyến đi đến quần đảo Trường Sa lại mang đến cho cô những trải nghiệm rất đặc biệt và đáng nhớ. Đây là kỷ niệm quý giá của cô bởi cơ hội để được chọn là thành viên trong đoàn công tác tới quần đảo Trường Sa là vô cùng quý giá.

Trong chuyến đi này, Thùy Tiên còn có nhiều kỷ niệm khi thử tài đàn hát trong buổi văn nghệ dành tặng các chiến sĩ. Nàng hậu tự đánh đàn và thể hiện ca khúc với sự cổ vũ nhiệt tình của các “khán giả đặc biệt” trên đảo.

"Được hát vang, được hô hai tiếng 'Việt Nam', đó là điều khiến tôi tự hào khôn xiết. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ dòng máu Việt chảy trong con người và trái tim của mình. Một lời cảm ơn chắc chắn không bao giờ là đủ cho chuyến đi ý nghĩa lần này, Trường Sa đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất rất nhiều, chi tiết sẽ được chia sẻ sau nhé mọi người ơi, vì không có sóng nên bảy ngày qua sẽ vô vàn những câu chuyện mà tôi không thể nào kể hết." - Thùy Tiên chia sẻ.

Người đẹp cho biết, cuộc hành trình đến quần đảo Trường Sa lần này thật sự là cơ hội lớn giúp cô học hỏi, tìm hiểu về tình hình đảo và công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyển biển, đảo Tổ quốc. Qua đó, người đẹp cảm nhận rõ thêm về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và từ đó nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm và đóng góp cho xã hội.